Phim Ảnh

Boys Lockdown - Chút tình trai ngọt lịm tim thời Covid

Ái Thương - CTV
Chia sẻ

Ở nhà cách ly với xã hội ấy vậy mà hai anh trai ở Philippines vẫn có thể tìm thấy nhau và viết nên một chuyện tình hường phấn, ngọt ngào.

Nắm bắt thời thế hiện tại khi người người nhà nhà bị ảnh hưởng đến đời sống khi dịch Covid-19 hoành hành, các nhà làm phim tại Philippines đã sản xuất một tác phẩm phục vụ quần chúng nhân dân với đề tài dịch bệnh kết hợp cùng đồng tính luyến ái có tên là Boys Lockdown (Mở khóa khoảng cách). 

Bộ phim vào giữa tháng 12 năm 2020 và ngay lập tức gây ấn tượng đến khán giả, đặc biệt là hội hủ nữ vì chuyện tình lãng mạn của hai chàng trai trẻ: Key và Chen.

Key Kalunsod (Ali King) là một anh chàng đang trong tình trạng cách ly với xã hội. Chàng ta ngày ngày ở trong phòng, nhàm chán buồn khổ chờ mỗi ngày qua đi. Key thường giải trí bằng cách xem video hướng dẫn làm cà phê Dalgona. Sau 14 ngày cách ly, nam chính đã được ra ngoài khi được phòng bị mọi yếu tố cần thiết như bịt khẩu trang hai lớp, sát khuẩn toàn thân và không tiếp xúc gần với mọi người.

Thế rồi vào một ngày kia, Key tình cờ gặp được Chen (Alec Kevin). Hai chàng trai mang chiếc hai chiếc khẩu trang giống nhau đã vô tình đụng độ, đánh rơi và nhặt được đồ của đối phương. Hai anh hẹn nhau gặp lại và từ đó mối lương duyên bắt đầu, đẹp như một giấc mơ.

Xem thêm: Đừng chọc giận con gái - Câu chuyện tấu hài của cặp đôi biến hình lúc to lúc nhỏ

Họ chỉ mới nhìn thấy mắt nhau, chưa nhìn rõ gương mặt của đối phương mà đã đem lòng tương tư, ngày đêm nhung nhớ. Đúng kiểu “Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời”. Thế rồi, dần dần hai người dần dần thu hẹp khoảng cách, tìm hiểu về nhau và bắt đầu một tình yêu thời đại dịch.

Hai người biết rõ về nhau, hiểu thấu lẫn nhau qua các ứng dụng video trực tuyến. Trong lúc bế tắc, không biết cách nào để thể hiện tấm lòng với người thương Chen đã vô tình đăng clip tâm sự nỗi niềm tuổi hồng của mình lên mạng xã hội và Key đã trông thấy. Chàng ta vui mừng khi biết mình là nam chính trong cuộc đời của Chen và từ đó chuyện tình ngập tràn màu hồng cùng những điều dễ thương đã diễn ra. 

Giữa vùng cách ly cộng đồng, hai anh trai xa lạ đã tìm thấy chân ái của đời mình, quả là mối lương duyên tốt đẹp hiếm có khó tìm. Giữa cái thời dịch bệnh đeo bám khiến thiên hạ phải sống xa cách thì hai nam chính lại may mắn gặp gỡ và nên duyên.

Xem thêm: To My Star: Vô tình đi nhờ nhà vệ sinh ai ngờ rước luôn được một soái ca về dinh

Kịch bản phim không chứa tình tiết gay cấn căng thẳng đến nghẹt thở và diễn biến được triển khai một cách chậm rãi, nội dung đơn giản không có mâu thuẫn, cao trào đặc biệt gì. Phim là chuyện tình đam mỹ nhẹ nhàng đan xen với cuộc sống thời kỳ dịch bệnh với những hoạt động trong mùa Covid. 

Bạn sẽ gặp chính mình đâu đó trong tình trạng sống cách ly ở nhà mùa dịch khi theo dõi bộ phim này. Và qua đó cảm thấy thật thú vị vì ở nhà tránh dịch cũng bắt gặp những điều hay ho bất ngờ quay quanh cuộc sống, như việc Key gặp Chen vậy. Tình yêu quả là có sức mạnh phi thường trong bất kỳ hoàn cảnh gì nó cũng sinh sôi nảy nở và kết nối con người lại gần với nhau hơn.

Boys Lockdown là tác phẩm mang tính giải trí dễ xem, phim chứa thời lượng 6 tập, mỗi tập dài khoảng 24 phút đong đầy tiếng cười và lan tỏa niềm vui giúp công chúng xả stress và nắm bắt thêm các thông tin cần thiết về dịch Covid - 19. Bên cạnh đó phim còn có bối cảnh trẻ trung hiện đại cùng dàn diễn viên trai xinh gái đẹp, diễn xuất tự nhiên, hợp tác ăn ý.

Một bộ phim ngập tràn hơi thở tuổi trẻ và tình trai phấp phới, giúp bạn giải tỏa căng thẳng và tìm kiếm những điều đáng yêu khi thế giới đang bị dịch bệnh ám ảnh.

Xem thêm: Cổ tích ngàn sao: Mối tình trai khiến biết bao con tim hủ nữ quắn quéo

Chia sẻ

Bài viết

Ái Thương - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất