Khi Đội bóng nữ Kungfu bước vào giai đoạn quảng bá cao điểm, Châu Tinh Trì không chỉ nói về doanh thu hay thành tích phòng vé. Trong buổi giao lưu với khán giả tại Hàng Châu hôm 14/7, đạo diễn 64 tuổi dành nhiều thời gian chia sẻ triết lý sống mà ông yêu thích suốt nhiều năm, mượn chính câu nói nổi tiếng của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long: "Be water, my friend" (Hãy như nước, bạn của tôi).
Mở đầu phần giao lưu bằng phong cách hài hước quen thuộc, Châu Tinh Trì nói cuộc đời đôi khi chỉ gói gọn trong hai chữ "biến thông". Sau đó, ông nhắc lại triết lý của Lý Tiểu Long về nước - mềm mại nhưng bền bỉ, không cố đối đầu trực diện mà luôn biết thích nghi với hoàn cảnh để vượt qua mọi chướng ngại.
Theo Châu Tinh Trì, con người cũng nên giống như nước. Khi ở trong chiếc cốc sẽ mang hình chiếc cốc, khi chảy vào dòng sông sẽ trở thành một phần của dòng sông. Chính khả năng thay đổi linh hoạt mới tạo nên sức mạnh lâu dài.
Phát biểu này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều khán giả nhận xét mỗi lần nhắc đến Lý Tiểu Long, ánh mắt và giọng nói của Châu Tinh Trì đều thay đổi, giống như một người hâm mộ vẫn giữ nguyên sự ngưỡng mộ dành cho thần tượng sau nhiều thập kỷ.
Thực tế, Lý Tiểu Long luôn là một trong những nguồn cảm hứng lớn nhất trong sự nghiệp của Châu Tinh Trì. Từ các bộ phim trước đây đến Đội bóng nữ Kungfu, nhiều chi tiết đều mang dấu ấn triết lý "Be water". Không chỉ là một câu thoại, đó còn là cách nhân vật lựa chọn đối mặt với thử thách.
Trong Đội bóng nữ Kungfu, triết lý ấy được thể hiện qua hành trình trưởng thành của đội trưởng Song Song do Trương Tiểu Phỉ đảm nhận. Ban đầu, cô là người luôn muốn chiến thắng bằng ý chí cứng rắn và sự kiểm soát tuyệt đối. Nhưng càng đi sâu vào hành trình thi đấu, nhân vật dần nhận ra sức mạnh thật sự không nằm ở việc đối đầu trực diện, mà ở khả năng thay đổi, tin tưởng đồng đội và thích nghi với từng tình huống trên sân cỏ.
Nhiều nhà phê bình Trung Quốc cũng cho rằng đây chính là lớp nghĩa quan trọng nhất của bộ phim. Thay vì chỉ kết hợp võ thuật với bóng đá để tạo nên các màn trình diễn mãn nhãn, Châu Tinh Trì còn lồng ghép tư tưởng của Lý Tiểu Long vào cách các nhân vật phát triển tâm lý. "Giống như nước" trở thành lời giải cho cả hành trình vượt qua giới hạn của mỗi thành viên trong đội bóng.
Sự gắn bó giữa Châu Tinh Trì và tư tưởng của Lý Tiểu Long không phải điều mới. Từ nhiều năm trước, ông từng nhiều lần thừa nhận bản thân chịu ảnh hưởng sâu sắc từ huyền thoại võ thuật, cả về điện ảnh lẫn cách nhìn cuộc sống. Chính vì vậy, việc "Be water, my friend" xuất hiện trong Đội bóng nữ Kungfu được xem là lời tri ân tự nhiên hơn là một chi tiết mang tính hoài niệm.
Điều đáng chú ý là chia sẻ của Châu Tinh Trì diễn ra đúng thời điểm Đội bóng nữ Kungfu tiếp tục lập thêm cột mốc doanh thu. Theo dữ liệu từ các nền tảng phòng vé Trung Quốc, bộ phim đã vượt mốc 1,8 tỷ NDT sau 15 ngày công chiếu, tiếp tục giữ vị trí trong nhóm phim ăn khách nhất năm 2026. Các đơn vị theo dõi phòng vé vẫn dự báo tác phẩm còn khả năng tiến xa hơn trong thời gian tới.
Thành công thương mại giúp bộ phim duy trì sức nóng, nhưng những cuộc thảo luận quanh thông điệp lại tạo nên giá trị khác. Nhiều khán giả cho rằng giữa bối cảnh cuộc sống hiện đại nhiều áp lực, lời nhắn "hãy như nước" mang đến cảm giác gần gũi hơn bao giờ hết. Không ít người xem chia sẻ họ tìm thấy trong bộ phim không chỉ tiếng cười quen thuộc của Châu Tinh Trì, mà còn cả góc nhìn nhẹ nhàng về cách con người đối diện với thất bại, thay đổi và trưởng thành.
Ở tuổi 64, Châu Tinh Trì vẫn lựa chọn kể những câu chuyện về người bình thường bằng phong cách hài hước đặc trưng. Chỉ khác rằng lần này, đằng sau những trận đấu bóng đá và các tình huống gây cười là một triết lý đã đồng hành cùng ông suốt nhiều năm. Việc nhắc lại câu nói kinh điển của Lý Tiểu Long cho thấy vị đạo diễn không chỉ bày tỏ sự kính trọng với thần tượng, mà còn gửi gắm thông điệp xuyên suốt của Đội bóng nữ Kungfu.