Nghệ sĩ Hồng Đào đã trở lại Mỹ sau khoảng thời gian bận rộn với nhiều dự án phim ảnh trong nước. Có thể nói, chuyến trở về Mỹ lần này là khoảng lặng cần thiết đối với nghệ sĩ Hồng Đào. Sau giai đoạn dành phần lớn thời gian cho phim trường, cô có thể tạm gác công việc để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên gia đình.
Trước đó, nữ nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết ghi hình cho loạt tác phẩm điện ảnh dự kiến ra mắt vào những tháng cuối năm 2026. Dự kiến, tháng 9, Hồng Đào sẽ xuất hiện trong Lên Hương. Đến tháng 11, cô tiếp tục trở lại màn ảnh rộng với Ngày Con Còn Mẹ. Cuối tháng 12, nữ nghệ sĩ góp mặt trong Người Mẹ Xấu.
Những dự án này được kỳ vọng sẽ nối tiếp chuỗi thành tích trăm tỷ của nghệ sĩ Hồng Đào như Mai đạt khoảng 551 tỷ đồng, Mang Mẹ Đi Bỏ thu 162 tỷ đồng, Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng đạt 149 tỷ đồng và Chị Dâu cán mốc 113 tỷ đồng. Những con số này phần nào cho thấy các dự án có sự tham gia của Hồng Đào thường nhận được sự quan tâm nhất định từ khán giả. Tuy nhiên, hành trình điện ảnh của nữ nghệ sĩ cũng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Bên cạnh những kết quả nổi bật, cô vẫn có những tác phẩm chưa đạt doanh thu như kỳ vọng, trong đó đáng tiếc nhất là Chốt Đơn!.
Trong phim, Hồng Đào vào vai bà Bình - người phụ nữ sống một mình và dành tình cảm cho ông An trong thời gian dài. Nhân vật mang màu sắc hài hước nhưng đồng thời có chiều sâu cảm xúc, tạo nên một mối tình tuổi xế chiều bên cạnh câu chuyện về khoảng cách thế hệ và công việc bán hàng trực tuyến. Dù không có quá nhiều đất diễn, Hồng Đào vẫn được xem là một trong những điểm sáng của bộ phim.
Ở nhiều phân đoạn, nữ nghệ sĩ phát huy thế mạnh về đài từ và khả năng nhấn nhá tự nhiên. Những cảnh bà Bình thể hiện tình cảm với ông An vì thế giữ được sự duyên dáng mà không rơi vào lối diễn cường điệu. Đáng chú ý, khi nhân vật biết ông An mắc bệnh Alzheimer, Hồng Đào chuyển sang trạng thái trầm lắng hơn, thể hiện được sự cô đơn, hụt hẫng và nỗi sợ phải tiếp tục cuộc sống một mình. Đây cũng là những phân đoạn cho thấy kinh nghiệm diễn xuất của nữ nghệ sĩ, đặc biệt ở khả năng truyền tải cảm xúc thông qua ánh mắt và giọng nói.
Tuy nhiên, phần thể hiện của Hồng Đào không đủ để giúp Chốt Đơn! tạo được sức hút tại phòng vé. Phim rời rạp với doanh thu khoảng 5,1 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm có kết quả thương mại kém. Thất bại của phim đến từ nhiều yếu tố, trong đó đáng chú ý là những tranh cãi xoay quanh nữ chính. Sau ồn ào liên quan đến diễn viên đảm nhận vai Hoàng Linh, ê-kíp lựa chọn sử dụng công nghệ AI để thay thế hình ảnh nhân vật thay vì quay lại toàn bộ các phân cảnh. Quyết định này gây nhiều tranh luận khi phần hình ảnh bị nhận xét thiếu tự nhiên, đặc biệt trong những cảnh cần biểu cảm và tương tác tâm lý.
Ngoài ra, Chốt Đơn! còn gặp hạn chế ở phần kịch bản. Câu chuyện về bán hàng trực tuyến và khoảng cách giữa các thế hệ có chất liệu để khai thác, nhưng cách triển khai chưa thực sự chặt chẽ, một số tình tiết thiếu thuyết phục. Bộ phim đồng thời phải cạnh tranh với nhiều tác phẩm khác tại phòng vé, khiến cơ hội tạo hiệu ứng và duy trì suất chiếu bị thu hẹp. Vì vậy, dù Hồng Đào nhận được những đánh giá tích cực về diễn xuất, cô vẫn không thể một mình kéo lại sức hút thương mại cho toàn bộ tác phẩm.
Trường hợp của Chốt Đơn! cũng cho thấy một thực tế khá đáng tiếc: chất lượng của một vai diễn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với thành công tại phòng vé. Hồng Đào có thể hoàn thành tốt phần việc của mình, nhưng doanh thu cuối cùng còn phụ thuộc vào kịch bản, cách xây dựng nhân vật, sức hút của toàn bộ ê-kíp và những yếu tố phát sinh bên ngoài màn ảnh.
Dẫu vậy, thất bại của một dự án không làm lu mờ vị trí của Hồng Đào trong lĩnh vực điện ảnh. Ở tuổi 64, nữ nghệ sĩ vẫn liên tục thử sức với những vai diễn mới và duy trì sức làm việc đáng nể. Sau khi trở lại Mỹ, cô sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi, đồng thời chờ đợi loạt dự án mới lần lượt đến với khán giả vào những tháng cuối năm.