Có những nghệ sĩ từng đứng ở đỉnh cao, rồi bất ngờ phải dừng lại vì biến cố. NSND Công Lý là một trong số đó. Nhìn hành trình của anh trong gần 5 năm qua, nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối khi một tài năng lớn của sân khấu và truyền hình Việt Nam chưa thể trở lại với phong độ từng làm nên tên tuổi.
Biến cố sức khỏe vào năm 2021 đã thay đổi gần như toàn bộ cuộc sống của NSND Công Lý. Người nghệ sĩ từng xuất hiện dày đặc trên truyền hình, sân khấu, phim ảnh và đặc biệt là chương trình Táo Quân phải bước vào hành trình điều trị, phục hồi kéo dài. Có thời điểm, khán giả chỉ mong được thấy anh xuất hiện khỏe mạnh cũng đã là điều hạnh phúc.
Điều đáng tiếc nhất có lẽ là Công Lý đang ở giai đoạn chín muồi của sự nghiệp. Không chỉ ghi dấu ấn với vai Bắc Đẩu trong Táo Quân, anh còn được đánh giá là một trong những diễn viên chính kịch xuất sắc của màn ảnh nhỏ. Những vai diễn trong Hương vị tình thân, Những cô gái trong thành phố, Mặt nạ gương… đều cho thấy khả năng hóa thân đa dạng và chiều sâu diễn xuất hiếm có.
Thế nhưng, biến cố đã khiến anh không thể tiếp tục làm nghề với cường độ như trước. Đó là điều khiến nhiều người yêu mến Công Lý luôn cảm thấy tiếc.
Nhưng giữa sự tiếc nuối ấy lại có một tín hiệu rất tích cực. Những năm gần đây, NSND Công Lý đã từng bước trở lại với phim ảnh. Anh góp mặt trong Trạm cứu hộ trái tim, rồi tiếp tục xuất hiện ở Cha tôi, người ở lại. Dù chỉ đảm nhận những vai diễn không quá dài, khán giả vẫn dành cho anh sự yêu thương đặc biệt. Mỗi lần Công Lý xuất hiện trên màn ảnh đều nhận được hàng nghìn bình luận động viên.
Có lẽ điều khiến nhiều người xúc động không phải thời lượng vai diễn, mà là việc anh vẫn chưa bao giờ từ bỏ nghề.
Theo chia sẻ của bà xã Ngọc Hà, việc Công Lý nhận lời đóng phim không đơn thuần vì công việc, mà bởi anh quá nhớ trường quay, nhớ cảm giác được hóa thân vào nhân vật. Sau nhiều năm điều trị và tập phục hồi, được trở lại trước ống kính đã là niềm vui rất lớn với nam nghệ sĩ.
Đó cũng là lý do khán giả luôn dành cho Công Lý sự trân trọng đặc biệt. Anh không cố gắng chứng minh mình đã khỏe hoàn toàn, cũng không nhận những vai quá sức. Thay vào đó, nam nghệ sĩ chọn cách trở lại từng bước, phù hợp với thể trạng hiện tại.
Có người từng nói, điều đáng sợ nhất với một nghệ sĩ không phải là ánh hào quang vụt tắt, mà là mất đi tình yêu với nghề. May mắn là điều ấy chưa bao giờ xảy ra với Công Lý.
Mỗi lần xuất hiện, dù chỉ vài phân đoạn, anh vẫn mang đến cảm giác quen thuộc của một diễn viên giàu trải nghiệm. Ánh mắt, cách thoại và thần thái ấy vẫn khiến khán giả nhận ra một Công Lý của nhiều năm trước.
Có lẽ điều đáng tiếc nhất là khán giả chưa thể thấy NSND Công Lý trở lại với những vai diễn lớn như thời kỳ đỉnh cao. Nhưng điều đáng mừng hơn cả là anh vẫn đang từng ngày vượt qua biến cố để tiếp tục sống với nghệ thuật.
Với một người nghệ sĩ đã cống hiến hơn ba thập kỷ cho sân khấu và màn ảnh, được tiếp tục làm nghề có lẽ chính là niềm hạnh phúc lớn nhất. Và với khán giả, chỉ cần còn thấy Công Lý trên màn ảnh, dù trong một vai diễn nhỏ, đó cũng đã là một cái kết đẹp sau hành trình đầy nghị lực của người nghệ sĩ tài hoa.