Nhắc đến tiểu thuyết Kim Dung, độc giả thường nhớ đến những cao thủ võ lâm với võ công xuất chúng. Tuy nhiên, thế giới võ hiệp của ông không chỉ có những màn giao đấu mãn nhãn mà còn xuất hiện nhiều sinh vật mang năng lực vượt xa giới hạn thông thường.
Dù Kim Dung luôn xây dựng tác phẩm của mình trong khuôn khổ võ hiệp thay vì tiên hiệp, một số loài vật trong truyện lại sở hữu khả năng gần như phi thường. Có con giúp nhân vật tăng cường nội lực, có con sở hữu sức mạnh đủ để đối đầu với cao thủ, thậm chí có những sinh vật mang màu sắc gần với thần thoại. Dưới đây là 5 thần thú đặc biệt trong thế giới Kim Dung, xét theo những gì chúng từng thể hiện trong nguyên tác.
5. Tiên Lừa
Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Kim Dung từng nhắc đến Trương Quả Lão, một trong Bát Tiên của Đạo giáo. Theo truyền thuyết trong tác phẩm, vị tiên nhân này từng luyện đan tại Thông Nguyên Cốc và cưỡi một con lừa có thể để lại dấu móng sâu trên đá hoa cương.
Chỉ riêng chi tiết này cũng đủ cho thấy con lừa ấy không phải sinh vật bình thường. Để có thể khiến móng chân in dấu trên loại đá cứng như vậy, sức mạnh của nó rõ ràng vượt xa những loài vật thông thường.
Tuy nhiên, nguyên tác không mô tả thêm nhiều về khả năng của “tiên lừa”, vì vậy rất khó xếp nó ở vị trí cao hơn.
4. Bạch Công Công
Bạch Công Công xuất hiện trong Việt Nữ Kiếm và có mối liên hệ đặc biệt với Việt nữ A Thanh. Chính trong quá trình chơi đùa, giao đấu với con vượn trắng này, A Thanh đã lĩnh ngộ kiếm pháp Việt Nữ xuất chúng.
Về sau, Bạch Công Công thậm chí từng xông vào hoàng cung nước Việt với ý định ám sát Phạm Lãi. Tuy nhiên, thực lực của nó vẫn chưa thể sánh với A Thanh. Sau khi bị A Thanh đánh gãy hai tay, tung tích của Bạch Công Công cũng trở nên không rõ ràng.
Dù vậy, việc một con vượn có thể lĩnh ngộ và vận dụng sức mạnh đến mức xông vào hoàng cung vẫn đủ để đưa nó vào danh sách những sinh vật đặc biệt nhất của Kim Dung.
3. Thần Điêu
Nhắc đến thần thú trong tiểu thuyết Kim Dung, Thần Điêu của Thần Điêu Hiệp Lữ gần như là cái tên đầu tiên mà nhiều độc giả nghĩ tới. Không chỉ xuất hiện xuyên suốt câu chuyện, nó còn được đặt ngay trong tên tác phẩm.
Thần Điêu sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc và từng thể hiện khả năng chiến đấu vượt xa một loài chim thông thường. Trong trận chiến Tương Dương, nó có thể dùng đôi cánh khổng lồ tạo ra luồng gió mạnh, khiến những mũi tên nỏ của quân Mông Cổ bị lệch hướng hoặc mất lực.
Tuy nhiên, Thần Điêu vẫn là một sinh vật bằng xương bằng thịt. Nếu phải đối đầu với quá nhiều binh lính trong thời gian dài, nó cũng khó tránh khỏi thương tích và cái chết. Vì vậy, dù sức mạnh đáng nể, Thần Điêu vẫn chưa thể đạt đến mức “quét sạch thiên quân vạn mã”.
2. Huyết Điểu
Huyết Điểu của Hoàng Dung là một trong những sinh vật kỳ lạ nhất từng xuất hiện trong tác phẩm Kim Dung. Khả năng đặc biệt của nó khiến nhiều độc giả liên tưởng đến hình tượng phượng hoàng trong thần thoại.
Huyết Điểu có thể lao vào ngọn lửa, thậm chí tự mình bổ sung cành cây để duy trì lửa rồi tiếp tục sưởi trong đó. Điều kỳ lạ là lông cánh của nó không bị thiêu cháy mà ngược lại còn tỏa ra ánh sáng và mùi hương đặc biệt.
Đáng chú ý, trong bản liên tái của Thần Điêu Hiệp Lữ, Huyết Điểu còn liên quan đến một tình tiết đặc biệt khi khiến Lý Mạc Sầu bị mù một mắt. Những chi tiết này khiến Huyết Điểu mang màu sắc gần như thần thoại hơn là một loài chim bình thường.
1. Ngọc Diện Hỏa Hầu
Đây không chỉ là một con khỉ có sức mạnh phi thường mà còn được xây dựng với khả năng thấu hiểu con người đáng kinh ngạc. Ngọc Diện Hỏa Hầu từng thể hiện sức mạnh đủ để xé toạc đầu một con gấu trắng bằng tay không. Sức mạnh cơ bắp và móng vuốt của nó được mô tả vượt xa những loài mãnh thú thông thường.
Đáng kinh ngạc hơn, nó còn có thể hiểu được cử chỉ của con người và hành động theo những gì đối phương muốn truyền đạt. Sinh vật nhỏ bé này vì thế gần như đạt đến mức sức mạnh và trí tuệ tương đương một cao thủ hàng đầu trong thế giới võ hiệp.
Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Huyết Điểu và Ngọc Diện Hỏa Hầu đều bị Kim Dung loại bỏ trong những phiên bản chỉnh sửa về sau. Một phần nguyên nhân có lẽ nằm ở việc năng lực của hai sinh vật này đã vượt khá xa giới hạn của thế giới võ hiệp mà ông muốn xây dựng.
Dù vậy, những nhân vật đặc biệt này vẫn để lại dấu ấn trong lịch sử tiểu thuyết Kim Dung. Chúng cho thấy thế giới võ hiệp của ông đôi khi không chỉ có những cao thủ với võ công tuyệt thế, mà còn tồn tại những sinh vật kỳ dị đủ sức khiến độc giả phải kinh ngạc.