Phim Ảnh

578: Phát Đạn Của Kẻ Điên: Cũng ra dáng phim hành động nhưng còn nhiều sạn, H'Hen Niê mờ nhạt

Tôn Nghệ Trân
Chia sẻ

Sau nhiều lần hoãn chiếu, phim hành động 578: Phát Đạn Của Kẻ Điên với sự tham gia của H'Hen Niê chính thức ra mắt khán giả.

Không phụ lòng mong mỏi của công chúng, 578: Phát Đạn Của Kẻ Điên gây ấn tượng bởi những pha hành động nghẹt thở. Dù nhận nhiều đánh giá tích cực của công chúng sau những suất chiếu đầu tiên, phim vẫn còn một số lỗ hổng về nội dung khiến khán giả không khỏi tiếc nuối.

Sự hòa quyện giữa bối cảnh hành động và kiệt tác thiên nhiên của đất nước

578: Phát Đạn Của Kẻ Điên xoay quanh hành trình truy đuổi để trả thù và giành lại công lý cho con gái của người cha Hùng (Alexandre Nguyễn). Trên hành trình đó, Hùng được sự hỗ trợ của một cô gái bí ẩn - Bảo Vy (H’Hen Niê thủ vai). Không chỉ đối đầu với kẻ ác, mà còn cả một thế lực đen tối phía sau đang chờ đón người cha dũng cảm này.

Dù được gắn mác C18+ vì có tới 91% cảnh hành động, bạo lực trong phim theo lời đạo diễn Lương Đình Dũng, nhưng không vì thế mà 578 có ít bối cảnh tươi sáng. Bối cảnh phim vô cùng đa dạng, đủ mảng sáng tối để nên sự đối lập giữa cái thiện và cái ác, công lý - chính nghĩa luôn đan xen với sự xấu xa - tàn độc. 

Trong đó, ekip đã khai thác trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên đất nước Việt Nam. Khung cảnh nên thơ với những cánh hoa bay hoà quyện trong màu xanh của cây cối đủ khiến người xem rung động.

Tạm quên đi khung cảnh bình yên đó, đập vào mắt người xem là bối cảnh chính của phim gắn liền với những pha hành động, đánh đấm tàn khốc. Trong đó, bối cảnh tại cảng hàng hóa gắn liền với những thùng container - hình ảnh xuất hiện gần như xuyên suốt bộ phim, được khai thác nhiều hơn cả.

Phim cũng khai thác hiệu quả cảnh hành động dưới nước. Bên cạnh đó, những căn biệt thự sang trọng của giới thượng lưu cũng được lấy làm bối cảnh với các góc quay đầy sáng tạo tùy vào ý đồ của ekip.

Nội dung mới lạ: Một vấn nạn đầy tính thời sự được cài cắm rất tinh tế

Nội dung 578: Phát Đạn Của Kẻ Điên mang đến cho khán giả những trải nghiệm đối lập nhau. Cụ thể, câu chuyện về tình cảm gia đình, tình cha con ấm áp của Hùng và con gái đối lập với những góc khuất liên quan đến thế lực đen tối phía sau.

Ở đây, nhân vật Hùng đại diện cho nhiều người cha trong xã hội, vì lý do nào đó khiến anh lâm vào cảnh “Gà trống nuôi con” và thường xuyên vắng nhà để mưu sinh. 

Nhân vật Hùng được xây dựng với vẻ ngoài gai góc, trầm tính nhưng lại có trái tim ấm áp cùng tình yêu vô bờ bến dành cho con. Người cha Hùng còn sở hữu khả năng võ thuật ấn tượng khi một mình chống chọi cả nhóm xã hội đen “đông như quân Nguyên”.

Càng đi sâu vào hành trình giải cứu con gái nhỏ, Hùng càng nhận thấy nhiều góc khuất bất thường đằng sau. Thế lực của ông Trùm (do Hoàng Phúc thủ vai) có vẻ đang thực hiện âm mưu gì đó ảnh hưởng đến nhiều người trong xã hội, và con gái anh chỉ là một trong số những nạn nhân xấu số đó.

