Mới đây, Trời Cao Nguyên Xanh chính thức lên sóng VTV1 và nhanh chóng nhận được sự quan tâm nhờ màu sắc chính luận, điều tra cùng bối cảnh Tây Nguyên khác biệt. Trong tập mở màn, Doãn Quốc Đam chỉ xuất hiện trong thời lượng ngắn nhưng vẫn trở thành cái tên được khán giả bàn luận. Đây cũng là lần trở lại của nam diễn viên với phim giờ vàng sau Lằn Ranh và Gió Ngang Khoảng Trời Xanh phát sóng năm 2025.
Trong Trời Cao Nguyên Xanh, Doãn Quốc Đam đảm nhận vai Hiếu "cáo già". Nhân vật là chủ một quán cà phê, thông thạo tiếng dân tộc và xuất hiện ở những phút cuối tập đầu. Dù chưa có nhiều lời thoại hay thông tin cụ thể về lai lịch, Hiếu đã để lại dấu ấn bởi ánh mắt, cách quan sát và thái độ có phần khó đoán.
Sự xuất hiện của Hiếu "cáo già" khiến khán giả đặt nhiều câu hỏi về vai trò của nhân vật trong tuyến truyện. Từ những gì được hé lộ, Hiếu không chỉ đơn thuần là một chủ quán cà phê. Tuy nhiên, bộ phim vẫn chưa công bố nhân vật này đứng về phía nào trong cuộc đấu trí giữa lực lượng an ninh và các đối tượng gây mất ổn định tại địa phương.
Một số khán giả dự đoán Hiếu có thể liên quan đến tuyến điều tra chính hoặc là mắt xích quan trọng trong các diễn biến sau đó. Cũng có ý kiến liên tưởng đến những vai diễn gai góc, bí ẩn hoặc mang màu sắc phản diện mà Doãn Quốc Đam từng thể hiện.
Dù vai trò cụ thể chưa được tiết lộ, sự xuất hiện của Doãn Quốc Đam vẫn tạo thêm điểm nhấn cho tập mở màn. Nam diễn viên vốn được biết đến với khả năng biến hóa qua nhiều kiểu nhân vật, từ những người đàn ông có số phận phức tạp đến các vai đời thường nhưng ẩn chứa nhiều nội tâm. Vì vậy, việc Hiếu được xây dựng theo hướng kín đáo càng khiến khán giả chờ đợi những diễn biến tiếp theo.
Trời Cao Nguyên Xanh lấy bối cảnh tại Tây Nguyên, kể về cuộc đấu tranh của lực lượng an ninh nhằm bảo vệ sự bình yên của buôn làng trước các âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây mất ổn định. Phim mở đầu khi Thiếu tướng Trần Phương trở lại vùng đất Tơ Rơi, nơi gắn với những ký ức và một vụ án xảy ra bốn năm trước.
Tuyến nhân vật chính của phim là Phạm Minh, Phó trưởng Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh do Hà Việt Dũng thể hiện, cùng đại úy Quang Tuấn do Xuân Phúc đảm nhận. Ngay trong tập đầu, hai nhân vật đã bước vào hành trình truy tìm, bám sát các đối tượng giữa không gian núi rừng, qua đó mở ra những mâu thuẫn và nguy cơ đang âm thầm tồn tại tại địa phương.
Bên cạnh các tình tiết điều tra, Trời Cao Nguyên Xanh còn đưa vào câu chuyện những lát cắt về đời sống văn hóa của đồng bào Tây Nguyên. Hình ảnh buôn làng, tiếng cồng chiêng, các điệu múa truyền thống và không gian núi rừng góp phần tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm. Sự đối lập giữa vẻ bình yên của vùng đất và những âm mưu phía sau cũng là yếu tố giúp bộ phim duy trì không khí căng thẳng.
Theo chia sẻ từ ê-kíp, phim không đặt trọng tâm hoàn toàn vào những màn truy đuổi hay đấu súng. Thay vào đó, tác phẩm khai thác công việc của lực lượng an ninh từ việc nắm bắt tình hình, dự báo nguy cơ đến quá trình tạo dựng niềm tin với người dân địa phương. Đây cũng là thử thách quan trọng với các nhân vật chính khi họ phải tiếp cận cộng đồng, lắng nghe và xử lý những vấn đề nhạy cảm.
Sau tập mở màn, Trời Cao Nguyên Xanh ghi nhận nhiều phản hồi tích cực về nhịp phim và bối cảnh. Trong đó, vai Hiếu "cáo già" của Doãn Quốc Đam là một trong những chi tiết được quan tâm. Dù chỉ mới xuất hiện ngắn ngủi, nam diễn viên đã góp phần tạo thêm sự tò mò cho hành trình điều tra được mở ra trong bộ phim.