Trong giai đoạn 2025-2026, điện ảnh Việt ghi nhận một chuyển động đáng chú ý khi nhiều ca sĩ gen Z bước ra khỏi vùng an toàn của âm nhạc để thử sức với màn ảnh rộng.
Không phải là những vai xuất hiện ngắn, các dự án đều đặt nghệ sĩ trẻ vào những vai diễn trung tâm, gắn với số phận nhân vật và tinh thần của bộ phim. Trường hợp của Lamoon, Phương Mỹ Chi và Pháo vì thế không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn phản ánh xu hướng tìm kiếm gương mặt mới, năng lượng mới của điện ảnh Việt.
Lamoon
Vai Út Khờ trong Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối là lựa chọn mang tính thử thách cao đối với Lamoon ở lần đầu đóng phim điện ảnh. Tác phẩm của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đặt nhân vật vào bối cảnh chiến tranh khốc liệt tại địa đạo Củ Chi, nơi mỗi con người đều phải đối diện trực tiếp với ranh giới sống - chết. Út Khờ không phải hình mẫu anh hùng lý tưởng hóa, mà là một cô gái trẻ mang nét hồn nhiên rất đời, buộc phải trưởng thành trong hoàn cảnh không cho phép sự yếu đuối tồn tại lâu dài.
Việc một gương mặt mới như Lamoon được giao vai diễn mang nhiều lớp tâm lý cho thấy ê-kíp không đặt nặng yếu tố ngôi sao, mà ưu tiên khả năng hòa nhập với không khí phim. Vai Út Khờ, nếu được thể hiện thuyết phục, sẽ không chỉ là màn ra mắt điện ảnh của Lamoon mà còn góp phần tạo nên tính chân thực cho câu chuyện chiến tranh - điều vốn là thách thức lớn với dòng phim lịch sử.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi bước vào điện ảnh bằng một câu chuyện mang màu sắc gia đình và đời sống trong Nhà Gia Tiên, do Huỳnh Lập thực hiện. Nhân vật Mỹ Tiên là một cô gái trẻ trên hành trình tìm về cội nguồn, đối diện với những ký ức, mối quan hệ và giá trị gia đình tưởng chừng quen thuộc nhưng lại không hề đơn giản.
Lựa chọn này được xem là bước đi thận trọng nhưng có tính chiến lược. Phương Mỹ Chi vốn gắn liền với hình ảnh gần gũi, giàu cảm xúc trong âm nhạc, nên việc hóa thân vào một nhân vật mang tinh thần đời thường giúp cô có điểm tựa để làm quen với ngôn ngữ điện ảnh. Tuy nhiên, chính sự đời ấy lại đặt ra yêu cầu cao về tiết chế diễn xuất, tránh lối thể hiện cường điệu thường thấy ở sân khấu. Thành công của vai Mỹ Tiên, vì vậy, không nằm ở cao trào kịch tính, mà ở khả năng tạo được sự đồng cảm bền bỉ với khán giả.
Pháo
Trong ba trường hợp, Pháo là người chọn hướng đi táo bạo nhất khi đảm nhận vai Nhật Hạ (biệt danh Thỏ) trong Thỏ Ơi!! của đạo diễn Trấn Thành, khởi chiếu mồng 1 Tết Bính Ngọ (17/02/2026). Bộ phim thuộc thể loại lãng mạn - giật gân, đặt nhân vật vào những biến cố tình cảm và tâm lý phức tạp. Nhật Hạ không phải mẫu nhân vật dễ gây thiện cảm ngay từ đầu, mà là một cô gái nhiều góc khuất, cá tính mạnh và mang trong mình những tổn thương khó gọi tên.
Với xuất phát điểm là một rapper, Pháo bước vào điện ảnh với lợi thế về cá tính nhưng cũng đối diện nguy cơ bị đóng khung hình ảnh. Vai diễn này vì thế gây nhiều bàn luận, nếu thể hiện tròn vai, Pháo có thể chứng minh khả năng vượt ra ngoài sân khấu âm nhạc, ngược lại, những hạn chế về diễn xuất sẽ dễ bộc lộ trong một kịch bản nặng tâm lý.
Nhìn tổng thể, ba vai diễn điện ảnh đầu tay của những gương mặt gen Z như Lamoon, Phương Mỹ Chi và Pháo cho thấy một điểm chung đó là các nhà làm phim không còn coi ca sĩ lấn sân là yếu tố gây tò mò đơn thuần, mà đặt họ vào những cấu trúc nhân vật đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc trên địa hạt điện ảnh.
Thành công hay chưa vẫn cần thời gian và phản hồi từ khán giả, nhưng rõ ràng giai đoạn 2025-2026 điện ảnh đã mở ra một chương mới, nơi nghệ sĩ gen Z được thử thách và định hình vị trí của mình trong bức tranh điện ảnh Việt đương đại.