Sau thành công của những lần hợp tác trước, bộ đôi gấp đôi nhan sắc Châu Dã và Trạch Tiêu Văn tái hợp trong phim xuyên không mới mang tên Chào Năm 1983 (Ni Hao 1983). Tác phẩm vừa chính thức công bố lịch phát sóng vào ngày 17/3 tới đây trên nền tảng iQIYI, hứa hẹn sẽ "làm mưa làm gió" nhờ sự kết hợp độc đáo giữa yếu tố trọng sinh và đề tài khởi nghiệp những năm 80 đầy hoài niệm.
Dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách Trọng sinh thập niên 80: Vợ yêu hơi cay của tác giả Bảo Trang Thành. Nội dung phim xuyên không Chào Năm 1983 xoay quanh Hạ Hiểu Lan, một nữ quản lý cấp cao thời hiện đại vô tình xuyên không về quá khứ. Từ một kẻ làm thuê chính hiệu, cô bỗng chốc trở thành thiếu nữ nông thôn nghèo khó giữa bối cảnh Trung Quốc năm 1983 đang trên đà đổi mới.
Không đầu hàng trước số phận nghiệt ngã hay những định kiến hủ tục, nữ chính đã dùng tư duy kinh tế sắc bén của tương lai để thay đổi cuộc đời. Hành trình từ hai bàn tay trắng đến khi trở thành nữ cường trong giới thương trường không chỉ truyền cảm hứng về nghị lực mà còn mang lại cảm giác mãn nhãn cho khán giả yêu thích dòng phim 'vả mặt' ngược tra.
Sự kiện Châu Dã và Trạch Tiêu Văn tái hợp trong phim xuyên không mới đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Trong đoạn trailer vừa công bố, Châu Dã gây ấn tượng mạnh với lối diễn xuất linh hoạt, phóng khoáng khi hóa thân vào một cô gái thập niên 80 mang tâm hồn hiện đại. Đặc biệt, phân cảnh nữ chính chủ động 'tấn công' tình cảm với nam chính Chu Thành (Trạch Tiêu Văn) đã tạo nên làn gió mới, phá vỡ hình tượng e dè của phụ nữ thời bấy giờ.
Dù mang mác xuyên không, nhưng tác phẩm này lại sở hữu nền tảng nội dung rất gần gũi với thực tế. Khác với các bộ phim trọng sinh về thời cổ đại xa xôi, bối cảnh những năm 80 trong phim xuyên không mới Chào Năm 1983 khơi gợi sự đồng cảm qua những thước phim về cuộc sống nông thôn, vấn đề bạo hành gia đình hay khát vọng làm giàu của thế hệ trước. Nữ chính tận dụng ' bàn tay vàng' là kiến thức lịch sử để nắm bắt mạch đập thời đại, từ đó dấn thân vào những lĩnh vực tiềm năng, tạo nên một câu chuyện khởi nghiệp đầy lôi cuốn.
Dù diễn xuất của nam chính Trạch Tiêu Văn vẫn còn gây ra một số tranh luận về việc "chưa thoát mác thần tượng", nhưng nhìn chung sự ăn ý về ngoại hình của cả hai vẫn là điểm cộng lớn. Với kịch bản logic dựa trên nguyên tác chất lượng, phim xuyên không Chào Năm 1983 được dự đoán sẽ là món ăn tinh thần thú vị, đáp ứng nhu cầu giải trí và tâm lý khao khát thành công của khán giả trẻ hiện nay.