Phim Ảnh

Baifern Pimchanok tiết lộ lý do phải nhập viện liên tiếp 2 lần, sẽ giảm bớt công việc

Nguyễn Thu Hà - CTV
Chia sẻ

Baifern Pimchanok xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh The Con-Heartist, tiết lộ về 2 lần nhập viện liên tiếp của bản thân, thời gian tới cần giảm bớt công việc.

Baifern Pimchanok sánh đôi cùng Nadech Kugimiya tại buổi họp báo phim điện ảnh mới

Cận ngày ra rạp chính thức vào ngày 5 tháng 12, GDH đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu bộ phim điện ảnh cuối năm 2020 The Con-Heartist (tựa Việt tạm dịch: Anh chàng đẹp trai lừa đảo). Buổi họp báo có sự tham gia của các diễn viên tham gia trong phim như Baifern Pimchanok, Nadech Kugimiya, Bank Thiti,..v...v Bên cạnh việc chia sẻ trước truyền thông và người hâm mộ về bộ phim mới The Con-Heartist, nữ diễn viên đã tiết lộ về lý do 2 lần cô phải nhập viện khiến fan hâm mộ của cô không khỏi lo lắng.

Trở lại với công việc sau 2 lần nhập viện liên tiếp nhưng Baifern Pimchanok vẫn luôn rạng rỡ không để lộ bất kỳ sự mệt mỏi nào

Cụ thể, nữ diễn viên cho biết: ''Nguyên nhân là do ít nghỉ ngơi,làm việc nhiều, ốm vặt nhiều, uống nhiều thuốc tưởng khỏi bệnh nhưng lâu dần trở nên nhờn thuốc, thêm nữa bị sốt và các bệnh về xoang. Lần đầu tiên, do sức khỏe yếu nên dù cố nhẫn nhịn nhưng vẫn không thể chống cự thêm nữa. Lần thứ 2, tôi ăn uống bình thường nên không nghĩ mình bị ngộ độc thực phẩm.''

''Nhận được cảnh báo rằng cơ thể của mình đang có vấn đề và không thể tiếp tục lịch trình làm việc, nhưng may mắn mọi người đều hiểu cho mình.Trong tháng này, công việc của tôi khá nhiều, cố gắng nhẫn nại và bình tĩnh, tôi nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ suôn sẻ.''

Nữ diễn viên Baifern Pimchanok nói tiếp: ''Tôi đã làm việc liên tiếp 7 ngày căng thẳng,thời gian này đang tập trung vào phim truyền hình. Ban ngày đi quay phim đêm về phải đọc thêm nhiều chương kịch bản rồi vội vàng đi ngủ. Tôi đã làm việc không có ngày nghỉ nhưng tôi biết đó chỉ là trong khoảng thời gian này thôi sau này tôi sẽ cần phân bổ thời gian tốt hơn.Thường thì lịch trình đã lên kế hoạch sẵn rồi, tuy rằng kín mít trong thời gian này nhưng vẫn có chút thời gian để nghỉ ngơi.''

''Theo dự tính, công việc của tháng sau sẽ giảm bớt, nếu có thời gian rảnh tôi sẽ dành nó cho việc đọc sách và nghe nhạc.Khi tôi gặp vấn đề về sức khỏe, đoàn phim cũng rất thông cảm, mọi người điều chỉnh lịch làm việc sẵn sàng giúp đỡ tôi nhưng bản thân tôi cũng cảm thấy có chút tội lỗi và muốn khỏe nhanh để có thể trở lại làm việc. Bác sĩ anh ấy khuyên tôi hãy dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi nhưng thực chất điều đó trong thời gian này là không thể. Nhờ chị quản lý sắp xếp lại lịch trình, điều chỉnh để phù hợp hơn, có chị ấy chăm lo cho nên cũng bớt lo.''

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thu Hà - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất