Màn tái hợp của Kiều Minh Tuấn và Lan Phương sau 10 năm ở dự án Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Cả hai cho thấy sự ăn ý trong diễn xuất, tạo nên nhiều phân đoạn cảm xúc và góp phần giúp tác phẩm liên tục bùng nổ doanh thu, hiện đã vượt mốc 192 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trái ngược với không khí thắng lớn của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, dự án khác mà Kiều Minh Tuấn góp mặt là Đại Tiệc Trăng Máu 8 lại chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Sau hơn 2 tuần ra rạp, bộ phim mới thu về hơn 32 tỷ đồng. Theo số liệu từ Box Office Vietnam tính đến 12h ngày 11/05, tác phẩm chỉ xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng doanh thu ngày. Đây được xem là kết quả đáng buồn, nhất là khi phim từng gây chú ý nhờ ý tưởng lạ và dàn diễn viên quen mặt.
Đại Tiệc Trăng Máu 8 là phim hài pha kinh dị của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, được remake từ tác phẩm Nhật Bản One Cut of the Dead. Nội dung xoay quanh đạo diễn Tâm OK do Vân Sơn thủ vai - một người làm nghề bị gắn mác “đạo diễn phim rác”. Để cứu vãn danh tiếng và lấy lại sự tôn trọng từ con gái, ông nhận thực hiện một dự án zombie quay one-shot kéo dài 35 phút. Trong quá trình ghi hình, cả ê-kíp liên tục rơi vào những tình huống hỗn loạn, dở khóc dở cười.
Trong phim, Kiều Minh Tuấn không thuộc tuyến nhân vật chính mà chỉ xuất hiện ở vai cameo, đồng thời góp giọng trong một trích đoạn đặc biệt. Dù thời lượng lên hình không nhiều, nam diễn viên vẫn tạo được điểm nhấn riêng nhờ nét diễn duyên dáng quen thuộc. Sự xuất hiện chớp nhoáng của anh cũng mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả.
Về phản hồi từ người xem, Đại Tiệc Trăng Máu 8 nhận được huy hiệu “Tạm ổn” với điểm trung bình 7,8 từ hơn 2.400 đánh giá của khán giả mua vé qua MoMo. Nhiều ý kiến cho rằng “Phim xem tạm ổn, phần đầu hơi nhạt nhoà.” Một khán giả nhận xét: “Tình cảm cha con của ông Tâm chưa được khai thác đủ sâu dẫn đến lý do họ bất hoà rồi làm lành chưa chạm được khán giả.”
Bên cạnh đó, cũng có không ít người đánh giá tích cực về cách kể chuyện của phim. Một khán giả chia sẻ: “35 phút đầu phim quay hơi chóng mặt nhưng có lẽ đây là dụng ý của phim. Phần sau của bộ phim làm rõ được nguyên nhân để phim được thực hiện. Những cảnh vụng về của đầu phim được giải thích ở đoạn sau một cách hợp lý, hài hước.” Người xem khác lại cho rằng càng về cuối, phim càng tạo được cảm xúc: “Lúc đầu xem mình cũng chưa hiểu cốt truyện thấy hơi hụt hẫng. Càng về sau thì có nhiều chi tiết vui nhộn và xúc động về tình cha con. Khi hiểu ra cốt truyện mình cười cho đến khi phim kết thúc.”
Dù chưa tạo được cú bứt phá về doanh thu như kỳ vọng, Đại Tiệc Trăng Máu 8 vẫn cho thấy nỗ lực làm mới màu sắc điện ảnh của ê-kíp. Tuy nhiên, việc bộ phim nhanh chóng hụt hơi tại phòng vé cũng phần nào phản ánh sự khắc nghiệt của thị trường hiện nay, nơi ngay cả những gương mặt quen thuộc như Kiều Minh Tuấn cũng khó đảm bảo sức hút tuyệt đối nếu nội dung chưa đủ bùng nổ và hiệu ứng truyền thông không tạo được độ lan tỏa mạnh mẽ.