Những ngày qua, bộ phim Hàn Quốc Notes From The Last Row liên tục thu hút sự chú ý của khán giả nhờ loạt tình tiết khó đoán. Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội xôn xao nhất lại là cảnh khóa môi giữa Choi Hyun Wook và đàn chị Jin Kyung.
Ngay sau khi tập phim lên sóng, nhiều đoạn cắt từ phân cảnh này nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Không ít người thừa nhận đã phải 'pause' bộ phim để kiểm tra tuổi thật của hai diễn viên sau khi biết khoảng cách tuổi tác ngoài đời của họ lên tới 30 năm.
Theo đó, Choi Hyun Wook sinh năm 2002, năm nay 24 tuổi, trong khi Jin Kyung sinh năm 1972 và đã bước sang tuổi 54. Dù khoảng cách tuổi tác khá lớn, cả hai vẫn có màn tương tác thân mật trên màn ảnh, tạo nên làn sóng tranh luận trái chiều trong cộng đồng yêu phim Hàn.
Trong Notes From The Last Row, Choi Hyun Wook đảm nhận vai Lee Kang, một sinh viên ngành kỹ thuật sở hữu tài năng văn chương hiếm có. Tài năng của anh khiến giáo sư văn học Heo Mun Oh (do Choi Min Sik thủ vai) bị ám ảnh và tìm mọi cách đưa cậu về làm học trò của mình. Jin Kyung vào vai Jo Hyeon Suk, vợ của vị giáo sư này. Bộ phim được xây dựng theo hướng tâm lý, khai thác những mối quan hệ phức tạp, sự ám ảnh, thao túng và những ranh giới đạo đức mờ nhạt, vì vậy nhiều tình tiết được chủ đích tạo cảm giác khó chịu và bất an cho người xem.
Sau khi cảnh hôn phát sóng, khán giả chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận cho rằng khoảng cách tuổi tác quá lớn khiến họ cảm thấy khó tiếp nhận phân cảnh này. Ngược lại, nhiều người bênh vực ê-kíp và hai diễn viên, cho rằng đây chỉ là yêu cầu của kịch bản, đồng thời nhấn mạnh bộ phim vốn thuộc thể loại tâm lý, giật gân nên những tình tiết gây sốc là dụng ý của nhà làm phim chứ không phải yếu tố lãng mạn thông thường.
Được chuyển thể từ vở kịch nổi tiếng của Tây Ban Nha, Notes From The Last Row theo chân giáo sư văn học thất bại Heo Mun Oh, người dần bị cuốn vào tài năng và thế giới nội tâm bí ẩn của cậu sinh viên Lee Kang. Tác phẩm không đi theo mô-típ tình cảm quen thuộc mà tập trung khai thác tâm lý con người, những ham muốn bị kìm nén và sự tha hóa trong các mối quan hệ, liên tục tạo ra những cú 'plot twist' khiến người xem khó đoán trước diễn biến.