Phim Ảnh

Bị so sánh với Dương Dương, Ngô Lỗi có màn đáp trả đầy thuyết phục

Anh Tú
Chia sẻ

Giữa Cơn Bão Tuyết lên sóng, Ngô Lỗi bất ngờ bị đặt lên bàn cân so sánh với Dương Dương.

Bộ phim ngôn tình hiện đại, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Mặc Bảo Phi Bảo - Giữa Cơn Bão Tuyết do Ngô Lỗi - Triệu Kim Mạch chủ diễn đã ra mắt khán giả từ ngày 2/2/2024 vừa qua. 

Sau hơn nửa tháng lên sóng, bộ phim cũng đã chính thức mở điểm Douban với số điểm ở mức khá là 6.9 điểm, hơn 56 nghìn lượt đánh giá (tính đến ngày 16/2). Trong đó, tỷ lệ đánh giá 1 - 2 sao chiếm phần nhỏ, nhiều nhất là 3 - 4 sao.

So với những tập đầu tiên, càng về các tập sau này, khi nam nữ chính Lâm Diệc Dương (Ngô Lỗi) và Ân Quả (Triệu Kim Mạch) trở thành người yêu của nhau, lại không còn quá háo hứng mỗi khi theo dõi phim. Nguyên nhân được netizen cho là vì đoàn làm phim quá tham làm khi cảnh hôn nào cũng cố nhồi nhét hết vào phim, khiến họ có cảm thấy phát ngán, thậm chí hơi phản cảm. Trong khi đó, kịch bản phim khai thác đề tài thể thao, bi da lại không được đề cập tới nhiều.

Bị so sánh với Dương Dương, Ngô Lỗi có màn đáp trả đầy thuyết phục Ảnh 1
Điểm Douban của phim đã mở vào ngày 16/2.
Bị so sánh với Dương Dương, Ngô Lỗi có màn đáp trả đầy thuyết phục Ảnh 2
Không ít khán giả cho biết họ đang bị bội thực vì phim có quá nhiều cảnh tình cảm của Ngô Lỗi - Triệu Kim Mạch.

Đương nhiên, bất cứ một bộ phim nào khi chiếu cũng ít nhiều vấp phải tranh cãi, khen chê lẫn lộn. Có người chê phim "dầu mỡ", lại có người khi đã xem gần hết Giữa Cơn Bão Tuyết cảm thấy thích thú với những tình tiết như vậy, còn mong chờ từng ngày phim chiếu. 

Ngoài kịch bản phim, diễn xuất của Ngô Lỗi - Triệu Kim Mạch trong phim cũng nhận về phản hồi trái chiều. Đã từng có nhận xét chê rằng diễn xuất của Ngô Lỗi trong phim làm họ liên tưởng tới Dương Dương ở Khói Lửa Nhân Của Tôi trước kia. Mặc dù có thể chưa đạt tới mức "đỉnh cao dầu mỡ" như đàn anh, nhưng cách mà Lâm Diệc Dương cũng là Ngô Lỗi thể hiện tình cảm với người yêu khiến họ đôi lúc khó hài lòng nổi. 

Song, ngoại trừ điều đó ra, những cảnh độc diễn, đòi hỏi cảm xúc của Ngô Lỗi vẫn khá tốt, điển hình như khi anh chàng Lâm Diệc Dương hay tin người thầy, người thân của mình qua đời. Và cũng may mắn rằng dù Ngô Lỗi bị đặt lên bàn cân so sánh với đàn anh, nhưng nhìn chung Giữa Cơn Bão Tuyết vẫn được lòng khán giả hơn hẳn Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Chỉ tính riêng điểm Douban, có thể thấy phim của Ngô Lỗi đã dẫn trước Dương Dương (2.7 điểm, mở điểm Douban là 4.1) một đoạn tương đối xa. 

Chia sẻ

Bài viết

Anh Tú

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất