Phim Ảnh

'Bầu Trời Của Thiếu Niên Phong Khuyển' - Thanh xuân 'lầy lội' mà thực tế của các bạn trẻ ưa nổi loạn

Vô Diện
Chia sẻ

Một bộ phim đong đầy những kỷ niệm tươi đẹp về của một thời không thể nào quên của tuổi 17.

Tác phẩm truyền hình Bầu Trời Của Thiếu Niên Phong Khuyển được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Lý Tắc Lâm, đã phát hành vào ngày 24/09 vừa qua. Phim quy tụ một dàn diễn viên trẻ, đầy triển vọng của làng điện ảnh Trung Quốc. Trong đó đáng chú ý nhất là ngôi sao Bành Dục Sướng với vai nam chính “lão cẩu” Đồ Tuấn.

Kịch bản miêu quá trình trưởng thành đầy biến cố của bốn người bạn thân. Họ bao gồm: đại ca phá phách Đồ Tuấn, anh chàng dễ thương Đinh Vinh Lượng, bạn học kính cận La Thân Hỉ chuyên viết tiểu thuyết người lớn và cô nàng Lực Kiều (Chu Y Nhiên) có vóc dáng cùng tính tình thì như con trai nhưng tâm hồn lại khao khát muốn làm thiếu nữ liễu yếu đào tơ. Họ là hàng xóm, là thanh mai trúc mã cùng vui vẻ lớn lên bên nhau, đi đâu cũng có nhau từ học tập cho đến vui chơi. Tuy bốn mà một, họ tựa như là tri kỷ, như anh em sống chung một nhà.

Bốn người bạn đó mặc dù có hoàn cảnh gia đình và tính cách khác biệt nhưng luôn có điểm chung là “chơi hết mình, nghịch tới bến”, thường rủ rê nhau tạo ra những phi vụ khiến thầy cô phải đau đầu, “bó tay” với đám học trò phá như quỷ. Kẻ cầm đầu gây ra các sự kiện "kinh thiên động địa" tại trường học chính là Đồ Tuấn. 

Anh chàng này là một học sinh cá biệt, thích gì làm nấy, cực bá đạo với điệu cười nắc nẻ vang vọng cả thế gian. Đồ Tuấn toát lên vẻ hoang dã, nổi loạn, có chút bất cần và gai góc. Bề ngoài nhìn cậu hoạt bát, tinh nghịch như vậy nhưng bên trong cũng chất chứa nhiều tâm tư. Cậu có một gia đình không hạnh phúc. Mẹ Đồ Tuấn bỏ đi khi cậu còn nhỏ, để lại hai cha con phải tự lo liệu với cuộc sống. Nam chính luôn chờ đợi, hy vọng người mẹ của mình sẽ quay về, điều này khiến cha cậu rất tức giận, thường mắng chửi và yêu cầu con trai từ bỏ sự hy vọng viển vông đó.

Đồ Tuấn cứ thế lúc vui lúc buồn sống bên cạnh ba người bạn của mình. Thế rồi một ngày kia có hai học sinh mới đến đã khiến tuổi 17 của cậu cùng các bạn rẽ sang một lối đi mới. Hai người ấy là mỹ nữ dịu dàng An Nhiên (Trương Tịnh Nghi) và chàng trai cao lớn Mã Điền (Lương Tĩnh Khang). Ngay từ lần gặp đầu tiên, Đồ Tuấn đã gây sự và tuyên chiến với Mã Điền. Còn với An Nhiên, cậu lại nảy sinh tình cảm, rung động cô tiểu thư khuê các này. Rắc rối nảy sinh khi An Nhiên lại có ý đồ với bạn thân Mã Điền. Trong khi đó Mã Điền lại bị Lực Kiều thu hút mà Kiều cô nương lại tương tư Đồ Tuấn. Sợi dây tình cảm của các bạn trẻ này thực sự là rối rắm, dây dưa với mối quan hệ phức tạp khiến khán giả không thể đoán trước được rồi ai sẽ thành đôi với ai.

Bầu Trời Của Thiếu Niên Phong Khuyển khá đơn giản, nhẹ nhàng, thuộc kiểu thể loại phim thanh xuân vườn trường dễ xem, dễ hiểu. Cốt truyện phim đã cũ và quen thuộc, không có sự mới lạ, phá cách so với loạt drama học đường đã từng công chiếu trước đây. Tuy nhiên phim vẫn có điểm cộng thu hút khán giả dõi theo. Đó là xây dựng hình tượng nhân vật có sắc thái khác biệt mang những đặc điểm riêng. Đặc biệt là nam chính không phải tuýp soái ca học đường đẹp trai, học giỏi làm vạn người mê mà chỉ yêu mỗi mình nữ chính. Ở Đồ Tuấn có nét ngô nghê, ngốc nghếch, năng động của một cậu trai mới lớn. Cậu ngang tàng, hống hách nhưng cũng lắm lúc khờ dại và ẩm ương trong quá trình bước vào đời để đối mặt với những rắc rối, khó khăn của tuổi dậy thì. 

Nội dung phim không gắn mác ngôn tình hường phấn, tập trung xoay quanh tình yêu gà bông của cặp đôi nam nữ chính mà đi sâu khai thác nhiều vấn đề với các câu chuyện về gia đình, bạn bè, tình cảm tuổi học trò và đam mê của người trẻ. Những bạn học có xuất thân, môi trường sống khác biệt nhưng học lại có chung chí hướng, luôn theo đuổi lý tưởng của bản thân. Họ hừng hực, tràn đầy nhiệt huyết không bao giờ bỏ cuộc trên con đường chinh phục ước mơ. Họ sống trong những băn khoăn bồng bột, hiểu lầm ngốc xít và sự biến đổi về mặt tâm lý khi trưởng thành. Những tình tiết trong phim rất gần gũi với đời thường, người xem có thể bắt gặp chính mình ở đâu đó trong câu chuyện của mỗi nhân vật.

Bên cạnh đó, phim còn ghi điểm bởi bối cảnh chân thực, mang nét cổ điển thơ mộng hài hòa trong phần âm nhạc lắng đọng, du dương. Dàn cast tham gia diễn xuất là những chàng trai, cô gái có tuổi đời còn trẻ với năng lực hóa thân tốt. Họ không phải hội mỹ nữ bình hoa di động hay tiểu thịt tươi đơ toàn tập, từ chính đến phụ đều đóng “tròn vai”, kết hợp ăn ý với nhau để tạo nên một bức tranh thanh xuân rực rỡ sắc màu. Trong bức họa đó có tiếng cười cùng nước mắt, có niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Khán giả được trải nghiệm qua nhiều cung bậc cảm xúc, khi thì cười ngả nghiêng lắm lúc lại cảm động. Những phân cảnh cuộc sống thường ngày được tái hiện “rất đời” và truyền tải thông điệp sâu sắc, giàu ý nghĩa. 

Giữa thời đại đầy rẫy phim "ngôn tình ba xu" nhạt nhẽo thì Bầu Trời Của Thiếu Niên Phong Khuyển là một tác phẩm rất đáng xem, là món ăn tinh thần mà “mọt phim” Trung không nên bỏ lỡ. 

Chia sẻ

Bài viết

Vô Diện

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất