1. Ryan Gold - Bí Mật Nàng Fangirl (Her Private Life)
Ryan Gold (Kim Jae Wook) không chỉ sở hữu gu thời trang tinh tế cùng vẻ ngoài điển trai mà còn là hình mẫu bạn trai lý tưởng. Có thể hiểu vì sao Ryan tức giận khi Duk Mi (Park Min Young) tự ý vào căn hộ của anh. Tuy nhiên, cô không cố tình làm tổn thương Ryan mà chỉ vô tình chạm đến những vấn đề sâu kín của anh.
Sau khi nổi giận, Ryan nhanh chóng nhận ra mình đã sai và hiểu rằng bản thân đã trút giận lên Duk Mi dù cô không đáng phải chịu điều đó. Thay vì chờ đến khi gặp lại ở công ty mới xin lỗi, anh lập tức chạy đi tìm cô để sửa chữa lỗi lầm. Khoảnh khắc này càng trở nên ngọt ngào khi cả hai suýt có một nụ hôn.
2. Noh Ji Wook - Đối Tác Đáng Ngờ (Suspicious Partner)
Ji Wook (Ji Chang Wook) và Bong Hee (Nam Ji Hyun) không phải cặp đôi có mối quan hệ hoàn toàn bình yên. Cả hai đều giỏi che giấu cảm xúc và thường xuyên hiểu sai tín hiệu của đối phương. Tuy nhiên, họ có một điểm đáng quý là biết xin lỗi khi nhận ra mình sai.
Đặc biệt, Ji Wook không để lòng tự trọng ngăn mình làm hòa với Bong Hee. Khi tưởng cô tự mình đi gặp nghi phạm giết người, anh nổi giận. Nhưng ngay khi biết Bong Hee thực sự đã chờ mình, Ji Wook lập tức xin lỗi, ôm cô và cả hai có một nụ hôn đầy cảm xúc. Sau đó, anh tiếp tục xin lỗi vì đã quá chậm nhận ra tình cảm của mình.
3. Lee Young Joon - Thư Ký Kim Sao Thế? (What's Wrong With Secretary Kim)
Young Joon (Park Seo Joon) dường như chẳng có gì để phàn nàn: đẹp trai, tài giỏi và thành đạt. Nhưng nếu là thư ký Mi So (Park Min Young), cô lại có rất nhiều lý do để anh phải nói lời xin lỗi, nhất là khi Young Joon liên tục che giấu những chuyện quan trọng với cô.
Với một người vốn không quen nhận lỗi, xin lỗi chẳng phải chuyện dễ dàng. Young Joon thậm chí phải tìm đến bạn thân để học cách nói lời xin lỗi sao cho đúng. Sau nhiều lần định nói rồi lại thôi, cuối cùng anh cũng có thể thốt ra những lời chân thành. Từ đó, Young Joon không chỉ xin lỗi bằng lời nói mà còn cố gắng bù đắp lỗi lầm bằng những hành động thiết thực.
4. Lee Gun - Định Mệnh Anh Yêu Em (Fated to Love You)
Kim Mi Young (Jang Nara) là cô gái luôn hết lòng vì người khác mà chẳng mong được cảm ơn. Thế nhưng cô bất ngờ mang thai với Lee Gun (Jang Hyuk), một người đàn ông thậm chí còn không quen biết.
Có thể thông cảm cho Gun trước tình huống trớ trêu này, nhưng cách anh lạnh nhạt với Mi Young sau đó lại là một sai lầm lớn. Vì vẫn chưa thể quên người yêu cũ, anh vô tình làm tổn thương cô. May mắn là Gun nhận ra lỗi lầm và cố gắng sửa chữa. Anh đưa Mi Young rời khỏi những ánh nhìn phán xét, cùng cô khiêu vũ dưới bầu trời đêm và xin lỗi vì đã luôn giữ khoảng cách.
5. Ha Seon - Gã Hề Của Nhà Vua (The Crowned Clown)
Ha Seon (Yeo Jin Goo) là một người tốt bụng nhưng rơi vào hoàn cảnh vô cùng éo le. Vì có gương mặt giống hệt nhà vua, anh bị buộc phải giả làm vua trong khi vị vua thật biến mất.
Điều này khiến Hoàng hậu (Lee Se Young) ngày càng dành tình cảm cho người mà cô tin là chồng mình. Ha Seon cũng yêu cô, vì vậy việc cô phát hiện anh đã che giấu một bí mật lớn càng khiến mọi chuyện đau đớn hơn. Dù lời nói dối xuất phát từ hoàn cảnh sống còn, Ha Seon hiểu rằng mình đã sai. Anh sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, thậm chí chấp nhận hy sinh vì người mình yêu.
6. Cha Do Hyun -Tìm Lại Chính Mình (Kill Me Heal Me)
Cha Do Hyun (Ji Sung) có lẽ là nam chính nói “xin lỗi” nhiều nhất trong danh sách này. Anh thường xuyên phải đối mặt với những hậu quả do các nhân cách khác gây ra nhưng lại không thể giải thích cho bất kỳ ai về tình trạng của mình.
Điều khiến Do Hyun được yêu mến chính là sự tử tế và luôn sẵn sàng nhận trách nhiệm, ngay cả khi lỗi lầm không thực sự thuộc về anh. Qua cách liên tục xin lỗi, anh cho thấy một người luôn đặt cảm xúc của người khác lên trước bản thân. Vì thế, khoảnh khắc Do Hyun ngừng nói lời xin lỗi và bắt đầu tin tưởng chính mình trở thành một trong những điểm đáng nhớ của phim.
7. Park Do Kyung - Lại Là Em, Oh Hae Young (Oh Hae Young Again)
Do Kyung (Eric) ban đầu là kiểu nam chính lạnh lùng, xa cách và cầu toàn. Khi gặp Hae Young (Seo Hyun Jin), một cô gái thẳng thắn, sống hết mình với cảm xúc, anh liên tục phủ nhận sự rung động của bản thân.
Do Kyung nhiều lần nói lời xin lỗi nhưng ban đầu những lời ấy vẫn khá hời hợt. Anh biết cách nói “xin lỗi” nhưng chưa thực sự biết cách mở lòng trước người mình yêu. Chỉ đến khi dám đặt trái tim vào tình yêu và nỗ lực giữ lấy Hae Young, lời xin lỗi của Do Kyung mới thực sự trở nên chân thành.