Phim Ảnh

'Cục nợ hóa cục cưng': Cốt truyện thú vị, nhưng cảm xúc chưa đủ thăng hoa

Nga Cao
Chia sẻ

"Cục nợ hóa cục cưng" là một trong những bộ phim gia đình Hàn Quóc đáng xem nhất thời điểm này!

Cảnh báo: Bộ phim có tiết lộ tình tiết phim, bạn đọc cân nhắc trước khi đọc.

Cục nợ hóa cục cưng (Pawn) kể về Doo Seok (Sung Dong Il), một người đòi nợ trông có vẻ đáng sợ nhưng thực chất lại mềm yếu. Một ngày nọ, anh ta đi đòi nợ từ một người nhập cư bất hợp pháp tên là Myung Ja (Kim Yoon Jin), người đã đành phải biến cô con gái nhỏ Seung Yi làm tài sản thế chấp. Tuy nhiên, Myung Ja cuối cùng bị trục xuất, và Seung Yi được để lại cho Doo Seok nuôi nấng như người giám hộ của cô. Seung Yi lúc nhỏ do nữ diễn viên nhí Park So Yi thủ vai, và Ha Ji Won đóng phiên bản người lớn của nhân vật này.

Cục nợ hóa cục cưng chiếu sáng tầm quan trọng của mối liên hệ giữa con người với nhau khi xã hội tập trung quá nhiều vào những thứ vật chất. Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà mối liên hệ giữa mọi người ngày càng mờ nhạt. Mặc dù các nhân vật không ''cùng huyết thống'' nhưng họ lại dành thời gian cho nhau ở nhà. Đó là một trải nghiệm đặc biệt để gần gũi hơn với những người không phải gia đình và có thể cảm nhận được sự hiện diện của họ.

Đạo diễn cũng đã khiến khán giả sẽ nhớ lại những kỷ niệm ấm áp thông qua các đạo cụ và phong cách thời trang thập niên 90. Còn đội ngũ nghệ thuật đã cố gắng tạo thêm nét tinh tế cho ngôi nhà, đồ nội thất, đồ thủ công truyền thống và thời trang đường phố của Doo Seok để đạt được sự rung cảm của thập niên 90.

Đầu đĩa CD cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền tải chủ đề chính của bộ phim. Đó là thứ mà Doo Seok tặng cho Seung Yi trước khi trả cô bé trở về với "ông chú giả" để cô thỏa nguyện nghe CD của thần tượng Seo Tai Ji và nó cũng là vật dụng nằm trong tay ông vào 10 năm sau, dù đã mất đi một phần thần trí vì tai nạn và bệnh tật.

Cục nợ hóa cục cưng có khá nhiều tình huống cảm động, chẳng hạn giây phút Doo Seok và Seung Yi lúc bé chia tay và đoàn tụ khi đi cả một vòng lớn qua tay những kẻ buôn bán trẻ em để lấy tiền. Dù rằng cách xây dựng tình huống có phần khiên cưỡng, nhưng không thể phủ nhận, đó đều là những tình cảm rất tự nhiên, chân thành và đầy tình người, bản thân hai diễn viên Sung Dong Il và Park So Yi rõ ràng đã khắc họa quá tốt nỗi hoảng hốt, bơ vơ và bùi ngùi giữa những kẻ xa lạ nay nương tựa vào nhau.

Còn đối với Seung Yi lúc lớn, cảnh quay cô gặp lại người mẹ nay đã lâm trọng bệnh sắp lìa đời hay chính "bố" Doo Seok sau ngần ấy năm tìm kiếm, tuy đáng lẽ ra sẽ còn đẩy cảm xúc lên cao trào hơn nữa, nhưng vì đã dễ dàng đoán trước được, nên khán giả đã bị rơi vào tình thế lưng chừng cảm xúc; bất chấp Ha Ji Won đã nỗ lực hết mình.

Tất nhiên, để phim không "chết chìm" trong biển nước mắt, Cục nợ hóa cục cưng còn có kha khá miếng gây cười đúng chất phim gia đình, đặc biệt là những câu nói và ứng xử của nhân vật Jong Bae.

Đây là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên của Ha Ji Won trong khoảng bốn năm. Cô đã thể hiện phản ứng hóa học tuyệt vời với Sung Dong Il và Kim Hee Won (đóng vai trợ lý của Doo Seok, Jong Bae), và ba người họ sẽ chạm đến trái tim người xem bằng câu chuyện ấm áp về sự trưởng thành và tình yêu của họ.

Ha Ji Won, người tiết lộ rằng cô đã khóc sau khi đọc kịch bản, chia sẻ lý do nhận vai, nói: “Khán giả sẽ có thể đồng cảm sâu sắc với Cục nợ hóa cục cưng. Đó là một bộ phim thực sự cần thiết trong thời đại này.”
 

Bộ phim được chỉ đạo bởi đạo diễn sản xuất (PD) Kang Dae Kyu, người trước đây đã làm việc với Ha Ji Won trong DuelistHaeundae. Anh nói, “Nữ diễn viên Ha Ji Won luôn thể hiện diễn xuất ổn định mà khán giả có thể tin tưởng. Ngay cả khi chúng tôi quay cùng một cảnh nhiều lần, cô ấy vẫn luôn hâm nóng trường quay bằng tiếng cười của mình ”.

Sung Dong Il giải thích rằng Cục nợ hóa cục cưng không phải là định nghĩa truyền thống của một gia đình, nó mang một thông điệp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quan tâm đến hàng xóm của chúng ta: "Là một người cha của ba đứa con, tôi cảm thấy có trách nhiệm phải kể một câu chuyện ấm áp với trái tim mà tất cả các gia đình đều có thể đồng ý".
 

Trở lại với điện ảnh lần đầu tiên sau nhiều năm, Ha Ji Won cho biết cô đã xúc động rơi nước mắt khi lần đầu tiên đọc kịch bản: "Sau khi đọc kịch bản, tôi nghĩ rằng chúng ta cần nghe loại câu chuyện có tác động mang lại cảm giác hy vọng và tích cực này. Tôi đã có thể đồng cảm với cảm xúc của Seung Yi. Tôi chắc chắn rằng nhiều khán giả sẽ cảm động vì điều bất thường mối quan hệ giữa Seung Yi, Doo Seok và Jong Bae", Ha Ji Won nói.

Cục nợ hóa cục cưng công chiếu toàn quốc vào 9/10/2020.
 

Chia sẻ

Bài viết

Nga Cao

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất