Phim Ảnh

'Bàn tiệc của phù thủy' tập 6: Nam Ji Hyun từ chối làm phù thủy, cô không muốn vô tình như Song Ji Hyo

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Tập 6 'Bàn tiệc của phù thủy'' là điều ước của bà lão đánh đổi ký ức để con trai có được tình yêu có đáng không? Nam Ji Hyun từ chối làm phù thủy.

Bàn tiệc của phù thủy tập 6

Bàn tiệc của phù thủy (The Witch's Diner 2021) bộ phim Hàn Quốc được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên.  Bàn Tiệc Của Phù Thủy kể về một nhà hàng phù thủy chuyên bán các món ăn ban tặng điều ước để đổi lấy linh hồn của khách hàng. Bộ phim hội tụ dàn diễn viên chính là Song Ji Hyo - với biệt danh “Mợ Ngố” trong Running Man – Show truyền hình ăn khách Hàn Quốc và ngoài ra còn có sự tham gia của Nam Ji Hyun vai Jung Jin, Chae Jong Hyeop vai Gil Yong. 

Khách hàng là một bà lão đánh đổi ký ức vì hạnh phúc của con 

Tập 6 Bàn tiệc của phù thủy tiếp tục với vị khách lớn tuổi, sẵn sàng bán ký ức để thực hiện điều ước con trai sẽ có vợ. Sau khi trở về từ nhà hàng phù thủy, mỗi ngày bà hàng xóm đều thức dậy và diễn một vai khác nhau nhưng ký ức không giống nhau. Điều quan trọng trong những ký ức ấy không có ký ức nào là của bà. Bà đã bị mất đi toàn bộ ký ức và sống hoàn toàn bằng những ký ức lộn xộn của người khác.

Jung Jin rất buồn và thương bà lão, cô cảm thấy rất hối hận về bát mì đó
Nhưng khi cô chất vấn phù thủy Hera thì cô ấy nói đấy là cái giá phải trả

Đây cũng chính là khế ước mà bà đã ký với phù thủy Hera để con trai mình có tình yêu, ước nguyện của bà là nhìn thấy con mình có vợ. Bà tha thiết hiến một phần cơ thể cho phù thủy, nhưng Hera chẳng cần bộ phận nào, cô quyết định lấy ký ức của bà.

Phù Thủy Hera nói rằng tất cả là cái giá phải trả 

Jung Jin nhìn thấy bà lão lúc nhớ lúc quên cứ đi lang thang khiến cô vô cùng ân hận và trút giận lên phù thủy Hera. Cô nói mọi điều ước đều tạo ra hạnh phúc nhưng bây giờ cả bà hàng xóm và con bà ấy đều không hạnh phúc. 

Phù thủy Hera lạnh lùng nói Jung Jin đừng vội vàng kết luận lung tung. Bà ấy bị mất tích đi dấu vết của cuộc sống đây là cái giá bà ấy phải trả, số phận đã an bài. Jung Jin thất vọng về sự vô tình của bà chủ nhà hàng phù thủy, cô quyết định rời khỏi nhà hàng.

Gil Yong vẫn âm thầm dõi theo Jung Jin 

Gil Yong thấy thế liền chạy theo Jung Jin, anh ra sức động viên đàn chị. Nhân lúc này Gil Yong đã can đảm tặng món quà mà anh ấp ủ từ lâu là một chiếc Dreamcatcher. Gil Yong thổ lộ rằng nếu cô cần một người ở bên tâm sự thì hãy tìm anh bất cứ lúc nào. Nhưng Jung Jin buồn bã bỏ đi mà không để tâm tới cảm xúc hụt hẫng của Gil Yong.

Anh dùng hết can đảm để tặng Hera món quà

Tập 6 Bàn tiệc của phù thủy cũng tiết lộ định mệnh của Jung Jin là phải trở thành phù thủy đây là giao kèo giữa mẹ cô và Hera khi Jung Jin còn nhỏ. Nhưng vì thấy những hành động vô tình của Hera, cô cảm thấy trở thành phù thủy để làm những điều tàn nhẫn như thế thì cô nhất quyết không làm.

