Sự trở lại của Hòa Minzy trong Lão Ông Cưới Vợ cùng nghệ sĩ Xuân Hinh và Tuấn Cry mới đây đã thu hút sự chú ý của khán giả. Đây cũng là ca khúc nhạc phim của tác phẩm điện ảnh Tết Mùi Phở do Minh Beta làm đạo diễn.
Bài hát được xây dựng dựa trên tình tiết trong phim khi nhân vật ông Mùi (do nghệ sĩ Xuân Hinh thủ vai) sau nhiều năm ở góa bất ngờ nảy ý định cưới vợ trẻ. Ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại, được hòa âm bởi Masew, kết hợp giữa chất truyền thống và cách phối khí hiện đại.
Trong đó, lối ngân nga kéo dài, đầy nội lực của nghệ sĩ Xuân Hinh mang lại màu sắc đặc trưng, khiến nhiều người nghe không khỏi “nổi da gà”. Tuấn Cry tiếp tục tạo dấu ấn với cách nhấn nhá duyên dáng, hóm hỉnh, tạo nên nét riêng cho bài hát. Đặc biệt, sự hòa quyện với chất giọng ngọt ngào của Hòa Minzy góp phần tạo nên một tổng thể vừa truyền thống vừa tươi mới, dễ chạm đến cảm xúc khán giả.
Tuy nhiên, sau hai tuần ra mắt, ca khúc Lão Ông Cưới Vợ mới đạt khoảng 306 nghìn lượt xem trên YouTube, con số khá khiêm tốn so với sức hút của dàn nghệ sĩ tham gia. Trong khi đó, bộ phim Tết Mùi Phở cũng đang có dấu hiệu chững lại tại phòng vé với doanh thu hơn 38 tỷ đồng. Nhìn vào thành tích này, không ít khán giả buồn cho Hòa Minzy, nhất là khi trước đó nữ ca sĩ từng góp mặt trong một dự án điện ảnh tạo nên cột mốc ấn tượng, đó là Mưa Đỏ.
Trong phim, Hòa Minzy thể hiện ca khúc Nỗi Đau Giữa Hòa Bình do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác. Ca khúc khắc họa nỗi đau thầm lặng của người vợ, người mẹ Việt Nam anh hùng, những người ở lại gánh chịu mất mát khi chồng, con hy sinh nơi chiến trường. Với giọng hát da diết, Hòa Minzy đã chạm đến cảm xúc người nghe, khiến nhiều khán giả xúc động, thậm chí rơi nước mắt. MV của ca khúc cũng thu hút sự quan tâm lớn, hiện ghi nhận hơn 36 triệu lượt xem trên YouTube.
Không chỉ ghi dấu bằng giọng hát, Hòa Minzy còn tham gia diễn xuất trong Mưa Đỏ. Cô xuất hiện trong vai trợ lý của đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris năm 1972. Dù chỉ xuất hiện trong một phân đoạn ngắn, nữ ca sĩ vẫn tạo được dấu ấn nhờ biểu cảm tiết chế nhưng giàu cảm xúc.
Câu thoại: “Các chiến sĩ đã chiến đấu rất kiên cường. Mặt trận Thành cổ vẫn được giữ vững” vang lên đúng thời điểm then chốt của cuộc đàm phán. Với một câu nói ngắn gọn, nhưng cách thể hiện chân thành của Hòa Minzy đã khiến nhiều khán giả lặng đi.
Chỉ sau hơn một tháng công chiếu, Mưa Đỏ đạt doanh thu 700 tỷ đồng, trở thành hiện tượng hiếm có của điện ảnh Việt và được nhắc đến là bộ phim Việt ăn khách nhất lịch sử. Trong thành công chung ấy, dù vai diễn không lớn, Hòa Minzy vẫn được khán giả nhớ đến như một điểm sáng cảm xúc.
Chính vì vậy, khi so sánh với dấu ấn từ Mưa Đỏ, thành tích của phim Tết Mùi Phở phần nào tạo nên sự tương phản rõ rệt. Không ít khán giả cho rằng dự án mới chưa tạo được sức lan tỏa đủ mạnh, khiến sự góp mặt của Hòa Minzy chưa thực sự phát huy hết sức hút vốn có.
Dẫu vậy, nhiều ý kiến cũng nhìn nhận rằng sự nghiệp của một nghệ sĩ luôn có những giai đoạn thăng trầm. Sau dấu mốc 700 tỷ đồng của Mưa Đỏ, việc Hòa Minzy tiếp tục thử sức với những dự án điện ảnh khác cho thấy cô vẫn đang tìm kiếm thêm những hướng đi mới cho mình.
Mùi Phở chưa đạt được thành tích như kỳ vọng, nhưng đây chỉ là một bước chững tạm thời trong hành trình nghệ thuật của Hòa Minzy. Với giọng hát giàu cảm xúc cùng sự nghiêm túc trong từng dự án, nữ ca sĩ vẫn được kỳ vọng sẽ sớm trở lại với những tác phẩm có sức lan tỏa mạnh mẽ trong thời gian tới.