Chân thật và đầy tính thời sự cũng là những gì nội dung 578 mang lại cho người xem. Trong đó, biên kịch đã khéo léo lồng ghép cả yếu tố thời sự cùng những vấn nạn âm ỉ trong xã hội vào nội dung phim. Chắc hẳn, ai cũng từng nghe qua, hoặc từng sởn da gà với vấn nạn buôn bán người. Vì thế, khi xem phim, khán giả sẽ có được những trải nghiệm cực kỳ chân thực. Ngoài ra, giá trị của đồng tiền được đưa vào các câu thoại của nhân vật ông Trùm một cách rất tự nhiên gợi nhiều suy ngẫm.

Nhìn chung, nội dung 578 khá dễ hiểu, không quá đánh đố người xem. Các tình tiết trong 578 cũng được sắp xếp và triển khai hợp lý, không gấp gáp, đủ để khán giả bắt kịp ý tứ mà phim muốn truyền tải. 

Bên cạnh các pha đánh đấm oneshot mãn nhãn, phim còn có những phút giây lắng đọng để khán giả có thể cân bằng cảm xúc và chuẩn bị tinh thần đón chờ các cảnh hành động gây cấn về sau.

Điều gây tò mò nhất cho khán giả là việc phim chọn cái kết mở dù số phận của các nhân vật gần như đã được đem ra ngoài ánh sáng. Điều này khiến người xem thắc mắc rằng liệu ê-kíp có đang muốn đặt tiền đề cho những phần tiếp theo của phim hay không?

Diễn xuất ấn tượng của những gương mặt mới 

578: Phát Đạn Của Kẻ Điên sở hữu dàn cast vừa quen vừa lạ, trong đó có cả các gương mặt bảo chứng về diễn xuất lẫn những tân binh.

Không hổ danh là sự lựa chọn số 1 của đạo diễn Lương Đình Dũng sau 500 ứng viên tham gia casting, Alexandre Nguyễn gây ấn tượng cho khán giả ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhân vật Hùng xuất hiện trong phim. Người cha Hùng trong 578 là vai diễn đánh dấu sự chạm ngõ của Alexandre Nguyễn với màn ảnh Việt. Được biết, anh từng tham gia một số dự án phim ngắn tại nước ngoài và để lại dấu ấn bởi diễn xuất chắc tay cùng ngoại hình đậm chất điện ảnh.

Vượt qua rào cản về ngôn ngữ, Alexandre Nguyễn chinh phục khán giả bởi diễn xuất biến hóa ổn định. Nam diễn viên đã mang đến hình ảnh người cha Hùng vừa hiền lành, yêu chiều con gái hết mực, vừa gan dạ, dũng mãnh khi chiến đấu với những tay xã hội đen máu lạnh. 

Diễn xuất bằng ánh mắt cũng là điểm sáng của Alexandre Nguyễn. Anh có khả năng truyền tải nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau qua ánh nhìn của mình, đây là điều mà mỗi diễn viên đều cố gắng trau dồi để có thể nhập vai một cách tốt nhất.

Bên cạnh khả năng trình diễn các động tác võ thuật đẹp mắt, Alexandre Nguyễn còn gây dấu ẩn bởi các cảnh khóc. Trong đó, cảnh khóc của nam diễn viên gợi cảm giác vừa đứt ruột vì thương con, vừa cố gắng kìm nén dưới vai trò một đấng mày râu - một trụ cột của gia đình. Nhờ sự kìm nén đó, cảnh khóc trở nên cảm xúc hơn bao giờ hết.

Bên cạnh Alexandre Nguyễn, sự thể hiện của nàng hậu H’Hen Niê ở bộ phim đầu tay cũng gây chú ý không kém. Nhiều người tự hỏi vì sao đến bây giờ cô mới tham gia đóng phim trong khi bản thân rất có khả năng diễn xuất.

Có thể, khán giả sẽ hụt hẫng khi nhân vật Bảo Vy của H’Hen Niê có rất ít đất diễn trong 578. Tuy nhiên, mỗi khoảnh khắc cô xuất hiện đều vô cùng ấn tượng với vẻ đẹp khỏe khoắn cùng những màn võ thuật vô cùng đặc sắc. 

Một điều đặc biệt là H'Hen Niê đã tự tin dùng giọng thật của mình cho nhân vật Bảo Vy. Điều này tưởng chừng như gây khó chịu cho người xem, nhưng nó lại vô tình khiến nhân vật trở nên gần gũi hơn.

Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn diễn viên phụ cũng là điểm sáng đáng chú ý trong 578. Trong đó, người chuyên trị các vai diễn phản diện - Hoàng Phúc một lần nữa hóa thân vào vai ông Trùm xã hội đen đầy quyền lực. MC Nguyên Khang từng nói nhân vật ông Trùm trong phim có nhiều câu nói tạo viral trên mạng xã hội, nhất là những quan niệm về đồng tiền. Thật vậy, các khoảnh khắc ông Trùm nói những câu đậm chất triết lý giữa lúc "nước sôi lửa bỏng" vừa thú vị nhưng cũng gợi nhiều suy ngẫm cho người xem.

Vẫn giữ phong độ như thời điểm đóng Bụi Đời Chợ Lớn, Hoàng Phúc mang đến hình ảnh ông Trùm lắm tiền với hai thái cực - không từ thủ đoạn để kiếm tiền kể cả cướp đi tính mạng của người khác, nhưng cũng là một ông bố hết mực bảo vệ con.

Diễn viên Ngọc Tình cũng có màn hóa thân xuất sắc vào vai con trai ông Trùm với tính cách và sở thích “quái lạ”, và đó cũng là nguồn cơn dẫn đến nhiều bi kịch cho các nhân vật khác, trong đó có con gái Hùng.

Những “hạt sạn” vô lý đến khó hiểu, nam chính như siêu nhân bước ra từ màn ảnh

Dù hội tụ đủ yếu tố của bộ phim hành động chịu chơi nhất điện ảnh Việt nhưng 578 vẫn còn nhiều lỗ hổng đáng tiếc, nhất là về nội dung.

Cụ thể, khoảnh khắc nam chính Hùng lẻn vào nhà ông Trùm để điều tra về tung tích của con gái một cách rất tự nhiên, khiến người xem cảm thấy khó hiểu. Trong khi ngôi nhà của ông Trùm được bảo vệ rất nghiêm ngặt bởi đội ngũ vệ sĩ. Ở đây, người ta đặt câu hỏi rằng liệu một ngôi biệt phủ lớn như thế lại chẳng được trang bị các thiết bị an ninh như camera, để Hùng có thể dễ dàng lẻn vào?

Việc thân thế thật của nhân vật Hùng không được làm rõ dẫn đến những hành động của anh trong phim trở nên vô cùng khó hiểu. Người ta cảm thấy nam chính Hùng như đang hóa thân vào vai “siêu nhân” ngoài đời thực. Khi anh có thể một mình đánh nhau bằng tay không với nhiều sát thủ vừa có súng vừa có binh khí nhưng chỉ bị trầy xước nhẹ. Và với việc nhân vật Hùng 2 lần rơi xuống vực sâu, có lần còn bị bắn vào vai, nhưng chỉ bị bầm ở gò má rồi quay lại tiếp tục đánh nhau gây khó hiểu.

Dù nam chính bị đặt vào tình huống phải tìm mọi cách để cứu con gái nhưng cách xử lý của anh không thuyết phục. Bởi Hùng đang đối mặt với tình huống quá nguy hiểm, không chỉ liên quan đến vận mệnh con gái, mà còn ảnh hưởng đến số phận của vô số người trong xã hội. 

Ở trường hợp này, việc nhờ đến sự can thiệp của pháp luật là điều vô cùng cần thiết. Cũng như nhiều dự án trước đây, yếu tố pháp luật chỉ được đưa vào đoạn kết một cách rất sơ sài, như muốn giải thích cho một chi tiết được đặt ra ở đầu phim nhưng lại không đủ sức nặng.

Bên cạnh đó, một số nút thắt được biên kịch đặt ra nhưng lại không đưa ra cách mở nút thỏa đáng khiến phim vô tình chỉ dừng lại ở một bộ phim hành động đỉnh cao nhưng nội dung lại truyền tải chưa tới.

Sự xuất hiện bất thình lình của võ sư Tuấn Hạc trong vai Lý Mặt Lạnh cũng không được giải thích cặn kẽ.

Nhìn chung, 578: Phát Đạn Của Kẻ Điên vẫn là bộ phim vẫn chưa thuyết phục hoàn toàn về nội dung. Tuy nhiên với kết mở và nhiều tình tiết bí ẩn chưa có lời giải, khán giả có thể kỳ vọng vào phần tiếp theo của phim với sự đầu tư kỹ lưỡng hơn về nội dung và kỹ xảo.

Xem thêm tại: Thương Ngày Nắng Về: Diễn quá đỉnh, Lan Phương bất ngờ được diễn viên này khen ngợi hết lời

Chia sẻ

Bài viết

Tôn Nghệ Trân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất