Phim Ảnh

Cạn nước mắt với list phim Hàn có kết thúc buồn (P2): 'Moon Lovers' và 'Kill It' sẽ không có phần hai?

Lưu Loan - CTV
Chia sẻ

Thay vì mang đến một cái kết đẹp như mơ thì những biên kịch của những bộ phim dưới đây lại vô tình cướp đi không ít giọt nước mắt của khán giả.

Dù sở hữu cho mình cốt truyện ấn tượng, nội dung hấp dẫn nhưng nhiều bộ phim Hàn vô tình để lại những nỗi day dứt cho người xem với những kết thúc đầy bi thương. Dẫu không thể thỏa mãn mọi cung bậc cảm xúc nhưng chắc chắn rằng những bộ phim dưới đây sẽ khiến khán giả khóc cạn nước mắt cũng như ghi dấu ấn của mình trong lòng công chúng.

7. KILL IT

Chỉ vỏn vẹn hơn 10 tập phim nhưng Kill It (Truy sát) cũng đủ sức khiến khán giả phải hồi hộp, nhấp nhổm trước những cuộc rượt đuổi, truy sát đẫm máu cho đến chuyện tình ngang trái của cặp đôi chính.

Vài vai Kim Soo Hyun, Jang Ki Jong đã thể hiện thành công hình tượng sát thủ tài ba đội lốt bác sĩ thú y chân chất, hiền lành, khao khát tình yêu chân chính. Đúng như ước muốn, Soo Hyun đã gặp được định mệnh của đời mình là Do Hyun Jin (Nana) - một nữ thám tử tài giỏi.

Họ đến với đối phương như một sự sắp đặt của thượng đế nhưng rồi lại phải đau lòng không thể đối mặt với nhau khi Hyun Jin phát hiện thân phận thật sự của Soo Hyun.

Chính sự ra đi mãi mãi của Soo Hyun trong lúc muốn quay về con đường thiện lương, muốn trừ khử bọn ác ma đã thao túng anh, thao túng những con người vô tội đã khiến cô gái mà anh yêu đau khổ đến tột cùng. Và giờ những kí ức về anh, những kỉ niệm đẹp của cô và anh chỉ có thể diễn ra trong tiềm thức của Hyun Jin.

8. 49 DAYS

49 Days (49 ngày) là bộ phim kể về nàng tiểu thư xinh đẹp giàu có Shin Ji Hyun (Man Gyu Ri) đang tràn ngập hạnh phúc với vị hôn phu Kang Min Ho (Bae Soo Bin). Nhưng bất ngờ thay, một tai nạn đau thương vô tình cướp đi mạng sống của cô ngay trước ngày diễn ra hôn lễ.

Tuy nhiên, cơ hội vẫn dành cho cô gái trẻ khi hồn Ji Hyun vẫn còn tồn tại trên thế gian và nếu trong vòng 49 ngày, cô tìm được ba người xa lạ khóc thương cho mình, thì cô sẽ được sống lại.

Tiếc rằng, hành trình gian truân, vất vả trong công cuộc tìm kiếm ba giọt nước mắt cũng không thắng nổi số kiếp phải chết của cô. Kết thúc bộ phim, Ji Hyun đã ra đi mãi mãi. Nhiều người đã lên án biên kịch khi nhẫn tâm đạp đổ công sức của nhân vật khi Ji Hyun đã luôn cố gắng để được sống.

9. MR.SUNSHINE

Với Mr.Sunshine (Quý ngài ánh dương), ngay khi mới tung poster, nhiều người đã dự đoán phim sẽ có một cái kết không mấy rực rỡ. Sau khi lên sóng, đúng như dự kiến, một kết cục buồn đã được định cho số phận của dàn nhân vật chính trong tác phẩm.

Người xem không chỉ được phiêu lưu cùng với cậu bé Triều Tiên Choi Yoo Jin (Lee Byung Hun) trong một chuyến đi tới Hoa Kì mà còn được đắm chìm trong những cảm xúc ngọt ngào khi yêu của Yoo Jin khi trở về đất mẹ ở tuổi trưởng thành.

Mr.Sunshine gây ấn tượng nhờ phản ứng hóa học bùng nổ của nam chính và nữ chính Kim Tae Ri. Dù kết thúc không như kì vọng nhưng bộ phim vẫn được đánh giá cao về nội dung, cốt truyện.

10. MOON LOVERS

Vào năm 2016, các fan phim Hàn đã được dịp khóc hết nước mắt với chuyện tình yêu đầy bi thương của Hae Soo (IU) và Wang So (Lee Jun Ki) trong Moon Lovers (Người tình ánh trăng).

Với sự thông minh, hoạt bát, đáng yêu của mình, Hae Soo từ một cô gái tương lai trở về với quá khứ đã nhận được sự yêu mến của những hoàng tử đương triều. Biết bao tình huống oái ăm đã xảy đến với cô nàng ở một thế giới mới, một môi trường mới.

Và rồi tại đây, Hae Soo bị kéo vào chuyện tình tay ba Wang Wook (Kang Ha Neul) và Wang So. Chưa kể, cô gái ngây thơ, đơn sơ lại bị lôi vào cuộc tranh giành ngôi vị khốc liệt giữa các con trai của vua cùng những kế hoạch hãm hại nhau vô cùng gay gắt nơi chốn thâm cung.

Cuối cùng, một kết cục thảm khốc khi Hae Soo phải ra đi mãi mãi trong vòng tay Wang Jung (Ji Soo), để lại sự dằn vặt cùng sự đau đớn trong lòng Wang So.

11. QUEEN FOR SEVEN DAYS

Chỉ với tiêu đề của bộ phim thì không ít khán giả cũng dễ dàng đoán được kết cục của nhân vật chính trong Queen For Seven Days (Hoàng hậu 7 ngày)

Cứ ngỡ rằng cặp thanh mai trúc mã Shin Chae Kyung (Park Min Young) là Lee Yeok (Yeon Goo Jin) sẽ cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc, cùng cai quản vương triều của mình.

Nhưng nào ngờ, chính cuộc chiến vương triều, sự tham lam ngôi vương cho đến tình cảm trái ngang mà Hoàng hậu 7 ngày đã phải kết thúc trong sự tuyệt vọng của các nhân vật.

Dẫu không phải là tác phẩm xuất sắc ở thời điểm lúc bấy giờ nhưng cách khai thác câu chuyện cùng với diễn xuất khá tốt của dàn cast chính cũng đủ để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

12. EMPRESS KI

Một bộ phim cổ trang nữa khiến người xem không khỏi bồi hồi phải kể đến Empress Ki (Hoàng hậu Ki).

Những cuộc tranh đấu quyền lực, sự ghen ghét, đố kị cho đến hãm hại nhau, tẩy trắng một cách trắng trợn cũng đủ mang đến một không khí khốc liệt ngay trong vương triều.

Tuy nhiên, bộ phim cũng sẵn sàng khai thác, đi sâu vào chủ đề như tình mẫu tử, tình yêu đôi lứa, lòng nhân ái ngay giữa chốn thị phi. Thậm chí kết cục bi thương của nhiều nhân vật cũng đủ sức cướp đi không ít nước mắt của khán giả.

Bộ phim thu hút không chỉ nhờ nội dung mà còn nhờ dàn diễn viên nổi tiếng như Ha Ji Won, Ji Chang Wook, Jin I Han,...Ngoài ra, sự đầu tư về mặt hình ảnh, trang phục cũng là một trong những điểm cộng giúp Hoàng hậu Ki trở thành một trong những bộ phim cổ trang hay nhất Hàn Quốc.

Chia sẻ

Bài viết

Lưu Loan - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất