Hai bộ phim liên tiếp đạt tổng doanh thu khoảng 229 tỷ đồng, một dự án điện ảnh mới chuẩn bị ra mắt, những vai diễn giàu chiều sâu hơn… Tất cả đều cho thấy Hoài Linh đã dần lấy lại vị trí của mình trên màn ảnh rộng.
Cũng chính lúc ấy, vẫn có một điều khiến nhiều khán giả cảm thấy tiếc cho nam nghệ sĩ. Đó là Hoài Linh gần như biến mất khỏi mạng xã hội.
Trong thời đại mà Facebook, TikTok hay YouTube đã trở thành “sân khấu thứ hai” của nghệ sĩ, Hoài Linh lại chọn cách im lặng. Trang Facebook với hơn 11 triệu người theo dõi – từng thuộc nhóm có sức ảnh hưởng lớn nhất giới nghệ sĩ Việt đã không còn bất kỳ bài đăng mới nào kể từ tháng 6/2021. Điều đáng nói là sự im lặng ấy không đồng nghĩa với việc khán giả quên anh.
Mỗi khi Hoài Linh xuất hiện trong một bộ phim mới, trên sân khấu hay tại một sự kiện, hàng nghìn bình luận vẫn xuất hiện dưới những bài viết cũ. Không ít người vẫn vào trang cá nhân của anh chỉ để hỏi thăm sức khỏe, gửi lời động viên hoặc mong anh sớm trở lại. Đó là hình ảnh rất hiếm trong showbiz.
Bởi thông thường, nghệ sĩ càng vắng bóng trên mạng xã hội thì sức hút càng giảm. Hoài Linh lại đi theo con đường ngược lại. Anh không đăng bài, không livestream, không chia sẻ đời sống cá nhân, nhưng vẫn giữ được lượng khán giả trung thành sau hơn ba thập kỷ làm nghề.
Thế nhưng, vẫn phải nói rằng điều ấy thật đáng tiếc. Không phải vì Hoài Linh cần mạng xã hội để nổi tiếng hơn. Anh đã là một tượng đài của sân khấu hài và điện ảnh Việt. Nhưng mạng xã hội hôm nay không còn đơn thuần là nơi đăng ảnh hay chia sẻ cuộc sống. Đó còn là chiếc cầu nối giữa nghệ sĩ với công chúng.
Nếu Hoài Linh hoạt động trở lại, những bộ phim như Làm giàu với ma, Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn hay sắp tới là Người được chọn chắc chắn sẽ có thêm sức lan tỏa. Quan trọng hơn, người hâm mộ sẽ được nhìn thấy nhiều hơn cuộc sống đời thường của người nghệ sĩ mà họ yêu mến.
Điều này càng đáng nói khi Hoài Linh đang ở giai đoạn đẹp của diễn xuất. Không còn là những vai hài liên tục chọc cười như trước, anh bắt đầu chinh phục khán giả bằng các nhân vật nhiều nội tâm hơn. Trong Làm giàu với ma, hình ảnh người cha nghèo đầy day dứt khiến nhiều người bất ngờ. Còn ở Người được chọn, Hoài Linh tiếp tục thử sức với vai thầy Thạch, một nhân vật có nhiều biến cố tâm lý.
Chính vì thế, người hâm mộ càng mong muốn được đồng hành cùng anh nhiều hơn, chứ không chỉ gặp Hoài Linh vài lần mỗi năm khi phim ra rạp.
Trong cuộc trò chuyện với Saostar, Hoài Linh từng thừa nhận anh muốn trở lại mạng xã hội. Nhưng sự ra đi của người cha khiến anh không còn tâm trạng để xuất hiện thường xuyên như trước. “Để từ từ…”, anh nói.
Có lẽ, đó cũng là lời giải thích dễ khiến khán giả cảm thông nhất. Sau những biến cố của cuộc đời, Hoài Linh chọn sống chậm hơn, kín tiếng hơn và bình yên hơn. Đó là quyền lựa chọn của một nghệ sĩ đã cống hiến gần như cả cuộc đời cho sân khấu.
Nhưng nhìn từ tình cảm của công chúng, vẫn có quyền tiếc. Tiếc vì một nghệ sĩ sở hữu hơn 11 triệu người theo dõi, có sức ảnh hưởng rất lớn và vừa tìm lại thành công với điện ảnh lại không còn xuất hiện trên nền tảng mà hàng triệu khán giả vẫn ngày ngày chờ đợi.