Thị trường điện ảnh Việt những ngày giữa tháng 4 chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục về thứ hạng. Theo ghi nhận mới nhất về cục diện phòng vé ngày 13/4, các tác phẩm từng làm mưa làm gió dịp Tết vừa qua như Thỏ Ơi!! hay Mùi Phở đã chính thức lùi bước, nhường sân chơi cho những dự án tâm lý và kinh dị quốc tế mới trình làng.
Dẫn đầu danh sách doanh thu hiện tại không ai khác chính là Hẹn Em Ngày Nhật Thực. Tác phẩm của đạo diễn Lê Thiện Viễn tiếp tục duy trì sức nóng kinh ngạc với doanh thu ngày đạt hơn 415 triệu đồng. Tính đến nay, bộ phim này đã chạm mốc doanh thu tổng gần 100 tỷ đồng, trở thành ngựa chiến bền bỉ nhất trong cục diện phòng vé ngày 13/4. Sự thành công này cho thấy thị hiếu khán giả đang nghiêng về các câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng.
Không chỉ có phim nội, các đại diện từ Hàn Quốc và Thái Lan cũng đang chiếm ưu thế lớn. Ở vị trí thứ hai, Dưới Bóng Điện Hạ ghi nhận con số ấn tượng hơn 116 triệu đồng dù chỉ mới ra mắt vài ngày. Theo sau đó là những cái tên gây chú ý trong dòng phim kinh dị như Takhon Quỷ Lốt Người và Trò Chơi Của Quỷ 2. Sự đa dạng về thể loại từ kinh dị đến hoạt hình Ghibli đã tạo nên một cục diện phòng vé ngày 13/4 vô cùng sôi động và đa sắc màu.
Sau thời gian dài thống trị tuyệt đối, siêu phẩm Thỏ Ơi!! của Trấn Thành đã bắt đầu có dấu hiệu "hụt hơi" về mặt chỉ số trong ngày. Với doanh thu ghi nhận ở mức tối thiểu và số lượng suất chiếu bị thu hẹp đáng kể, bộ phim hiện đã rời xa top đầu. Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường đã qua, việc đạt tổng doanh thu hơn 449 tỷ đồng vẫn giúp Trấn Thành khẳng định vị thế đạo diễn triệu đô bất chấp sự thay đổi của cục diện phòng vé.
Tương tự, dự án Mùi Phở có sự tham gia của nghệ sĩ Xuân Hinh cũng ghi nhận sự sụt giảm mạnh. Dù từng là kỳ vọng lớn trong dòng phim hài văn hóa, tác phẩm hiện chỉ còn duy trì số lượng suất chiếu ít ỏi tại một vài cụm rạp. Đây là quy luật tất yếu khi thị trường bước vào giai đoạn chuyển giao, khiến cục diện phòng vé ngày 13/4 trở nên khắc nghiệt hơn với các bộ phim đã ra mắt lâu.
Gây chú ý không kém là tác phẩm Tài của Mai Tài Phến. Dù nhận được sự quan tâm về mặt truyền thông, nhưng số liệu thực tế đã cho thấy phim đang gặp khó khăn trong việc kéo khán giả tới rạp. Với tỉ lệ lấp đầy thấp, chỉ vỏn vẹn vài vé bán ra trên mỗi suất chiếu, dự án này đang đứng trước nguy cơ sớm rời khỏi đường đua điện ảnh trước khi các bom tấn 30/4 đổ bộ.