Phim ảnh

Băng Di nói thật về bộ phim vượt mặt Trấn Thành

Vũ Ánh

Chia sẻ của diễn viên Băng Di về bộ phim vượt mặt Trấn Thành thu hút sự chú ý của khán giả.

Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Băng Di đăng tải bài viết dài chia sẻ cảm nhận sau khi xem Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi. Ngay mở đầu, cô thẳng thắn bày tỏ: “Tôi bước vào rạp với con mắt làm nghề, và bước ra với một trái tim được chữa lành.”

Nữ diễn viên cho biết với tư cách người làm nghề, cô luôn xem phim bằng sự khắt khe, quan sát từ cấu trúc kịch bản, nhịp dựng, cách phát triển nhân vật đến bố cục khung hình và ánh sáng. Tuy nhiên, khi rời rạp lúc 1h sáng, cô đã quên mất mình là người trong nghề, chỉ còn lại cảm xúc của một khán giả dõi theo câu chuyện về thanh xuân, ước mơ và những loay hoay rất thật của tuổi trẻ. Theo Băng Di, phim có thể tồn tại “sạn” nếu soi chiếu dưới lăng kính đời thực, nhưng điều đáng giá nhất nằm ở cảm xúc: “Phim không gân guốc, không gào thét, không cố ép khán giả phải đau đớn… Và chính sự tiết chế đó lại khiến tôi có lúc bật cười, có lúc lặng đi, và có lúc rơi nước mắt.”

Diễn viên Băng Di đăng tải bài viết dài chia sẻ cảm nhận sau khi xem Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi.
Diễn viên Băng Di đăng tải bài viết dài chia sẻ cảm nhận sau khi xem Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi.

Cô cũng dành nhiều lời khen cho cách lồng ghép chất liệu từ Hoàng Tử Bé vào mạch truyện, gọi đây là lựa chọn thông minh, tạo lớp ẩn dụ về trưởng thành và cô đơn mà không làm “rớt tông” tổng thể. Về hình ảnh, nữ diễn viên đánh giá cao những cú one shot cùng phần ánh sáng mềm, tông pastel mơ màng. Âm nhạc là điểm cô đặc biệt yêu thích, nhất là ca khúc cuối phim do Phùng Khánh Linh thể hiện, được cô xem là cú chốt cảm xúc rất đẹp. Khép lại bài viết, Băng Di khẳng định: “Tôi đã thật sự thích bộ phim này. Và hiếm khi tôi nói điều đó một cách giản dị như vậy.”

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, góp thêm hiệu ứng truyền thông tích cực cho tác phẩm của đạo diễn Chung Chí Công. Đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh rộng, anh không chọn công thức dễ tiếp cận mà kể câu chuyện bằng nhịp điệu chậm rãi, tập trung vào hành trình trưởng thành của những người trẻ từng ôm ấp ước mơ. Chính hướng đi này đang tạo nên làn gió mới giữa thị trường điện ảnh hậu Tết vốn sôi động. 

Phim đạt top 1 lượt tương tác cho chủ đề phim ảnh hot nhất từ 28/2 đến 1/3, vượt qua nhiều tác phẩm như Thỏ Ơi!! của Trấn Thành, Báu Vật Trời Cho của Lê Thanh Sơn hay Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang.
Phim đạt top 1 lượt tương tác cho chủ đề phim ảnh hot nhất từ 28/2 đến 1/3, vượt qua nhiều tác phẩm như Thỏ Ơi!! của Trấn Thành, Báu Vật Trời Cho của Lê Thanh Sơn hay Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang.

Bộ phim đã ghi nhận những tín hiệu tích cực rõ rệt về mặt thương mại lẫn sức hút truyền thông. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến 12h ngày 03/03/2026, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi giữ vị trí thứ hai phòng vé trong ngày với 1,5 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu lên 17,5 tỷ đồng. Trên mạng xã hội, phim đạt top 1 lượt tương tác cho chủ đề phim ảnh hot nhất từ 28/2 đến 1/3, vượt qua nhiều tác phẩm như Thỏ Ơi!! của Trấn Thành, Báu Vật Trời Cho của Lê Thanh Sơn hay Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang. Đồng thời, phim cũng xếp top 2 về lượng thảo luận chủ đề phim ảnh hot nhất trên mạng xã hội. 

Trong bối cảnh cạnh tranh của phòng vé hậu Tết, sức bật của bộ phim cho thấy thị hiếu khán giả đang có sự dịch chuyển rõ rệt: họ sẵn sàng ủng hộ những câu chuyện chậm rãi, giàu tính tự sự nếu tác phẩm đủ chân thành. Thành tích hiện tại có thể chỉ là bước khởi đầu, nhưng rõ ràng bộ phim đã tìm được cách kết nối với người xem, đó là bằng cảm xúc thay vì chiêu trò, và bằng sự đồng cảm thay vì ồn ào.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Vũ Ánh

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI