Phim Ảnh

Bình An: 'Nếu tôi và Phương Nga hết yêu sẽ tự giải thoát cho nhau chứ không bao giờ động tay, động chân'

Xuân Kỳ
Chia sẻ

Tiếp tục tuyến bài Fair For Her, hãy cùng SAOstar lắng nghe những chia sẻ của diễn viên Bình An về chuyện tình cảm với Á hậu Phương Nga, cũng như công việc mà anh đang trải qua.

Bình An được khán giả biết đến là một diễn viên trẻ đầy thực lực và bén duyên với khung giờ vàng của VTV. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn được mến mộ nhiều hơn với chuyện tình "ngọt lịm" cùng Á hậu Phương Nga. 

Chuyện tình của đôi trai tài - gái sắc không ồn ào và diễn ra vô cùng đẹp đẽ. Tuy nhiên ít ai biết rằng, cũng có những lúc cả hai sẽ có những chuyện chưa được ăn ý nhau. Tất nhiên, Bình An và Phương Nga rất biết cách cân bằng cảm xúc của mình để duy trì mối quan hệ của mình.

Nằm trong tuyến bài Fair For Her, hãy cùng SAOstar lắng nghe diễn viên Bình An chia sẻ những câu chuyện của bản thân về tình yêu, vấn nạn bạo lực trong gia đình, lẫn công việc mà anh đang theo đuổi.

HẾT YÊU THÌ TỰ GIẢI THOÁT CHO NHAU, KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TAY, ĐỤNG CHÂN 

- Xin chào diễn viên Bình An, chúc mừng anh sau màn cầu hôn lãng mạn với Á hậu Phương Nga, không biết anh có đọc được những phản ứng của khán giả dành cho cả hai?

Tôi rất trân trọng những lời chúc của khán giả dành cho cả hai, vì họ là những người đã đồng hành, quan sát tình yêu của Bình An và Phương Nga. Tuy nhiên, tôi cũng nhận được một vài bình luận như: Để tao chống mắt lên coi 2 đứa bây bao giờ toang? Hay để xem hạnh phúc được bao lâu? 

Tôi cảm thấy nhiều người rất buồn cười. Đúng là nghệ sĩ không thể chiều lòng hết khán giả, đó là điều tôi thấy đúng trong nghệ thuật, nhưng những lời cay đắng đó khó chấp nhận được. 

Các bạn đang gặp một vấn đề gì đó trong cuộc sống, sau đó áp đặt vào các nghệ sĩ. Tuy nhiên như vậy tôi cảm thấy mình phải quyết tâm hơn. Tôi thầm nghĩ rằng các bạn cứ đợi xem ngày đó có xảy ra hay không. Càng nghe như vậy, tôi càng muốn chứng tỏ là việc tôi làm là đúng.

- Anh có tức giận trước những lời công kích vào chuyện tình cảm giữa mình với Phương Nga?

Chắc chắn là không! Việc gì tôi phải tức với những người như vậy? Tôi chỉ thấy hơi khó hiểu thôi. Tôi chỉ nghĩ chắc họ đang gặp vấn đề trong cuộc sống, có thể không tin vào tình yêu, nên có thể muốn người khác cũng phải theo ý họ. Thật ra nó không ảnh hưởng gì đến tôi, các bạn ấy có lo cuộc sống cho tôi đâu, tôi cũng không lo cuộc sống cho họ cơ mà.

- Trong mối quan hệ này, anh có phải là người bị bắt nạt và cả hai đã bao giờ to tiếng với nhau chưa?

Tôi từng tự hỏi bao giờ sẽ hết bị Phương Nga bắt nạt? Yêu nhau sẽ có những tranh cãi nhưng chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau quá môt ngày, nếu có cãi nhau thì 2 đứa sẽ dành 1 không gian yên tĩnh để suy ngẫm xem đang cãi nhau chuyện gì, và điều gì khiến cả 2 xích mích. Sau đó 2 đứa sẽ quay lại để giải quyết, nên không bao giờ cãi nhau theo kiểu người này muốn thế này, người kia thích thế kia nó sẽ khiến mọi thứ theo một hướng khác. 

- Anh có từng bị tác động theo kiểu yêu con gái tuổi hổ sẽ dễ bị ăn hiếp?

Tôi không mê tín tới mức tìm người con gái hợp tuổi với mình. Lúc yêu thì thấy hợp là yêu thôi.

- Bình An và Phương Nga rồi sẽ về chung một nhà. Tuy nhiên lúc yêu và cưới nhau là 2 câu chuyện khác nhau. Có những đôi cưới về thì thường xuyên cãi nhau, thậm chí đánh nhau, anh nghĩ sao về điều này, nhất là vấn nạn bạo lực trong gia đình?

Vấn đề bạo lực gia đình thật ra cả xả hội này đều lên án. Đàn ông con trai đánh con gái là một việc tối kỵ. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ đánh nhau với ai, nên cái chuyện đánh nhau với tôi rất buồn cuời.

Phương Nga từng nói với tôi rằng nếu một ngày nào đó hết yêu thì thôi, mỗi người cho nhau 1 con đường riêng hoặc giải thoát cho nhau, chứ không phải đến mức phải động tay, động chân. Bố mẹ nhiều khi cũng không có quyền đánh con huống chi là 2 người yêu nhau.

- Đã bao giờ anh chứng kiến bố mẹ của mình cãi vả, và phản ứng của anh lúc đó như thế nào?

Gia đình tôi chưa bao giờ thấy như thế. Từ nhỏ đến bây giờ luôn là như vậy. Chính việc được sinh trong một gia đình nề nếp nên ảnh hưởng đến tính cách tôi rất nhiều. Bố tôi lúc nào cũng nhường nhịn mẹ, chưa bao giờ bao giờ tôi thấy bố mẹ cãi nhau lớn tiếng. Chính vì những điều như vậy ảnh hưởng đến tôi, nên nhiều khi cãi nhau với Phương Nga dù đúng hay sai thì tôi vẫn là người nhận lỗi trước.

- Bí quyết nào giúp Bình An - Phương Nga giữ được hạnh phúc đến ngày hôm nay?

Bí quyết của tôi là tin tưởng, thấu hiểu. Nhiều cặp đôi cãi nhau vì không tin tưởng nhau, nhưng phải thấu hiểu mới thông cảm được cho nhau. Đây là 2 điều nếu không có sẽ dễ xảy ra xích mích, cãi nhau, thậm chí là chia tay. 

Tình yêu của chúng tôi màu hồng, mấy năm yêu nhau, chưa bao giờ cãi nhau, chỉ có xích mích trong công việc thôi, nhưng đó là những xích mích có thể giải quyết được.

- Hình như lúc này cả hai đã bắt đầu sống chung?

Không, chúng tôi đã cưới nhau đâu mà sống chung. Ai vẫn ở nhà đấy. Thật ra nhà tôi và Nga ở gần nhau nên hay sang nhà ăn cơm, chơi với nhau, rồi ai về nhà đấy thôi.

- Vậy bao giờ cả hai sẽ tổ chức đám cưới?

Bao giờ cưới chúng tôi sẽ thông báo. Lúc này là thời điểm tôi phải kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp vững chắc mới nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới.

XEM CON ĐƯỜNG NGHỆ THUẬT LÀ LÂU DÀI, KHÔNG NGẠI "ĐI CHẬM"

- Nói về sự nghiệp, dạo này có vẻ anh khá yên ắng với các hoạt động nghệ thuật nhỉ?

Sắp tới tôi vẫn sẽ đồng hành với các dự án của VFC, cũng "đá sân" sang lĩnh vực MC. Đây cũng là lĩnh vực khá mới đối với tôi. Bản thân tôi nghĩ mình nên mạo hiểm để có thêm cho bản thân sự học hỏi nhiều hơn trong công việc làm nghệ thuật của mình.

- Lĩnh vực MC không phải là thế mạnh của Bình An, vậy nó có khiến anh gặp phải trở ngại khi bắt đầu với nó?

