Phim Ảnh

Doãn Quốc Đam: 'Tôi chưa từng vỗ ngực tự hào về danh xưng tắc kè hoa'

Hạ Băng
Chia sẻ

Trong buổi phỏng vấn, Doãn Quốc Đam đã có những chia sẻ về quá trình làm nghề cũng như vai diễn trong 2 bộ phim vừa qua.

Doãn Quốc Đam là một trong những nam diễn viên đang nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Tuy thường xuyên xuất hiện với các vai phụ trong phim Việt giờ vàng, thế nhưng chính sự biến hóa đa dạng đã giúp anh trở thành một điểm nhấn thú vị. Được ví như “tắc kè hoa” của màn ảnh Việt, Doãn Quốc Đam chinh phục khán giả với nhiều dạng nhân vật từ doanh nhân, công an, dân anh chị…

Doãn Quốc Đam: 'Tôi chưa từng vỗ ngực tự hào về danh xưng tắc kè hoa' Ảnh 1

Vừa qua, Doãn Quốc Đam đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi vào vai Thành ở Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình và Mến ở Làng Trong Phố. Trong buổi phỏng vấn, nam diễn viên đã có những chia sẻ về vai diễn cùng như quan điểm làm nghề của mình.

 

“Mọi sự so sánh đều là khập khiễng”

Doãn Quốc Đam có cảm thấy áp lực khi phải thay đổi hình tượng của một nhân vật Mến vốn đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng khán giả?

Doãn Quốc Đam không cảm thấy áp lực, bởi chưa từng quá lo sợ về việc liệu khán giả có chấp nhận nhân vật đó hay không. Tôi cứ diễn, nếu có sai sót, sẽ sửa ở những dự án sau, còn hơn là không dám diễn. Chính vì thế Doãn Quốc Đam chưa từng tự đặt áp lực cho bản thân mình. 

Doãn Quốc Đam: 'Tôi chưa từng vỗ ngực tự hào về danh xưng tắc kè hoa' Ảnh 2

Thậm chí, ngay cả khi có cơ hội đứng trước mặt cố NSND Hoàng Dũng, Doãn Quốc Đam cũng không hề cảm thấy run sợ. Bởi tôi có quan điểm vai diễn là của mỗi diễn viên, việc sai hay đúng sẽ do khán giả đánh giá. Tất nhiên, bản thân tôi vẫn lắng nghe và chắt lọc những lời nhận xét của các bậc tiền bối. Tuy nhiên, tôi sẽ chỉ tiếp thu những gì bản thân thấy phù hợp, nếu không sẽ lại trở thành bản sao của các bậc tiền bối. Lúc đó thì không còn là Doãn Quốc Đam làm nghề nữa. 

Tạo hình của Mến trong phim là do Doãn Quốc Đam tự chuẩn bị hay có ê-kíp chuẩn bị cho?

Do tôi đi xin. Ví dụ Doãn Quốc Đam nói ông này có cái quần lâu rồi không mặc, chán rồi thì cho đi. Tất nhiên không phải cứ thấy là xin, bình thường cứ ai có đồ cũ thì tôi sẽ nói luôn là đừng vứt, đừng bỏ, thôi từ thiện là cái tốt, còn nếu từ thiện rồi mà vẫn còn thì cho xin để tôi làm cái kho, lúc nào cần sẽ có luôn. Tất nhiên đấy là trong các nhân vật xù xì, còn các nhân vật cần sự bóng bẩy thì cần đến các nhà tài trợ, hoặc phục trang của đoàn. Như Mến thì đa phần là quần áo đi xin, đi mượn về hết. Thành đa số là mua, đồ second hand cũng có, đồ mới cũng có. Nhưng không phải hàng quá đắt tiền.  

Doãn Quốc Đam: 'Tôi chưa từng vỗ ngực tự hào về danh xưng tắc kè hoa' Ảnh 3

Bộ phim Làng Trong Phố khai thác về những số phận nghèo, Doãn Quốc Đam có sợ sẽ bị đem ra so sánh với Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao? 

Không, bởi thực ra ai cũng hiểu mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Hồi làm Quỳnh Búp Bê, mọi người đều tung hô vai Cảnh là vai để đời, nhưng tôi không thấy thế và cũng không hề thích ai gọi là “anh Cảnh ơi”. Vai diễn đó, bộ phim đó đã qua rồi thì hãy để nó qua, cho Doãn Quốc Đam tập trung vào vai khác. Ngay từ thời điểm đó tôi đã nghĩ: “Rồi đến một ngày mọi người sẽ gọi Doãn Quốc Đam bằng một cái tên nhân vật khác, không phải là nhân vật Cảnh nữa”. Và nhân vật Mến đã giúp tôi thực hiện điều đó.

Việc sử dụng giọng nói và dáng đi lạ ở Làng Trong Phố có ảnh hưởng đến sức khỏe của anh không? 

Không, bởi vì dáng đi này tôi học được từ một ông chú. Doãn Quốc Đam cũng không mất quá nhiều thời gian để làm quen với sự mới lạ này. Nhưng cũng có khi chạy hai phim cùng lúc, thành ra bị thọt nhầm chân. Quay xong mới phát hiện ra, tôi xin lỗi mọi người và xin quay lại (cười).

Thành trong Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình có phải là vai diễn “nhạt” nhất của Doãn Quốc Đam?

Doãn Quốc Đam nghĩ là không. Khán giả xem phim hiện nay cũng rất nhiều người đưa ra nhận xét Thành trong Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình là một vai diễn nhạt nhòa. Tâm lý này tôi có thể hiểu được vì chính bản thân khi xem diễn viên Hollywood nổi tiếng diễn cũng có những cảm xúc tương tự. 

Doãn Quốc Đam: 'Tôi chưa từng vỗ ngực tự hào về danh xưng tắc kè hoa' Ảnh 4

Nghĩa là khán giả luôn muốn nhìn thấy toàn bộ những hành động, biểu cảm của nhân vật cũ trong mỗi diễn viên chứ không phải là một hình tượng mới hoàn toàn. Nếu suy xét sâu xa hơn, nhân vật Thành không hề nhạt nhòa, thậm chí gây ấn tượng với tính cách hài hước. Hay nói đúng hơn là nhân vật này chỉ có thể đến thế mà thôi. Nếu các bạn có xem Hướng Dương Ngược Nắng cũng có kiểu nhân vật như vậy. Điểm chung của những nhân vật này là không bộc lộ quá nhiều về tính cách, cái tôi cá nhân hay sức diễn của diễn viên, bởi vì vốn nhân vật đó chỉ có thể phát triển được tới đó mà thôi, diễn viên không thể làm hơn được. 

“Bản thân tôi thấy mình biến hóa chưa đủ”

Anh có thể chia sẻ cái khó nhất trong quá trình quay 2 bộ phim cùng lúc? 

Khó nhất đối với tôi có lẽ là khâu di chuyển, vì phải tự đi. Nếu quay trong nội thành Hà Nội thì không sao. Nhưng hồi quay Thương Ngày Nắng VềPhố Trong Làng sáng tôi ở Sóc Sơn, chiều lại lộn về Sài Đồng, 2 địa điểm khá xa nhau. Còn về thời tiết nắng người ta cũng phải đội nắng kiếm ăn, tôi cũng vậy thôi, chẳng qua đến giờ nghỉ trưa người ta được nghỉ trưa, mình phải làm cố qua giờ trưa mới được ăn hoặc nắng vỡ mặt mới bắt đầu lôi anh em ra quay. 

Doãn Quốc Đam: 'Tôi chưa từng vỗ ngực tự hào về danh xưng tắc kè hoa' Ảnh 5

Đóng 2 phim cùng lúc, Doãn Quốc Đam có khi nào bị nhầm lẫn các nhân vật của mình với nhau?

Thời điểm tôi mới bước chân vào VFC, một ngày phải chạy 4 đoàn phim. Nhưng được cái lợi thế của vai phụ là ngắn, mỗi ngày chỉ quay 2 phân đoạn là lại có thể chạy qua đoàn phim khác. 

Thời điểm quay Người Phán XửLặng Yên Dưới Vực Sâu là khổ nhất. 3 giờ chiều quay xong, bắt xe từ Đồng Văn di chuyển về bến xe Mỹ Đình. Bắt đầu chờ đoàn đón lên Đồng Mô để quay, quay xong khoảng 10 giờ, mọi người đưa ra bến xe Mỹ Đình bắt xe ngược lên Đồng Văn, để hôm sau 8h sáng có mặt quay tiếp. Gần nhất là năm ngoái, bạn nhìn 2 nhân vật trong Thương Ngày Nắng Về Phố Trong Làng có lẫn vào nhau đâu.

Sắp tới Doãn Quốc Đam có muốn có 1 vai diễn nào “khác”, dị một chút?

Doãn Quốc Đam muốn, thậm chí muốn nhiều. Nhưng quan trọng là diễn viên sáng tạo rồi thì còn cần sự hỗ trợ của hóa trang. Nếu không có kinh phí thì nhân vật mình muốn 10 lại chỉ được 7, không thể hơn được.

Anh có lo lắng việc bản thân xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình sẽ khiến khán giả cảm thấy nhàm chán?

Doãn Quốc Đam cho rằng không phải cứ nghỉ ngơi là làm mới bản thân. Đối với một diễn viên, nếu để đầu óc nghỉ ngơi trong một thời gian dài thì khi nhận được kịch bản mới sẽ không có đủ chất liệu để diễn. 

Doãn Quốc Đam: 'Tôi chưa từng vỗ ngực tự hào về danh xưng tắc kè hoa' Ảnh 6

Thay vào đó, nếu như người nghệ sĩ không ngừng lao động, không ngừng suy nghĩ thì đối với Doãn Quốc Đam đó mới là tái tạo. Đối với tôi, chất liệu diễn xuất xuất hiện từng ngày. Tiếp xúc với mọi người, ra ngoài đường, mỗi nơi tôi lại “nhặt” lại một ít. Mặc dù tôi biết nếu cứ chăm chăm làm việc thì sẽ rất mệt, nhưng nếu cứ ngồi không thì tôi lại thấy khó chịu. Vì vậy Doãn Quốc Đam nghĩ cứ phải làm rồi mới chắt lọc được ra những cái hay trong nghệ thuật. 

Doãn Quốc Đam nghĩ như thế nào về những biệt danh như “tắc kè hoa” của màn ảnh Việt, thậm chí là truyền nhân của Việt Anh khi suốt ngày nhận vai “vào tù ra tội”?

Danh xưng truyền nhân thì Doãn Quốc Đam xin nhận vì bản thân tôi muốn phản ánh những nhân vật có hoàn cảnh và tính cách sẽ phải trải qua những chuyện tiêu cực trong cuộc sống.  

Về danh xứng “tắc kè hoa” thì Doãn Quốc Đam chưa từng dám nhận. Bởi bản thân tôi cảm thấy mình biến hóa chưa đủ. Tôi còn muốn phát triển nhân vật hơn thế nữa chứ chưa từng vỗ ngực tự hào về danh xưng “tắc kè hoa”. Doãn Quốc Đam cũng không tự quảng cáo cho bản thân vì theo quan điểm của tôi nếu diễn đủ hay thì khán giả sẽ tự tìm đến để xem. Tôi cũng chưa từng muốn bản thân trở thành cái rốn được mọi người quá chú ý và tập trung vào. 

Doãn Quốc Đam: 'Tôi chưa từng vỗ ngực tự hào về danh xưng tắc kè hoa' Ảnh 7

Doãn Quốc Đam hóa thân vào nhiều dạng vai, đa dạng tính cách, anh thấy mình ngoài đời là người thế nào? 

Như chia sẻ trước đó, tôi là người để ý lời ăn tiếng nói và ghét những người hay nói đạo lý. “Anh hãy là bông tuyết rồi hãy nói người khác là bùn, còn anh chưa là bông tuyết thì tốt nhưng đừng nên phán xét gì cả”.

Kể cả Doãn Quốc Đam nhìn thấy rất nhiều drama trên mạng thì cũng chưa bao giờ vào bình phẩm. Mỗi người đều phải nhận và trả giá cho những gì mình làm, đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là bản thân có nhận ra được điều đó không. Còn mình không là cái gì cả để đi đánh giá, với tôi sẽ không bao giờ có kiểu phiến diện một thứ.  

Khả Ngân là diễn viên trong Nam ra, vậy trong quá trình đóng chung anh cảm nhận thế nào?

Doãn Quốc Đam không có thói quen nhận xét về năng lực của người khác. Thực ra Khả Ngân là một người rất cầu thị, luôn lắng nghe góp ý của mọi người, muốn mình càng ngày càng đi lên. Bạn ấy là như thế, và dần dần bạn ấy đang tốt lên rất nhiều. Ở Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình có những cảnh bạn ấy diễn tôi thấy rất cảm xúc. Và bạn ấy cũng đáng yêu. Nhiều lúc đến đoàn cứ hỏi anh uống cafe không, anh ăn cái này cái nọ không, biết Doãn Quốc Đam có máu buồn nên thi thoảng rất hay chọc làm tôi cười. 

Cảm ơn Doãn Quốc Đam đã nhận lời tham gia phỏng vấn!

Xem thêm: Doãn Quốc Đam lộ hình ảnh đầu quân cho hội công tử nhà giàu trong Biệt Dược Đen

Doãn Quốc Đam gây sốt khi làm điều này cho Khả Ngân ngay trước mặt Thanh Sơn

Sau Quang Sự, tới Doãn Quốc Đam 'đẩy thuyền' Thanh Sơn - Khả Ngân

Chia sẻ

Bài viết

Hạ Băng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất