Trong thế giới kiếm hiệp, Cổ Long và Kim Dung đều sở hữu những mỹ nhân khiến độc giả khó quên. Nếu Cổ Long có Lâm Tiên Nhi - nhân vật được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất trong Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm - thì Kim Dung cũng có Hương Hương Công Chúa của Thư Kiếm Ân Cừu Lục. Đặt hai nhân vật cạnh nhau, rất khó để đưa ra một đáp án tuyệt đối về ai đẹp hơn.
Lâm Tiên Nhi
Hương Hương Công Chúa
Nếu chỉ xét sức quyến rũ, Lâm Tiên Nhi có phần nổi bật hơn. Đây là kiểu mỹ nhân càng nhìn càng có sức hút, đồng thời khiến người khác cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn phía sau vẻ ngoài xinh đẹp.
Ngược lại, nếu xét vẻ đẹp thanh khiết và hình tượng mỹ nhân như tiên nữ, Hương Hương Công Chúa lại có phần nhỉnh hơn. Kim Dung gần như xây dựng nhân vật theo chuẩn mực của một tuyệt thế mỹ nhân, khiến nàng trở thành một trong những hình tượng nhan sắc đáng nhớ của thế giới võ hiệp. Vì vậy, nói Lâm Tiên Nhi 'thua' Hương Hương Công Chúa thực chất chỉ là cách so sánh mang tính tương đối.
Hai nhân vật đại diện cho hai trường phái nhan sắc khác nhau. Lâm Tiên Nhi đẹp theo kiểu quyến rũ, mê hoặc và nguy hiểm; Hương Hương Công Chúa đẹp theo kiểu trong trẻo, thần tiên và thuần khiết. Một người khiến người ta biết là cạm bẫy nhưng vẫn muốn bước vào, người còn lại khiến người ta có cảm giác đang đứng trước một mỹ nhân bước ra từ truyền thuyết.
Sau cùng, mỗi người một vẻ. Nếu Lâm Tiên Nhi là biểu tượng cho sức hấp dẫn đầy tính sát thương của Cổ Long, Hương Hương Công Chúa lại đại diện cho vẻ đẹp lý tưởng hóa của Kim Dung. Chính sự khác biệt ấy khiến cuộc so kè giữa hai mỹ nhân trở nên thú vị, thay vì có một đáp án hoàn toàn chính xác.