Sau 2 năm vắng bóng màn ảnh rộng, nghệ sĩ Quang Minh đã có màn tái xuất với bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng ban đầu, tác phẩm hiện chưa tạo được cú bứt phá tại phòng vé. Sau 1 tháng công chiếu, phim mới thu về hơn 33 tỷ đồng, con số được xem là khá khiêm tốn nếu đặt cạnh mặt bằng chung của nhiều phim Việt ra mắt cùng thời điểm.
Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến 10h ngày 24/5, bộ phim chỉ thu thêm hơn 400 nghìn đồng với vỏn vẹn 4 vé bán ra từ 5 suất chiếu. Điều này cho thấy tác phẩm đang bước vào giai đoạn cuối của vòng đời ngoài rạp và nhiều khả năng sẽ sớm rời phòng vé trong ít ngày tới. Kết quả hiện tại cũng khiến không ít khán giả tiếc nuối cho sự trở lại của Quang Minh sau quãng thời gian dài im ắng.
Đại Tiệc Trăng Máu 8 xoay quanh đạo diễn Tâm OK trong hành trình thực hiện một bộ phim kinh dị quay one-shot kéo dài 35 phút nhằm cứu vãn sự nghiệp đang xuống dốc. Thế nhưng, kế hoạch nhanh chóng rơi vào hỗn loạn khi dàn diễn viên liên tục gặp sự cố, kéo cả ê kíp vào hàng loạt tình huống dở khóc dở cười. Tác phẩm được Việt hóa từ phim Nhật One Cut of the Dead, đồng thời lồng ghép nhiều chi tiết châm biếm về thị trường điện ảnh hiện nay.
Điểm cộng lớn nhất của phim nằm ở ý tưởng “phim trong phim” khá mới lạ cùng nỗ lực thực hiện cú máy dài liên tục để tạo cảm giác khác biệt. Nhiều khán giả đánh giá phần twist ở nửa sau là điểm sáng, khi loạt chi tiết tưởng chừng vô lý trước đó được giải thích hợp lý và tạo hiệu ứng bất ngờ.
Dẫu vậy, bộ phim vẫn tồn tại không ít hạn chế khiến khả năng tiếp cận khán giả đại chúng bị ảnh hưởng. Phần mở đầu kéo dài khoảng 35 phút được cố tình xây dựng vụng về để phục vụ cú lật cuối phim nên dễ tạo cảm giác mệt mỏi cho người xem. Nhịp phim đôi lúc khá ồn ào, cường điệu, trong khi cảm xúc chưa thật sự bùng nổ như phiên bản gốc của Nhật Bản.
Trong phim, Quang Minh đảm nhận vai một nhà sản xuất luôn đau đầu tìm đạo diễn cho dự án one-shot kéo dài 35 phút. Nhân vật của anh xuất hiện giữa hàng loạt tình huống hậu trường hỗn loạn, qua đó góp phần tạo nên màu sắc châm biếm về ngành điện ảnh Việt. Sau 2 năm trở lại màn ảnh rộng, nam nghệ sĩ được nhận xét vẫn giữ được nét duyên quen thuộc nhờ lối thoại tự nhiên cùng khả năng tung hứng khá ăn ý với dàn cameo.
Đặc biệt, những màn đối đáp giữa Quang Minh với Trấn Thành hay Huỳnh Lập được xem là điểm nhấn hài hước của phim, giúp không khí tác phẩm trở nên nhẹ nhàng hơn giữa chuỗi tình huống hỗn loạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt ngày càng cạnh tranh khốc liệt, chỉ yếu tố duyên dáng hay ý tưởng mới lạ dường như chưa đủ để giúp bộ phim tạo nên cú bật lớn về doanh thu.
Dù chưa đạt thành tích như kỳ vọng, Đại Tiệc Trăng Máu 8 vẫn cho thấy nỗ lực làm mới của ê kíp khi thử nghiệm cấu trúc kể chuyện khác biệt và khai thác đề tài hậu trường điện ảnh. Với riêng nghệ sĩ Quang Minh, màn tái xuất lần này có thể chưa giúp anh tìm lại ánh hào quang phòng vé, nhưng vẫn phần nào ghi dấu nhờ nét diễn duyên dáng và kinh nghiệm sân khấu vốn có.