Phim Ảnh

Những đám cưới buồn nhất trong phim Hoa ngữ: Bạch Lộc nhảy thành, Dương Mịch bị cưỡng bức

Hướng Dương
Chia sẻ

Ngày cưới bỗng trở thành ngày buồn nhất trong loạt phim Hoa ngữ khiến netizen khóc cạn nước mắt.

Ngày đại hỷ là ngày vui mà hầu như khán giả nào cũng mong muốn khi xem phim. Tuy nhiên cũng có không ít đám cưới buồn trong phim Hoa ngữ khiến người xem day dứt. Các tân nương vẫn xinh đẹp diện trên mình hồng y nhưng đó lại là ngày bắt đầu chuỗi ngày đau khổ hay thậm chí là kết liễu đời mình. Hãy cùng điểm qua những đám cưới nhuốm màu nước mắt trong phim Hoa ngữ dưới đây.

Phim Châu Sinh như cố

Tập cuối Châu Sinh như cố, Thôi Thời Nghi (Bạch Lộc) trở thành tân nương buồn nhất khi bị ép hôn với Quảng Lăng Vương, còn trong lòng đang day dứt bởi sự ra đi của Châu Sinh Thần (Nhậm Gia Luân). Trong ngày đại hỉ, Thời Nghi mặc bộ đồ đỏ chói lộng lẫy, trên đầu cài nhiều trâm vàng nhưng gương mặt đầy nỗi niềm và sự bất lực

Khoảnh khắc khiến khán giả mãi không quên chính là hình ảnh Thời Nghi diện hỉ phục đỏ chậm rãi bước lên tường thành, gương mặt thất thần đi giữa tuyết trắng thật lạnh lẽo và u buồn. Nhưng có lẽ tận sâu trong tâm trí Thời Nghi đang vui vì sắp được đến "gả" cho Châu Sinh Thần. Sau cùng, Thời Nghi đã quyết định nhảy thành để đi tìm người mình yêu. Kết phim Châu Sinh như cố thật khiến khán giả cảm thấy day dứt và ám ảnh. 

Phim Đông cung

Theo dõi bộ phim ngược luyến tàn tâm Đông cung, người xem dường như đã mường tượng trước được những chuyện đau lòng trong cảnh quay đại hôn xa hoa, lộng lẫy. Ngày đại hôn của Tiểu Phong và Thừa Ngân thực sự làm người xem khóc ròng vì thương. Tiểu Phong nay đã chính thức được làm đại điển sắc phong. 

Diện trên mình bộ lễ phục cầu kỳ, xinh đẹp, thế nhưng gương mặt nàng không hề tồn tại một nụ cười. Từ lúc ngồi trên kiệu đi đến đại điện cho đến khi sánh bước bên Thái Tử Lý Thừa Ngân, uống chén rượu giao bôi, hành lễ trước Hoàng đế…, gương mặt của Tiểu Phong không hề biến sắc. Trong đêm động phòng hoa chúc, khi Lý Thừa Ngân bước đến gần, Tiểu Phong rút đoản kiếm ra sau lớp màn che màu đỏ. Âm thanh sắc lẹm vang lên, Thái tử dừng bước, nghĩ ngợi vài giây rồi thoái lui. Chỉ nghĩ đến việc Thái tử đã diệt cả tộc Đan Si cô ớn lạnh.

Xem thêm: Fan 'đổ đứ đừ' trước vẻ ngoài lịch lãm và nam tính của Vương Nhất Bác trong tạo hình dân quốc

Phim Mỹ nhân tâm kế

Trong Mỹ nhân tâm kế Dương Mịch đảm nhận vai phụ Mạc Tuyết Diên - một sát thủ lạnh lùng, nàng Tuyết Diên có tình cảm với nhân vật Chu Á Phu. Ngỡ tưởng sẽ có một cái kết đẹp cho Mạc Tuyết Diên thế nhưng trong ngày đại hôn - ngày cô đẹp nhất trong ngày cưới Tuyết Diên đã bị bắt cóc sau đó làm nhục thân thể. 

Nàng tân nương cảm thấy bản thân không còn xứng đáng với vị hôn phu của mình. Vì bị hủy hoại sự trong sạch của người con gái Tuyết Diên đã chọn cách tự tử để chấm dứt nỗi đau, nỗi nhục ngày hôm đó. Vai diễn này của Dương Mịch khiến khán giả vô cùng tiếc nuối. Không ít người đã mong Tuyết Diên có thể có một cái kết đẹp hơn. Diễn xuất của Dương Mịch trong phim cũng được khán giả đánh giá rất cao.

Phim Sở Kiều truyện

Nguyên Thuần (Lý Thấm) vốn là cô công chúa xinh đẹp, ngây thơ trong sáng, từ nhỏ được sống trong nhung lụa nên không vướng chút ưu tư. Nguyên Thuần đã ngỡ mình là tân nương hạnh phúc khi sau bao sóng gió đã được gả cho người mình yêu hết lòng. Khi các thế lực mỗi bên đều mang đầy toan tính, công chúa vẫn ôm ấp hy vọng về lễ thành hôn để sớm được cùng Yến Tuân về Yến Bắc. 

Thế nhưng trong ngày đại hỉ, Nguyên Thuần đã biết được Yến Tuân làm phản, nhưng Nguyên Thuần không bẩm báo, chỉ lẳng lặng vào triều xin phụ hoàng hủy hôn, rồi sau đó chạy đi tìm Yến Tuân cầu xin. Cái giá phải trả cho tình yêu mù quáng và cố chấp của Thuần Nhi quá đắt. Nguyên Thuần tiếp tục đi theo Yến Tuân, để rồi bị đẩy bản thân vào tình cảnh bị hãm hiếp bởi thuộc hạ của thế tử Yến Bắc. Cái kết đầy bi kịch cho Nguyên Thuần không phải cái chết mà đau đớn hơn là khi nàng mất đi mẫu thân, người thân yêu nhất luôn bảo vệ, bao dung dù cho nàng có phạm bao nhiêu lỗi lầm.

Phim Mỹ nhân mộ bạch thủ

Một trận "gió tanh mưa máu" đã diễn ra vào ngày đại hôn của Na Lam Nhạc (Nhậm Gia Luân) và Dung Họa (Trương Tuệ Văn). Ngày đại hôn, Na Lam Nhạc và Dung Họa còn đang bái đường thì nghe được tiếng sáo cầu cứu của Mai Anh. Do đó, anh dặn cô đợi mình trở về rồi lên đường cứu người. Không ngờ rằng Mai Anh cấu kết với Dung Tĩnh Phong, vừa vào được Lăng Hư Các, hắn bố trí đạn dược, trong ứng ngoại hợp với Thành Long Ngâm. 

Ngày vui bỗng chốc biến thành một trận chiến không khoan nhượng. Dung Túc thẳng tay đâm Lục Nhất Chu, Na Lam Nhạc bị Dung Tĩnh Phong đánh trọng thương. Dung Họa bị chính cha mình bắt trói, ép hỏi về tung tích những người còn lại của Lăng Hư Các. Vì quá đau buồn tân nương Dung Họa đã mũi tên cắm trên lưng Na Lam Nhạc làm vũ khí, đâm thẳng vào ngực rồi ngã gục xuống sông tự vẫn. Đây được xem là tân nương bất hạnh nhất màn ảnh Trung, mỗi khi nhắc lại người xem vẫn cảm thấy nhói trong tim.

Xem thêm: Triệu Lệ Dĩnh diện croptop khoe eo đáng yêu hết nấc, thoát tội 'copy' style tiểu hoa đán số 1 Cbiz rồi

Chia sẻ

Bài viết

Hướng Dương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất