Trong Mai, Trấn Thành đã chọn góc nhìn chân thực, sâu lắng để tái hiện thân phận người phụ nữ "lỡ thời". Nhân vật Mai (Phương Anh Đào thủ vai) - một người mẹ đơn thân 37 tuổi làm nghề massage - phải đối mặt với vô vàn định kiến xã hội. Từ những ánh nhìn khinh miệt của hàng xóm, sự ganh ghét từ đồng nghiệp, đến tổn thương từ quá khứ, Mai đại diện cho lớp phụ nữ trung niên gồng gánh cuộc sống một mình.
Trấn Thành không né tránh những góc khuất: nghề nghiệp bị gắn mác "không đứng đắn", tuổi tác khiến cô tự ti về tình yêu, và nỗi cô đơn dai dẳng khi khao khát được yêu thương chân thành. Qua diễn xuất xuất thần của Phương Anh Đào, Mai hiện lên vừa gai góc, mạnh mẽ, vừa mong manh dễ vỡ - một bức chân dung khiến khán giả đồng cảm sâu sắc.
Phim không chỉ dừng ở câu chuyện tình yêu mà còn truyền tải thông điệp nhân văn: giá trị con người nằm ở phẩm chất chứ không phải xuất thân hay nghề nghiệp. Chính sự tinh tế trong cách xây dựng nhân vật nữ chính đã giúp Mai của Trấn Thành chạm đến trái tim đông đảo khán giả, đặc biệt là phái nữ.
Sang một góc nhìn khác, tại Thỏ ơi!! - dự án phim Tết mới nhất của Trấn Thành - hình ảnh người phụ nữ lại được đẩy vào ý nghĩa mới, mang màu sắc drama - tâm lý. Trailer first-look với tông đỏ-đen bí ẩn đã gây sốt khi kết thúc bằng câu thoại ám ảnh của nhân vật Chị Bờ Vai: "Ảnh có đánh em không?". Câu hỏi bỏ ngỏ này ngay lập tức khơi dậy nghi vấn về bạo lực gia đình, tình yêu độc hại và thao túng tâm lý.
Nhân vật Thỏ xuất hiện với lớp mặt nạ thỏ biểu tượng cho sự ngây thơ mong manh, nhưng ẩn sau là nỗi sợ hãi khi cố gắng thoát khỏi mối quan hệ kiểm soát từ người bạn trai. Trailer hé lộ những khoảnh khắc rùng mình như la hét, đập phá, và lời tâm sự nghẹn ngào "Đâu có dễ để bỏ một người đang yêu mình hả chị?". Trấn Thành dường như muốn khám phá góc khuất đen tối hơn về nạn nhân của bạo lực tình cảm - vấn đề nhạy cảm ít được khai thác sâu trong phim Việt đại chúng.
Từ Mai sang Thỏ ơi!!, khán giả có thể thấy rõ Trấn Thành đang mở rộng biên độ khi nhìn về phụ nữ. Nếu Mai tập trung vào sức mạnh nội tại, sự tự lực và khao khát hạnh phúc chân thành của người phụ nữ trưởng thành, thì Thỏ ơi!! đào sâu vào tổn thương tâm lý, vòng lặp thao túng và sự phức tạp trong bản thân nạn nhân khi khó dứt bỏ mối quan hệ độc hại.
Việc chọn gương mặt trẻ từ ca sĩ, MC, influencer chứng tỏ Trấn Thành muốn mang hơi thở Gen Z vào câu chuyện, đồng thời chạm đến các vấn đề bình đẳng giới và sức khỏe tâm lý mà giới trẻ đang quan tâm mạnh mẽ.
Trấn Thành đang dần khẳng định bản thân không chỉ là "ông hoàng phòng vé" mà còn là đạo diễn dám lắng nghe, học hỏi và dũng cảm chạm đến những vấn đề xã hội nhức nhối. Tác phẩm Thỏ ơi!! dự kiến khởi chiếu mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo tiếng vang lớn, đặc biệt khi nó chạm đến những góc khuất mà xã hội Việt Nam đang dần dũng cảm đối diện.