Nữ diễn viên Brigitte Bardot nổi tiếng toàn cầu nhờ điệu nhảy mambo chân trần trong And God Created Woman, mái tóc rối bời cùng năng lượng mãnh liệt tỏa ra sức hút hiếm có trong điện ảnh chính thống. Mới 21 tuổi, cô đã gây xôn xao dư luận và chinh phục khán giả, đánh dấu bước ngoặt so với hình tượng nữ chính đoan trang thời bấy giờ.
Brigitte Bardot, hay còn gọi là B.B., những năm cuối đời gắn liền với chiến dịch bảo vệ động vật và quan điểm chính trị cực hữu, qua đời ở tuổi 91, theo thông báo của quỹ từ thiện bà thành lập. Nguyên nhân cái chết chưa được xác định.
Nữ diễn viên Brigitte Bardot nổi tiếng toàn cầu nhờ điệu nhảy mambo chân trần trong phim And God Created Woman. Mái tóc rối bời và năng lượng mãnh liệt của bà tỏa ra sức hút hiếm thấy trong điện ảnh.
Mới chỉ 21 tuổi, cô đã gây xôn xao dư luận và chinh phục khán giả. Màn trình diễn phóng khoáng của cô trong bộ phim năm 1956, do chồng cô, Roger Vadim đạo diễn, đánh dấu một bước ngoặt quyết định so với hình tượng nữ chính đoan trang của thời kỳ trước.
Brigitte Bardot, thường được gọi tắt là “B.B.” ở Pháp và những năm cuối đời gắn liền với các chiến dịch bảo vệ quyền động vật. Bà đã qua đời ở tuổi 91. Nguyên nhân cái chết chưa được xác định.
Hướng đi của Brigitte Bardot
Sinh ra ở Paris vào ngày 28/9/1934, Bardot lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Bà tự mô tả mình là một đứa trẻ nhút nhát, tự ti, đeo kính và có mái tóc xơ xác. Tuy nhiên, khi mới 15 tuổi, cô đã xuất hiện trên trang bìa tạp chí Elle, mở ra sự nghiệp người mẫu và nhanh chóng tiến đến lĩnh vực điện ảnh.
Nhân vật của Bardot trong phim And God Created Woman là hiện thân của sự nữ tính tự do. Những tranh cãi xung quanh bộ phim càng làm tăng thêm sức hút của bà. Bardot trở thành biểu tượng của nước Pháp những năm 1950 và 1960.
Sức hút của bà vượt xa cả điện ảnh Pháp. Năm 15 tuổi, Bob Dylan được cho là đã viết bài hát đầu tiên về bà, bài hát chưa từng được phát hành Song for Brigitte, trong khi Andy Warhol đã vẽ chân dung bà.
Khả năng phá vỡ các khuôn mẫu giới tính truyền thống của Bardot đã biến cô không chỉ thành biểu tượng gợi cảm mà còn là biểu tượng văn hóa đại chúng và là điểm tựa cho sự thay đổi thái độ xã hội.
Năm 1959, Simone de Beauvoir đã viết một bài báo cho tạp chí Esquire, trong đó bà ca ngợi tinh thần tự do nổi bật của Bardot. Nhà triết học nữ quyền viết: “BB không cố gắng gây tranh cãi. Cô ấy làm theo bản năng của mình. Cô ấy ăn khi đói và làm tình với cùng một sự giản dị không câu nệ.”
“Những sai phạm về đạo đức có thể được sửa chữa, nhưng làm sao có thể chữa khỏi đức tính rạng rỡ ấy của BB - sự chân thành? Đó chính là bản chất của cô ấy.”
De Beauvoir kết luận: “Tôi hy vọng cô ấy sẽ trưởng thành, nhưng không thay đổi.”
Sự cô đơn của Brigitte Bardot
Dù có tầm ảnh hưởng rộng lớn, Bardot thấy cuộc sống nổi tiếng đầy cô đơn. Bà thường nói mình như tù nhân của chính danh tiếng, không thể tận hưởng những niềm vui giản dị trong đời sống.
“Không ai có thể tưởng tượng được nó kinh khủng đến mức nào, một thử thách như vậy. Tôi không thể tiếp tục sống như thế nữa”, bà hồi tưởng nhiều thập kỷ sau.
Cuộc sống cá nhân của bà trải qua bốn cuộc hôn nhân, nhiều mối tình ồn ào được báo chí đưa tin, cùng những trận chiến được ghi chép rõ ràng với căn bệnh trầm cảm. Trong sinh nhật lần thứ 26, bà được phát hiện bất tỉnh tại một căn nhà ở Riviera Pháp sau khi cố gắng tự tử. Nhiều năm sau, tin đồn về một lần tự tử khác xuất hiện khi bà bí ẩn hủy bỏ tiệc sinh nhật lần thứ 49 và phải nhập viện.
Bên cạnh điện ảnh, Bardot còn có sự nghiệp âm nhạc thành công. Những hợp tác với nhạc sĩ Serge Gainsbourg, bao gồm ca khúc gợi cảm Je t’aime … moi non plus, vừa nhận được khen ngợi vừa gây tranh cãi.
Cuối thập niên 1960, bà còn làm mẫu cho tượng bán thân Marianne, biểu tượng của Cộng hòa Pháp.
Tuy nhiên, Bardot ít tìm thấy sự thỏa mãn từ những lời tán dương.
“Tôi từng rất hạnh phúc, rất giàu có, rất xinh đẹp, được ngưỡng mộ, nổi tiếng và rất bất hạnh. Tôi đã quá nhiều lần thất vọng. Tôi trải qua những tổn thất thực sự kinh khủng trong đời. Đó là lý do tôi chọn rút lui, sống một mình”, bà chia sẻ với tạp chí Paris Match vào khoảng sinh nhật lần thứ 50.
Sự đấu tranh của Brigitte Bardot
Bardot đóng bộ phim cuối cùng trong số 42 phim vào năm 1973. Chán nản với ngành công nghiệp điện ảnh, bà tuyên bố thế giới điện ảnh “thối nát” và rút lui khỏi đời sống công chúng.
“Tôi đã cống hiến 20 năm cuộc đời mình cho điện ảnh, thế là đủ rồi”, bà nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào thời điểm đó.
Bà định cư tại khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Saint-Tropez của Pháp, nơi tìm thấy sự bình yên giữa muôn loài động vật và phong cảnh Địa Trung Hải.
Tại đó, bà bắt đầu một sự bảo vệ đầy nhiệt huyết cho phúc lợi động vật. “Đây là trận chiến duy nhất của tôi, hướng đi duy nhất mà tôi muốn dành cả cuộc đời mình”, Bardot nói vào năm 2013.
Lòng yêu thương động vật của bà đã trở thành huyền thoại. Năm 1986, bà thành lập Quỹ Brigitte Bardot vì Phúc lợi và Bảo vệ Động vật, và năm sau đó đã bán đấu giá những kỷ vật cá nhân để gây quỹ cho mục đích cao cả này.
Bardot ủng hộ các nhà hoạt động nổi tiếng, chẳng hạn như nhà vận động chống săn bắt cá voi Paul Watson, và tích cực vận động chống lại sự tàn ác đối với động vật, thậm chí đôi khi đe dọa rời khỏi Pháp vì những tranh chấp về phúc lợi động vật.
Khi nam diễn viên Gérard Depardieu chấp nhận quốc tịch Nga sau một cuộc tranh cãi công khai với chính quyền Pháp vào năm 2013, Bardot đã đe dọa sẽ làm theo nếu Pháp cho hai con voi xiếc bị bệnh chết nhân đạo.
Trong phần lớn thời gian cuối đời, Bardot sống một mình sau những bức tường cao ở Saint-Tropez, bao quanh bởi một đàn mèo, chó và ngựa.
Bà thường nói rằng niềm đam mê này là liều thuốc giải cho những mối quan hệ đầy thất vọng của mình. “Tôi đã trao sắc đẹp và tuổi trẻ của mình cho đàn ông. Giờ đây, tôi sẽ trao trí tuệ và kinh nghiệm của mình cho động vật”, bà từng nói.
Quan điểm của Brigitte Bardot
Cùng với việc tích cực trong hoạt động bảo vệ động vật, các phát ngôn chính trị của Bardot cũng gây nhiều tranh cãi và phản ứng dữ dội.
Những lời bình luận công khai của bà về di cư, Hồi giáo và đồng tính đã dẫn tới một loạt kết án vì kích động thù ghét chủng tộc. Từ 1997 đến 2008, Bardot bị tòa án Pháp phạt sáu lần, đặc biệt là những phát ngôn nhắm vào cộng đồng Hồi giáo tại Pháp. Trong một vụ, tòa Paris phạt bà 15.000 euro (khoảng 17.000 USD) vì mô tả người Hồi giáo là “dân số đang hủy hoại chúng ta, hủy hoại đất nước chúng ta bằng các hành động của họ”.
Năm 1992, Bardot kết hôn với Bernard d’Ormale, cựu cố vấn của Mặt Trận Quốc Gia cực hữu, và sau đó công khai ủng hộ các lãnh đạo kế nhiệm của đảng này, Jean-Marie Le Pen và con gái ông, Marine Le Pen. Bardot gọi Marine là “Joan of Arc của thế kỷ 21”.
Dù quan điểm gây tranh cãi, ảnh hưởng của Bardot vẫn bền vững, từ thời trang với việc mái tóc đặc trưng của bà thường được nhắc đến các bộ phim tài liệu và sách coffee‑table ca ngợi tầm ảnh hưởng hiếm có của bà đối với điện ảnh Pháp.
Khi được kênh BFM TV hỏi vào tháng 5/2025 liệu bà có xem mình là biểu tượng của cuộc cách mạng tình dục hay không, Bardot đáp: “Không, vì trước tôi, đã có nhiều điều táo bạo xảy ra họ không chờ tôi. Chủ nghĩa nữ quyền không phải lối của tôi, tôi thích đàn ông.”
Trong cùng cuộc phỏng vấn, bà được hỏi về việc thường xuyên suy ngẫm về sự nghiệp điện ảnh. Bardot nói: “Tôi không nghĩ về nó, nhưng tôi cũng không bác bỏ, vì chính nhờ nó mà tôi được biết đến khắp thế giới như người bảo vệ động vật.”