Khi Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn đang tiến sát cột mốc doanh thu một tỷ USD toàn cầu, dù James Cameron từng nhấn mạnh con số "đạt chuẩn" phải là 2 tỷ USD, tương lai của loạt phim Avatar vẫn còn ở phía trước với những chương tiếp theo đầy tham vọng. Theo chia sẻ mới nhất từ nhà soạn nhạc Simon Franglen, người kế nhiệm huyền thoại James Horner trong thương hiệu này, Avatar 4 và Avatar 5 không chỉ đơn thuần là phần tiếp nối, mà sẽ mở ra những vùng đất, tư duy và cảm xúc hoàn toàn mới, thậm chí "điên rồ" theo đúng nghĩa tích cực nhất của điện ảnh.
Trong cuộc trò chuyện với Gold Derby, Simon Franglen bày tỏ hy vọng James Cameron sẽ tiếp tục thực hiện phần bốn và năm của Avatar. Ông cho biết đã được đọc kịch bản của cả hai bộ phim và tin chắc rằng khán giả sẽ "choáng ngợp" với những gì đang chờ đợi phía trước. Theo Franglen, Avatar 2 và Avatar 3 vốn dĩ là một câu chuyện liền mạch, được Cameron chia tách thành hai phần, như một cặp câu đối song hành. Tuy nhiên, Avatar 4 sẽ phá vỡ hoàn toàn mọi kỳ vọng sau Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn, đưa khán giả đến những không gian, ý tưởng và hướng phát triển mà trước đó chưa từng xuất hiện trong thương hiệu này. Ông mô tả ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Avatar 4 thực sự là một bước ngoặt, và nó tuyệt vời."
Nếu phần bốn đã đủ khiến người trong cuộc phấn khích, thì Avatar 5 còn được Franglen gọi thẳng là "bonkers" - điên rồ, không tưởng và táo bạo. Dù không tiết lộ quá nhiều chi tiết, ông xác nhận rằng câu chuyện của Avatar 5 sẽ đưa khán giả rời Pandora để quay trở lại Trái Đất. Sự thay đổi bối cảnh này đồng nghĩa với việc âm nhạc cũng phải được tái định hình gần như từ đầu. Franglen cho biết ông sẽ phải phát triển một "ngôn ngữ âm nhạc hoàn toàn mới" cho các phần tiếp theo, bởi mọi thứ - từ thế giới, cảm xúc đến cấu trúc câu chuyện - đều khác biệt sâu sắc so với những gì Avatar từng xây dựng. Theo ông, khán giả chắc chắn sẽ bị "choáng váng" trước nơi mà James Cameron quyết định dẫn dắt loạt phim.
Hành trình của Simon Franglen với Avatar là một câu chuyện đặc biệt trong lịch sử điện ảnh hiện đại. Ông từng cộng tác với James Horner trong phần Avatar đầu tiên năm 2009, trước khi chính thức tiếp quản vai trò nhạc sĩ chính của thương hiệu sau khi Horner qua đời vào năm 2015. Cả hai cũng từng làm việc cùng nhau trong siêu phẩm Titanic năm 1997, nơi Franglen là nhà sản xuất cho ca khúc bất hủ My Heart Will Go On do Celine Dion thể hiện, ca khúc giành cả Grammy lẫn Oscar và trở thành biểu tượng vượt thời gian của điện ảnh thế giới.
Với Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn, Franglen bắt đầu viết những giai điệu đầu tiên từ năm 2018, khi bộ phim vừa kết thúc giai đoạn quay chính và bước vào quá trình hậu kỳ kéo dài nhiều năm. Khối lượng công việc đồ sộ đến mức, theo lời kể của chính ông, bản nhạc cho phim lên tới 1.907 trang. Con số này phản ánh quy mô khổng lồ và mức độ chi tiết mà Cameron và ê-kíp yêu cầu. Franglen đặc biệt tự hào khi cho rằng Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn sở hữu phần nhạc phim giàu cảm xúc nhất trong ba phần Avatar đã ra mắt. Với ông, âm nhạc không chỉ là nền âm thanh, mà chính là "nhịp tim của bộ phim", yếu tố giúp một thiên anh hùng ca viễn tưởng vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc và sự kết nối với khán giả.
Chính sự cống hiến suốt bảy năm và gần 2.000 trang tổng phổ này đã giúp Simon Franglen được đưa vào danh sách rút gọn hạng mục Nhạc phim xuất sắc nhất tại Oscar 2026 – lần thứ hai ông chạm gần hơn đến đề cử chính thức, sau khi từng lọt shortlist với Avatar 2: Dòng Chảy Của Nước. Và nếu Avatar 4 và Avatar 5 chính thức được bấm máy trong tương lai, Franglen gần như chắc chắn sẽ tiếp tục đồng hành cùng James Cameron trong hành trình mở rộng vũ trụ Pandora, dù ông đùa rằng trong vài năm trở lại đây, mọi người gần như chỉ thấy ông "sống cùng Avatar".
Với những tiết lộ đầy phấn khích từ người đứng sau phần âm nhạc của thương hiệu, có thể thấy James Cameron vẫn chưa hề cạn ý tưởng cho Avatar. Trái lại, hành trình phía trước hứa hẹn còn táo bạo, tham vọng và khó đoán hơn bao giờ hết, nơi ranh giới giữa Pandora và Trái Đất, giữa điện ảnh giải trí và sử thi cảm xúc, sẽ tiếp tục được đẩy xa hơn nữa.
Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn hiện đang được công chiếu rộng rãi tại các rạp trên toàn cầu.