Diễn viên Đinh Ngọc Diệp mới đây chia sẻ trên trang cá nhân một phân cảnh trong phim Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang. Đi kèm hình ảnh khoảnh khắc hai cha con ôm nhau đầy xúc động trong căn phòng nhỏ, cô viết: “Phim thấy cưng. Làm người ta khóc đến trôi hết muộn phiền trong lòng ra! Mà cũng khiến mình cười hô hố trong rạp nữa!”. Đồng thời hiển thị trạng thái “đang cảm thấy xúc động cùng với Đoàn Minh Anh”.
Dưới phần bình luận, Đinh Ngọc Diệp nhắn gửi thêm: “Ủng hộ phim Việt và bé Đoàn Minh Anh của dì”. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều khán giả để lại bình luận đồng tình, cho rằng bộ phim mang lại cảm xúc dung dị, vừa hài hước vừa lắng đọng. Đáng chú ý, nữ chính Đoàn Minh Anh cũng vào phản hồi: “Dạ con cảm ơn Dì yêu nhiều lắm ạ”, tạo nên màn tương tác thân thiết.
Trước đó, cả hai từng hợp tác trong Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu do Victor Vũ đạo diễn. Trong phim, Đinh Ngọc Diệp vào vai Hai Mẫn, còn Minh Anh đảm nhận vai Nga, cháu gái của nhân vật do cô thủ vai. Mối duyên hợp tác từ dự án trước được xem là nền tảng cho sự thân thiết, để Đinh Ngọc Diệp dành nhiều tình cảm và sự cổ vũ đặc biệt cho đàn em.
Nhà Ba Tôi Một Phòng thuộc thể loại hài - chính kịch - gia đình, xoay quanh ông Thạch, người cha miền Trung mộc mạc sống cùng cô con gái Gen Z cá tính trong căn chung cư cũ chỉ vỏn vẹn một phòng. Từ những va chạm sinh hoạt thường nhật, khoảng cách thế hệ dần bộc lộ, mở ra câu chuyện về sự thấu hiểu và tình thân trong đời sống hiện đại.
Trong phim, Đoàn Minh Anh vào vai An, con gái ông Thạch (Trường Giang thủ vai). Khán giả nhận xét nữ diễn viên trẻ đã thể hiện tròn vai người con gái với nét diễn nhiều năng lượng, phù hợp độ tuổi nhân vật. Thay vì truyền tải qua hành động, diễn viên bộc lộ bằng biểu cảm gương mặt. Nhân vật An không phải là người dẫn dắt xung đột mà chủ yếu ở vị trí quan sát, sau đó thay đổi qua những tình huống ảnh hưởng đến mối quan hệ với cha.
Có thể nói, sự nỗ lực của dàn diễn viên cùng sức hút từ câu chuyện gia đình dung dị đã góp phần giúp Nhà Ba Tôi Một Phòng duy trì vị trí cao trên bảng xếp hạng đường đua phim Tết 2026. Theo thống kê từ The Box Office Vietnam, tính đến 11h ngày 24/12, Nhà Ba Tôi Một Phòng đang xếp thứ 2 phòng vé với gần 88 tỷ đồng. Dẫn đầu là Thỏ Ơi!! của Trấn Thành với hơn 277 tỷ đồng, vị trí thứ 3 thuộc về Báu Vật Trời Cho của Lê Thanh Sơn, trong khi Mùi Phở hiện đạt hơn 32 tỷ đồng.