Kungfu nữ túc đang là cái tên gây ồn ào nhất phòng vé Hoa ngữ mùa hè 2026. Phim do Châu Tinh Trì đạo diễn, có Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Tiểu Phi, Trương Nghệ Hưng tham gia, ra rạp tại Trung Quốc từ ngày 11/7 và nhanh chóng vượt mốc hơn 6,5 tỷ NDT theo số liệu được tổng hợp trên các nền tảng điện ảnh. Tuy nhiên, bộ phim cũng vấp tranh luận lớn khi điểm Douban chỉ ở mức 6,6, trong lúc đánh giá trên Maoyan lại cao hơn nhiều.
Giữa làn sóng khen chê ấy, khoảnh khắc Châu Tinh Trì công khai bênh vực Địch Lệ Nhiệt Ba trong buổi giao lưu lại được chia sẻ mạnh.
Khi nữ diễn viên nhẹ nhàng nói về quá trình tập luyện, phủ nhận chuyện tăng cân quá nhiều hay chịu chấn thương nghiêm trọng, Châu Tinh Trì nhiều lần muốn cầm micro để nói thêm. Cuối cùng, ông nhìn cô và nhấn mạnh rằng cô "vẫn đã bị rám nắng". Với ông, một nữ diễn viên vốn nổi tiếng nhờ nhan sắc chịu để da sạm đi vì vai diễn không phải chuyện nhỏ, mà là sự hy sinh cần được nhìn nhận.
Câu nói tưởng như đùa ấy lại cho thấy cách Châu Tinh Trì nhìn diễn viên. Nam đạo diễn không chỉ nhìn thấy gương mặt đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba, mà còn nhìn thấy nỗ lực phía sau một vai diễn thể thao cần thể lực, tốc độ và sự lăn xả. Trong mắt công chúng, cô lâu nay thường bị đóng khung trong hình ảnh mỹ nhân màn ảnh. Nhưng với Kungfu nữ túc, vai Ngọc Lung buộc nữ diễn viên bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận diện mạo khỏe khoắn, thô ráp hơn, gần với tinh thần sân cỏ hơn là vẻ lộng lẫy quen thuộc.
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng xử lý tình huống rất khéo. Thay vì biến sự bảo vệ của đạo diễn thành màn kể khổ, cô cười đáp rằng "đại mỹ nhân rám nắng vẫn đẹp". Cách trả lời vừa dí dỏm vừa tự tin ấy khiến không khí dịu lại. Một người muốn sự cố gắng của diễn viên được công nhận, một người lại không muốn biến nó thành câu chuyện bi lụy. Chính sự tương tác này khiến khán giả cảm nhận được sự tôn trọng hai chiều.
Một chi tiết khác cũng được bàn luận là phần tên của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim. Theo nhiều khán giả Trung Quốc, phần cuối phim ghi tên đầy đủ của cô theo cách thể hiện gắn với bản sắc dân tộc, thay vì chỉ dùng tên nghệ danh quen thuộc. Trong một dự án thương mại lớn, việc giữ trọn vẹn tên gọi của diễn viên được xem là cách Châu Tinh Trì thể hiện sự tôn trọng với căn tính văn hóa của cô, không ồn ào nhưng tinh tế.
Điều đáng nói là những khoảnh khắc này xuất hiện trong bối cảnh Kungfu nữ túc bị soi rất kỹ. Một bên khán giả khen phim giữ được tinh thần hài phi lý, không khí náo nhiệt và câu chuyện đội bóng nữ vượt khó. Bên khác lại cho rằng phim quá giống cái bóng của Đội bóng Thiếu Lâm, kịch bản dễ đoán, hiệu ứng hình ảnh chưa tương xứng kỳ vọng và diễn xuất đôi chỗ gồng. Chính sự phân hóa ấy khiến phim vừa thắng lớn ở phòng vé, vừa chịu áp lực nặng về danh tiếng.
Nhưng dù yêu hay không yêu Kungfu nữ túc, nhiều người vẫn thừa nhận Châu Tinh Trì đã dành cho Địch Lệ Nhiệt Ba một sự nâng đỡ hiếm thấy. Ông không ca ngợi cô bằng những lời hoa mỹ, mà chọn cách nhắc đến sự thay đổi rõ ràng nhất khi nữ diễn viên sẵn sàng hy sinh hình ảnh quen thuộc để sống trọn với nhân vật. Với một ngôi sao thường được nhắc đến trước tiên bởi ngoại hình, sự ghi nhận ấy càng trở nên đáng quý.
Ở tuổi ngoài 60, Châu Tinh Trì vẫn là cái tên khiến khán giả bước vào rạp với kỳ vọng khổng lồ. Kungfu nữ túc có thể còn gây tranh luận dài, nhưng hành động công khai bênh vực Địch Lệ Nhiệt Ba của Châu Tinh Trì lại cho thấy một phần rất Tinh gia.