Nhà văn vẫn ở bên và tỏ ra rất yêu Jung Jin 

Bệnh mất trí của bà lão ngày càng trở nên nghiêm trọng, ông chủ hàng ăn đã phải đưa mẹ vào viện dưỡng lão. Lúc này ông cảm thấy mình đã lệ thuộc vào mẹ mình quá lâu, anh đã quên mất phải tự sống như thế nào. Bây giờ ông còn nhẫn tâm đưa mẹ tới viện dưỡng lão và còn không đủ can đảm đến thăm bà. 

Bệnh của bà ngày một nặng, con trai phải cho bà vào viện dưỡng lão

Hôm sau, ông dùng hết sự can đảm tới viện dưỡng lão thăm mẹ mình. Hộ lý nói với ông, mẹ anh là người cực kỳ khó tính và không hợp tác, mỗi khi được vệ sinh là bà sẽ gào thét chống đối. Bà lão khi vừa nhìn thấy con trai mình bất chợt vui vẻ, mặc dù bà không biết ông ấy là ai? Nhưng chỉ cần nhìn thấy là sẽ hân hoan niềm hạnh phúc.

Bà luôn chống đối lại việc chăm sóc của bệnh viện

Sau đó, Ông quyết tâm đón mẹ về nhà và tuyển một hộ lý về nhà chăm sóc. Ông chủ phát hiện hộ lý đến ứng tuyển lại là bạn học cũ. Thì ra, hai người từng yêu thầm nhau nhưng cả hai đều không nói ra nên cả hai cất giữ ở trong lòng. Trong hoàn cảnh này, người mẹ lại trở thành người kết duyên cho con trai mình với bạn học cũ. 

Con trai ân hận nên đã đưa mẹ về và thuê hộ lý 

Jung Jin lo lắng nên đã thăm bà lão hàng xóm, cô ngạc nhiên khi thấy bà lão vui vẻ với người chăm sóc mới. Jung Jin vào phòng xin lỗi bà nhưng bà lại nắm tay Jung Jin nói rằng đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời bà. Vậy là điều ước của bà lão đã thành sự thật, tâm nguyện của bà là thấy con trai kết hôn là điều đó đã thành sự thật.  

Người hộ lý lại là bạn cũ và họ cũng đã từng yêu thầm nhau 
Gia đình ba người kết thúc viên mãn

Quay trở lại câu chuyện tình cảm của Jung Jin và nhà văn nổi tiếng nọ. Anh ta vẫn ở bên Jung Jin nhưng lại rời đi một cách đột ngột. Nhiều lần như thế, Jung Jin cảm thấy vô cùng hụt hẫng và lo ngại. Cuối cùng Jung Jin cũng phát hiện ra hóa ra nhà văn nổi tiếng đó đã có vợ và có con. Cô vô tình một buổi tiệc và tình cờ gặp anh ta dịu dàng bên vợ xinh đẹp và tổ chức sinh nhật cho con gái. 

Hóa ra nhà văn đã có vợ và có con 
Cô chết đứng khi biết mình bị phản bội lần 2 

Jung Jin ‘chết đứng như trời chồng’, cô đối mặt với nhà văn nhưng anh lại nhìn cô với đôi mắt ráo hoảnh như người xa lạ. Jung Jin tiếp tục bị phản bội, cô đối diện với hai mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng để rồi nhận lại là dối trá. Gil Yong thấy thế vô cùng thương xót cho cô.

Gil Yong sẽ tiếp tục phù tá cho Jung Jin nếu cô quyết định trở thành phù thủy

Gil Yong chợt nghĩ nếu Jung Jin quyết định trở thành phù thủy như Hera thì anh cũng sẽ giống như giám đốc Oh. Anh sẽ từ bỏ mọi thứ để mãi mãi bên cạnh Jung Jin và phù tá cho cô.

Jung Jin sẽ quyết định như thế nào?

Bộ phim Bàn tiệc của phù thủy sẽ tiếp tục phát sóng vào thứ sáu hàng tuần. Hãy cùng Saostar theo dõi bộ phim này nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất