Mới đây, Minh Anh đăng tải một số hình ảnh hậu trường thân thiết cùng Anh Tú Atus, bạn diễn nam chính trong phim Nhà ba tôi một phòng. Dù đây chỉ là những khoảnh khắc làm việc chung khá tự nhiên, bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.
Không ít khán giả cho rằng mức độ tương tác giữa Minh Anh và Anh Tú Atus khá gần gũi, dễ khiến người xem liên tưởng ngoài khuôn khổ công việc. Từ đó, cái tên Diệu Nhi vợ của Anh Tú Atus liên tục bị réo gọi trong các bình luận, kéo theo nhiều tranh luận.
Một bộ phận khán giả tỏ ra gay gắt, cho rằng việc chia sẻ hình ảnh thân mật có thể khiến công chúng liên tưởng đến chiêu 'xào couple' để tạo hiệu ứng cho phim. Một bình luận gây chú ý viết: “Ý là muốn giữ nhiệt phim bằng cách xào couple với người có gia đình á hả?”. Dòng bình luận này nhanh chóng được lan truyền và tạo thêm luồng ý kiến trái chiều.
Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả cho rằng phản ứng nói trên là khá khắt khe. Theo họ, Minh Anh và Anh Tú Atus chỉ đơn thuần chia sẻ khoảnh khắc làm việc chung, không có dấu hiệu vượt quá giới hạn. Việc gán ghép hay suy diễn đời tư từ ảnh hậu trường là điều không cần thiết, ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của cả hai diễn viên.
Trước làn sóng tranh luận, Minh Anh đã lên tiếng giải thích và gửi lời xin lỗi. Nữ diễn viên cho biết nếu nội dung chia sẻ khiến khán giả cảm thấy không vui hoặc hiểu lầm, cô thành thật nhận lỗi và sẽ rút kinh nghiệm trong những lần đăng tải sau. Đồng thời, Minh Anh bày tỏ mong muốn khán giả tiếp tục ủng hộ dự án điện ảnh Nhà ba tôi một phòng của đạo diễn Trường Giang cùng dàn diễn viên.
Minh Anh cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa cô và Anh Tú Atus ngoài đời chỉ dừng ở mức đồng nghiệp, trong khi sự gần gũi trong phim xuất phát từ yêu cầu vai diễn. Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn khán giả đón nhận và yêu thương hai nhân vật An và Phát trong tác phẩm.
Trong Nhà ba tôi một phòng phim Tết Bính Ngọ do Trường Giang đạo diễn, Minh Anh vào vai An con gái của ông Thạch (Trường Giang). Anh Tú Atus, 33 tuổi đảm nhận vai Phát người yêu của An. Hai nhân vật có mối quan hệ tình cảm nhưng phải giấu kín vì ông Thạch cấm con gái yêu đương ở tuổi mới lớn. Lo sợ con bị lừa gạt, ông Thạch âm thầm theo dõi, từ đó dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười. Tuyến tình cảm của An và Phát mang màu sắc Gen Z hồn nhiên, vụng về nhưng chân thành, đồng thời làm nổi bật sự khác biệt trong suy nghĩ giữa cha mẹ và con cái.