Mùa phim Tết Bính Ngọ 2026 chứng kiến một cuộc đua chưa từng sôi động khi hàng loạt đạo diễn tên tuổi đồng loạt tung "át chủ bài". Giữa dàn "ông lớn" như Trấn Thành, Trường Giang, Thu Trang, sự xuất hiện của Lê Thanh Sơn với Báu vật trời cho khiến nhiều người tò mò, liệu "đạo diễn trăm tỷ" của Em chưa 18 có đủ sức tạo nên cuộc so kè ngang ngửa?
Điều bất ngờ là chính Lê Thanh Sơn lại chủ động "mở cửa" cho những so sánh ấy. "Tôi không sợ bị so sánh, thậm chí còn mong khán giả so sánh kỹ hơn nữa kìa", anh thẳng thắn chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Tuổi Trẻ Online. Trong bối cảnh Báu vật trời cho quy tụ bộ đôi từng gây sốt phòng vé trong phim Mai của Trấn Thành, Tuấn Trần và Phương Anh Đào, sự đặt cạnh là điều khó tránh. Nhưng thay vì né tránh, Lê Thanh Sơn xem đó là một phần tất yếu của môi trường điện ảnh cạnh tranh.
Với Lê Thanh Sơn, so sánh không phải để phân định thắng thua, mà để thấy rõ bản sắc. Anh cho rằng mỗi đạo diễn đều có ngôn ngữ điện ảnh riêng. Nếu Trấn Thành nổi bật với cấu trúc kịch bản chặt chẽ và cảm xúc đại chúng dễ chạm, thì anh chọn cách kể chuyện dựa trên sự tiết chế diễn xuất và chiều sâu tâm lý nhân vật.
Báu vật trời cho xoay quanh Ngọc (Phương Anh Đào), một bà mẹ đơn thân có con nhờ thụ tinh nhân tạo. Trong chuyến đi biển để "đổi gió", cô và con trai vô tình chạm mặt Hồng (Tuấn Trần), người hiến tinh trùng năm xưa. Cuộc hội ngộ kéo theo chuỗi tình huống dở khóc dở cười, xoay quanh một "phi vụ" liên quan đến hộp xì gà trị giá hàng tỷ đồng, chi tiết trung tâm phản ánh lòng tham và những lựa chọn đạo đức của các nhân vật.
Điểm đáng chú ý là dù khai thác đề tài gia đình quen thuộc mùa Tết, Lê Thanh Sơn không đi theo mô-típ huyết thống truyền thống. Gia đình trong phim là sự ghép nối của những con người xa lạ, buộc phải học cách bao dung và thấu hiểu.
Nam đạo diễn thừa nhận đã làm việc chặt chẽ với bộ phận marketing để nắm bắt những chủ đề xã hội "chạm" khán giả năm 2026, trong đó có "lừa đảo" và "lừa tiền đại gia". Nhưng thay vì kể câu chuyện nặng nề, Lê Thanh Sơn chọn cách tiếp cận hài hước, đời sống, giữ nhịp phim giải trí nhưng vẫn có tầng cảm xúc lắng đọng.
Sự tự tin của Lê Thanh Sơn còn đến từ dàn diễn viên thực lực. Trong bối cảnh điện ảnh Việt chuộng "ngôi sao mạng xã hội" để câu khách, việc anh quy tụ một dàn cast thiên về chuyên môn được xem là lựa chọn khác biệt.
Tuấn Trần, sau chuỗi vai diễn nặng tâm lý, tìm thấy "khoảng thở" với nhân vật Hồng vô tư, phóng khoáng. Nam diễn viên chia sẻ anh muốn khán giả thấy một phiên bản nhẹ nhàng hơn của mình. Trong khi đó, Phương Anh Đào trở lại sau thời gian "ẩn mình", mang đến hình ảnh người mẹ đơn thân mạnh mẽ nhưng nhiều tổn thương.
Đáng nói, ê-kíp đã chủ động làm mới hoàn toàn tạo hình và cách thể hiện của cả hai để tránh gợi nhớ đến Mai. "Nếu có chi tiết nào dễ tạo liên tưởng, chúng tôi sẵn sàng điều chỉnh", Lê Thanh Sơn cho biết. Từng bộ tóc, phong cách trang phục, thậm chí sắc thái cảm xúc đều được cân nhắc kỹ lưỡng để tạo "phản ứng hóa học" mới.
Không chỉ vậy, anh còn dành lời khen cho các đồng nghiệp. "Trấn Thành, Thu Trang, Trường Giang đều làm phim rất tốt. Nhờ họ mà khán giả tin vào phim Việt hơn, lượng người ra rạp Tết năm sau luôn đông hơn năm trước", anh nói. Anh tự nhận mình là "tân binh" ở mùa phim Tết, có áp lực nhưng áp lực ấy nhanh chóng biến thành phấn khích khi đã quyết định nhập cuộc.
Báu vật trời cho cũng là tác phẩm duy nhất mùa Tết năm nay được chiếu định dạng IMAX, một "phần thưởng" mà đạo diễn gọi là vô cùng quý giá với lần đầu làm phim Tết. Từ những cảnh rượt đuổi trên biển đến không khí lễ hội Nghinh Ông, phim mang màu sắc bản địa rõ nét, yếu tố anh học hỏi từ các hiện tượng phòng vé khu vực.
Từng trải qua thất bại thương mại với Móng vuốt, Lê Thanh Sơn không né tránh bài học quá khứ. Anh thừa nhận làm phim Tết buộc đạo diễn phải "gác cái tôi cá nhân" để phục vụ khán giả. Tuy nhiên, điều anh giữ lại là niềm tin rằng kịch bản mới là "ngôi sao sáng nhất".
Giữa cuộc đua phòng vé đầy khốc liệt, phát ngôn của Lê Thanh Sơn không chỉ là lời thách thức, mà còn là tuyên ngôn bản lĩnh. Khi thị trường ngày càng trưởng thành, so sánh không còn là áp lực, mà là thước đo cho sự phát triển. Trong mùa Tết này, khán giả sẽ tự đưa ra câu trả lời. Nhưng rõ ràng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần "trái tim Olympic", Lê Thanh Sơn đã sẵn sàng bước vào cuộc đua, không phải để né cái bóng ai, mà để khẳng định dấu ấn của riêng mình.