Tất nhiên là có, mặc dù cũng là làm nghệ thuật nhưng MC sẽ khác với mảng diễn viên. Tôi làm phim có kịch bản và sẽ tập trước, còn MC sẽ ứng xử nhiều hơn. Bản thân tôi cũng là một người ít tếu táo, trừ khi gặp bạn bè thân thiết. Trong khi MC cần rất nhiều yếu tố chẳng hạn như sự nhanh nhạy, đem lại tiếng cười cho khán giả nên đây sẽ là thử thách đối với tôi.

Làm MC đôi khi sẽ có những trường hợp bị vạ miệng, ảnh hưởng đến người khác nên lĩnh vực này khá mạo hiểm. Nhưng vì tôi đã ở trong vùng an toàn khá lâu, nên muốn thử sức xem mình có thích ứng kịp với nó hay không.

- Anh nhắc đến 2 chữ "an toàn", vậy tại sao anh lại chấp nhận sự an toàn đó cho các vai diễn của mình suốt 8 năm qua?

Tôi xây dựng hình ảnh của mình là một nghệ sĩ đi đường dài. Đối với tôi làm nghệ thuật từ trước đến nay là không vướng scandal. Tôi quan niệm rằng làm nghệ thuật là chân chính, và phải từ khả năng của mình mới sống được với nghề này, kể cả tôi có đi chậm hơn so với những người bạn khác cũng được. 

Tôi xem con đường này là nghiêm túc, lâu dài nên muốn xây dựng cho mình một nền móng vững chắc, cũng như những vai diễn mà tôi chọn, đem đến sự chắc chắn cho con đường diễn xuất của tôi.

- Bản thân anh có phải là người tham vọng khi quyết định chọn cho mình hướng đi có phần chậm?

Có rất nhiều diễn viên trẻ nổi lên bằng 1, 2 bộ phim nhưng sau đó vụt tắt. Còn tôi xác định con đường của mình là đi dài nên từ từ cũng không sao. Tầm khoảng 32 đến 35 tuổi cũng được, lúc đó tôi đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Còn bây giờ, tôi đang trong quá trình rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm.

- Nghề diễn viên đã chọn anh hay chính anh là người tự tìm đến nghề?

Nghề diễn viên đã chọn tôi. Tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ xuất hiện trên truyền hình, được làm việc với những cô chú từng thấy trên ti vi khi tôi còn nhỏ. 

Đối với tôi, họ rất xa vời, xin được chữ ký hay gặp được thôi đã vui rồi. Chỉ đến khi tôi thấy nghề cũ không còn phù hợp mới quyết định thay đổi, và mọi thứ đến với tôi như thế.

- Vậy trong quá trình làm nghệ thuật, có bao giờ anh nghĩ mình dừng lại với nghề diễn viên này vì khó khăn? 

Đó là khoảng thời gian năm 2019, 2020, lúc đó mới bắt đầu dịch, tôi không được làm phim. Trước đó, tôi tham gia những bộ phim trên VTV3, đối với bản thân tôi tự thấy rằng nó chưa thành công. Mọi người cũng chê tôi: Nào là bình hoa di động, diễn đơ đủ kiểu, nhưng tôi cảm thấy nó rất quý vì bản thân có thể chậm lại để nhìn về con đường của mình. 

Vào thời điểm đó, tôi từng nghĩ là mình có nên tiếp tục với nghề diễn viên hay không, bởi vì bản thân tôi là một người rất tham vọng. Nếu không thể tiến xa với nghề thì phải dừng lại và đổi sang 1 nghề khác. Cũng vì thời điểm dịch, tôi mới có nhiều thời gian suy nghĩ, đánh cược với bản thân. Đối với tôi, bây giờ mỗi bộ phim đều là cuối cùng mà tôi tham gia.

- Làm nghệ thuật sẽ có những sự cạnh tranh, với bản tính của Bình An thì đã bao giờ anh bị mất vai diễn vào tay người khác chỉ vì tính cách quá hiền của mình?

Trong một bộ phim, người sản xuất và đạo diễn đều muốn nó thành công, nên chắc chắn họ sẽ chọn diễn viên tốt cho phim. Nếu tôi bị mất vai thì có thể là do tôi không đóng tốt bằng bạn diễn kia. Và điều đó càng thôi thúc tôi cố gắng, tiến bộ hơn.

- Trước đây anh từng chia sẻ bị khán giả dọa đánh do vai phản diện, hỏi thật, anh có sợ điều đó xảy ra ngoài đời?

Tôi vào vai để cho khán giả có cảm xúc đó là sự thành công, kể cả là yêu hay ghét, thậm chí là nói những lời cay đắng. Tôi từng nói với khán giả rằng hãy dành những lời đó cho vai diễn của tôi, đừng bao giờ nói tên tôi như: Nhìn thằng Bình An ở ngoài đòi chỉ muốn đấm, ghét thằng Bình An này thế. Đấy là những điều trên phim thôi, tôi chỉ đang làm nghề và nó là nghề giải trí, giúp các bạn giải lao.

- Bình An biết bản thân nhận không ít những lời chê từ diễn xuất của mình trên phim, vậy anh đối mặt với những lời chê đó như thế nào?

Bản thân tôi luôn tự nhủ là những ý kiến của khán giả sẽ giúp mình tốt lên. Làm nghệ thuật phải có người khen, người chê thì mới biết mình đang ở đâu, cái gì đang còn hạn chế. 

Đọc tới những bình luận chê bai thật ra tôi cũng buồn chứ, nhưng phải cố chứ biết làm thế nào. Những bình luận mang tính chất tiêu cực, xỉa xói đời tư nói đúng ra tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến những người góp ý chân thành.

- Anh có thích đời tư của mình bị đem lên báo không?

Tôi vẫn sống 1 cuộc sống như những người bình thường. Kể cả có trở thành ngôi sao hạng A hay minh tinh thì tôi vẫn sống như vậy, bởi vì đó là những gì tôi chọn.

- Có phải vì anh không muốn những ồn ào của bản thân ảnh hưởng tới bố mẹ và những người quen của mình?

Tên của tôi là Bình An và cái tên nói lên tất cả. Đứng trước mặt mọi người tôi vẫn nghĩ mình là một người bình thường và đang làm việc, một công việc về nghệ thuật nên không nghĩ mình sẽ hơn mọi người hay có một cái gì khác với mọi người.

- Năm 2021, Bình An góp mặt trong phim Mặt nạ gương với một nhân vật khá gai góc nhưng lại không có nhiều phân cảnh, anh có hài lòng với vai diễn này?

Vai diễn trong Mặt nạ gương hoàn toàn mới đối với tôi và là một vai diễn khó. Khi một diễn viên nhận kịch bản sẽ có quá trình tìm hiểu về con người, tính cách như thế nào. Nhưng vai diễn trong phim này mang đến cho tôi một khía cạnh chưa từng trải qua, và chưa bắt gặp ngoài đời. 

Đó là một anh chàng mồ côi từ nhỏ, sau đó lớn và yêu một cô gái mà bố mẹ cô ấy từng gián tiếp sát hại bố mẹ mình. Trong phim tôi không thể hiện nhiều chỉ là những cảnh cuối, tôi bộc lộ được việc trả thù hay tình yêu.

Để vào vai diễn này, tôi đã tự ép mình vào khuôn khổ vì rất khó để lấy cảm xúc của một người cô đơn. Mặt nạ gương có lấy bối cảnh quay trong nhà hoang, và 10 ngày quay ở đó tôi tách biệt với cả đoàn. 

Thậm chí những giờ ăn cơm tôi chọn những góc tối trong khu nhà hoang đó. Cũng có sợ vì nó đã bỏ cũng đã 10 năm rồi, cây cỏ um tùm, mảnh sành, kim tiêm rất nhiều nhưng sau đó, tôi hòa nhập được vào trong bóng tối và cảm nhận được nỗi cô đơn. Tôi lấy cảm xúc đó để khắc họa nhân vật ở những đoạn cuối cho bộ phim. Tôi hy vọng sẽ được tham gia nhiều dạng vai hơn nữa để thỏa sức với đam mê diễn xuất của mình.

Cảm ơn diễn viên Bình An về những chia sẻ này!

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin mới nhất