Đường đua điện ảnh tháng 5 đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các tác phẩm nội địa. Cục diện phòng vé cuối tuần 10/5, dòng phim kinh dị và tâm linh Việt đang chiếm ưu thế tuyệt đối, tạo nên khoảng cách lớn về doanh thu so với những dự án quốc tế vừa đổ bộ.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong cục diện phòng vé cuối tuần 10/5 chính là sự thống trị của Heo Năm Móng. Tác phẩm của đạo diễn Lưu Thành Luân tiếp tục khẳng định vị thế "ông hoàng" phòng vé khi thu về xấp xỉ 1,88 tỷ đồng chỉ trong ngày 10/5. Việc chính thức bước chân vào câu lạc bộ doanh thu trăm tỷ cách đây ít ngày đã tạo đà tâm lý cực tốt cho khán giả ra rạp.
Ngay sát nút là Phí Phông: Quỷ Rừng Thiêng với 1,58 tỷ đồng doanh thu ngày. Dù đã công chiếu được một thời gian, dự án của Đỗ Quốc Trung vẫn duy trì phong độ bền bỉ, chứng minh dòng phim khai thác chất liệu văn hóa dân gian vẫn là "mỏ vàng" tại thị trường trong nước. Hiện bộ phim đang tiến gần đến cột mốc 200 tỷ, lập kỷ lục mới cho dòng phim kinh dị tại Việt Nam.
Xếp ở vị trí thứ 3 trong bảng tổng sắp cục diện phòng vé cuối tuần 10/5 là siêu phẩm hành động Mortal Kombat 2: Cuộc Chiến Sinh Tử. Với 1,08 tỷ đồng thu được, bộ phim từ Mỹ đang cho thấy sức hút từ kỹ xảo và thương hiệu trò chơi đình đám. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đủ để đánh bại hai đại diện kinh dị của Việt Nam.
Một cái tên khác đến từ Hollywood là Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu 2 cũng góp mặt trong Top 5 với hơn 838 triệu đồng. Sự trở lại của những biểu tượng thời trang mang đến làn gió mới mẻ, nhẹ nhàng giữa "rừng" phim giật gân, thu hút đối tượng khán giả trẻ và phái nữ.
Cũng nằm trong khuôn khổ cục diện phòng vé cuối tuần 10/5, bộ phim Thẩm Mỹ Viện Âm Thanh với sự góp mặt của Ngọc Trinh và Xuân Lan đang giữ vị trí thứ 4 với doanh thu khoảng 852 triệu đồng. Tác phẩm của Nguyễn Hữu Hoàng đang nỗ lực duy trì suất chiếu trước sức ép từ các tân binh.
Trong khi đó, ở nhóm dưới của bảng xếp hạng, Anh Hùng của Võ Thạch Thảo đứng vị trí thứ 8 với hơn 552 triệu đồng. Dù sở hữu lượng suất chiếu khá lớn (610 suất), nhưng phim đang gặp khó khăn trong việc bứt phá lên nhóm dẫn đầu do sự cạnh tranh quá khắt khe về mặt chủ đề.
Nhìn vào cục diện phòng vé cuối tuần 10/5, có thể thấy những thương hiệu lâu đời đang dần nhường chỗ cho các gương mặt mới. Trùm Sò dù nhận được phản hồi khá tích cực về tính giải trí nhưng chỉ dừng lại ở vị trí thứ 9 với 322 triệu đồng.
Đáng chú ý nhất là Đại Tiệc Trăng Máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Sau chuỗi ngày oanh tạc phòng vé, phim đã rơi xuống vị trí thứ 11 với doanh thu ngày khiêm tốn khoảng 210 triệu đồng. Điều này cho thấy thị hiếu khán giả đang bắt đầu dịch chuyển sang những câu chuyện có tính kỳ bí và mới lạ hơn.