Dịp sau Tết Nguyên Đán luôn được xem là "vùng trũng" của phòng vé Việt, khi sức mua có xu hướng chững lại, nhịp ra rạp thưa dần và thứ hạng các bộ phim bắt đầu có sự dịch chuyển rõ rệt. Năm nay, cục diện đường đua phòng vé chứng kiến những thay đổi đáng kể chỉ trong thời gian ngắn, đặc biệt sau sự xuất hiện của hai tác phẩm mới là Nhà Mình Đi Thôi và Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi.
Theo bảng xếp hạng doanh thu theo ngày tính đến hiện tại, top 5 phòng vé đã có sự xáo trộn so với giai đoạn cao điểm Tết. Trong đó, Thỏ Ơi!! vẫn đang giữ vị trí dẫn đầu với doanh thu ngày hơn 15,2 tỷ đồng, bán ra hơn 162.000 vé cùng gần 3.600 suất chiếu. Khoảng cách này cho thấy sức bền hiếm thấy của một phim Tết, ngay cả khi mùa lễ hội đã qua. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim của Trấn Thành đã vượt mốc 380 tỷ đồng, tiếp tục nới rộng khoảng cách với phần còn lại của thị trường.
Theo sau là Báu Vật Trời Cho, đạt hơn 5,4 tỷ đồng doanh thu trong ngày, cùng hơn 58.000 lượt vé. Dù không tạo hiệu ứng bùng nổ như phim dẫn đầu, tác phẩm này vẫn duy trì được lượng khán giả ổn định, qua đó giữ vững vị trí trong nhóm đầu bảng. Đây cũng là một trong những phim Tết hiếm hoi còn trụ lại top 5 sau kỳ nghỉ, đạt doanh thu hơn 89 tỷ đồng.
Điểm đáng chú ý nhất của bảng xếp hạng hiện tại nằm ở sự góp mặt của Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi - một gương mặt mới chỉ vừa ra rạp được ba ngày. Với doanh thu ngày gần 4,7 tỷ đồng và tổng doanh thu vượt 11 tỷ đồng sau thời gian ngắn công chiếu, bộ phim nhanh chóng chen chân vào top 3. Con số này cho thấy sức hút nhất định của tác phẩm mang màu sắc chữa lành sau kỳ nghỉ dài.
Ở vị trí tiếp theo là Nhà Ba Tôi Một Phòng, với gần 2,85 tỷ đồng doanh thu trong ngày. Dù đã bước qua giai đoạn cao trào, bộ phim vẫn cho thấy độ bền đáng nể khi duy trì lượng suất chiếu ổn định. Trước đó, tác phẩm đã chính thức vượt mốc 107 tỷ đồng, trở thành một trong hai phim Tết năm nay cán mốc trăm tỷ.
Khép lại top 5 là Nhà Mình Đi Thôi, đạt hơn 2 tỷ đồng doanh thu ngày. Việc bộ phim này góp mặt trong bảng xếp hạng cũng cho thấy phòng vé sau Tết đang mở ra cơ hội rõ rệt hơn cho các tác phẩm không ra mắt đúng cao điểm, đặc biệt là những phim mang tinh thần nhẹ nhàng, giàu cảm xúc.
Đáng nói, trong số bốn phim ra rạp dịp Tết, hiện chỉ Mùi Phở là không còn nằm trong top 5 doanh thu theo ngày. Sự tụt dốc này phản ánh quy luật khắc nghiệt của phòng vé hậu Tết khi khán giả bắt đầu chọn lọc kỹ hơn, những bộ phim không tạo được sức bật đủ dài sẽ nhanh chóng bị đẩy ra khỏi cuộc đua.
Nhìn tổng thể, cục diện phòng vé sau Tết 2026 đang cho thấy hai xu hướng song song khi sự thống trị bền bỉ của những "ông lớn" đã tạo đà mạnh từ trước và cơ hội rõ ràng cho các phim mới nếu chọn đúng thời điểm cũng như đánh trúng nhu cầu cảm xúc của khán giả. Khi mùa phim lễ hội khép lại, đường đua phòng vé vì thế không hề hạ nhiệt, mà chỉ chuyển sang một trạng thái cạnh tranh khác.