Thông tin diễn viên Kim Hiền ly hôn lần hai sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại Mỹ đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Dù nữ diễn viên không lên tiếng xác nhận hay chia sẻ chi tiết về biến cố hôn nhân, những diễn biến liên quan đến đời tư của cô vẫn nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Đây là lần thứ hai Kim Hiền trải qua đổ vỡ gia đình, khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối cho một nữ diễn viên từng có sự nghiệp rực rỡ trên màn ảnh nhỏ.
Giữa lúc chuyện riêng được quan tâm, khán giả bất ngờ nhắc lại hình ảnh Kim Hiền gắn với cái tên “Hoa hồng đen”. Dù không phải tên một bộ phim cụ thể, cách gọi này xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn như một sự liên tưởng đến những vai diễn nhiều gai góc, giàu nội tâm mà Kim Hiền từng thể hiện. Trong ký ức của người xem, cô thường đảm nhận những nhân vật có số phận nhiều trắc trở, mạnh mẽ bên ngoài nhưng chất chứa tổn thương bên trong hình ảnh được ví như một đóa hoa hồng mang vẻ đẹp u buồn.
Ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Kim Hiền là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt với hàng loạt tác phẩm như Dốc tình, Hương phù sa, Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật… Lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc giúp cô chinh phục khán giả và được đánh giá cao về chiều sâu tâm lý nhân vật. Chính những vai diễn này đã tạo nên dấu ấn bền bỉ, để đến khi nữ diễn viên vắng bóng khỏi showbiz, hình ảnh của cô vẫn được nhắc lại mỗi khi có biến cố đời tư.
Mới đây, Kim Hiền cũng chia sẻ những dòng tâm sự đầy chiêm nghiệm về gia đình và cha mẹ. Nữ diễn viên viết: “Cả cuộc đời con, ba và mẹ vẫn luôn là tấm gương để con học hỏi, học cách sống, học cách yêu thương và trân trọng người. Con hiểu rằng, trên đời này không có điều gì là vĩnh viễn, không có ‘mãi mãi’ thật sự tồn tại… Nhưng con biết, những giá trị mà ba mẹ để lại cho con hôm nay chính là cả một hành trình, một quãng đường dài đầy yêu thương và hy sinh. Và con sẽ mang theo tất cả những điều đó”. Những chia sẻ này được cho là phản ánh tâm thế điềm tĩnh, chấp nhận và hướng về các giá trị bền vững sau nhiều thăng trầm.
Việc khán giả nhắc lại “Hoa hồng đen” trong thời điểm này cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa đời tư nghệ sĩ và ký ức nghệ thuật trong lòng công chúng. Dù hiện tại Kim Hiền chọn cuộc sống kín tiếng, xa rời ánh đèn sân khấu, những vai diễn cũ của cô vẫn còn sức sống, như một dấu ấn khó phai của màn ảnh Việt.