Phim ảnh

3 điểm sáng và 2 điểm trừ ở tập đầu của Dream To You

Thảo Nhi - CTV

Dream To You mở đầu bằng câu chuyện thanh xuân chữa lành, nhưng hai tập đầu vẫn để lại không ít tiếc nuối.

Không đi theo nhịp phim nhanh hay những cú “twist” liên tục, Dream to You chọn cách kể chuyện chậm rãi giữa một thị trấn ven biển yên bình. Khung cảnh cuối hè, những gam màu tươi sáng cùng nhịp sống giản dị tạo nên cảm giác gần gũi, khiến khán giả dễ dàng hòa mình vào tuổi học trò của Joo Yi Jae và Woo Soo Bin. Chính những khoảnh khắc bình thường như cùng đi học, trò chuyện hay nuôi dưỡng những giấc mơ lại trở thành điểm hấp dẫn nhất của hai tập mở màn.

Mối quan hệ giữa Yi Jae và Soo Bin cũng được xây dựng theo cách nhẹ nhàng, không vội vàng. Từ hai con người có tính cách trái ngược, họ dần trở thành chỗ dựa của nhau nhờ cùng chia sẻ niềm yêu thích điện ảnh. Bộ phim không lạm dụng những màn tỏ tình hay các phân cảnh tình cảm dồn dập, mà để cảm xúc lớn lên qua ánh mắt, sự quan tâm và những lần đồng hành. Chính sự trong trẻo ấy mang lại cảm giác rất giống những rung động đầu đời.

Hyeri và Hwang In Youp mang đến chuyện tình đầu đầy cảm xúc trong Dream to You.
Hyeri và Hwang In Youp mang đến chuyện tình đầu đầy cảm xúc trong Dream to You.

Là tác phẩm lấy bối cảnh ngành điện ảnh, Dream to You cũng ghi điểm nhờ cách dàn dựng giàu chất điện ảnh. Từ những khung hình gợi nhớ phim tình cảm thập niên 1990 đến các phân cảnh hành động, zombie hay hậu trường làm phim, tất cả đều được lồng ghép tự nhiên. Tuyến nhân vật phụ cũng góp phần mở rộng câu chuyện, phản ánh nhiều góc nhìn về ngành giải trí thay vì chỉ xoay quanh cặp đôi chính.

Tuy nhiên, khi câu chuyện chuyển sang hiện tại, bộ phim bắt đầu đánh mất phần nào sự dễ chịu vốn có. Sau gần 10 năm xa cách, Woo Soo Bin trở thành đạo diễn nổi tiếng quốc tế, còn Yi Jae chỉ là một phát thanh viên chật vật mưu sinh. Khoảng cách quá lớn giữa hai nhân vật khiến màn tái ngộ rơi vào mô-típ quen thuộc: nam chính thành đạt trở về để thay đổi cuộc đời nữ chính. Cách Soo Bin liên tục áp đặt mong muốn hợp tác lên Yi Jae cũng khiến mối quan hệ của họ thiếu sự cân bằng và chưa tạo được nhiều đồng cảm.

Điều đáng tiếc hơn là màu sắc melodrama đang lấn át yếu tố hài lãng mạn mà bộ phim quảng bá. Cả Yi Jae lẫn Soo Bin đều lớn lên trong những gia đình nhiều tổn thương, rồi tiếp tục trải qua hàng loạt biến cố như chia ly, tai nạn, mất người thân và đánh mất ước mơ. Những bi kịch liên tiếp khiến hai tập đầu khá nặng nề, trong khi yếu tố hài hước và lãng mạn vẫn chưa có nhiều đất để phát huy.

Hai tập đầu của Dream to You ghi điểm nhờ không khí thanh xuân chữa lành.
Hai tập đầu của Dream to You ghi điểm nhờ không khí thanh xuân chữa lành.

Dẫu vậy, Dream to You vẫn cho thấy nhiều tiềm năng. Bộ phim đã xây dựng được nền tảng cảm xúc đủ vững để khán giả quan tâm đến hành trình của hai nhân vật chính. Sau khi đi từ bạn bè đến người xa lạ, Yi Jae và Soo Bin vẫn còn cơ hội hàn gắn những hiểu lầm, chữa lành quá khứ và tìm lại tình yêu từng bỏ lỡ. Nếu cân bằng tốt hơn giữa chất chữa lành và màu sắc bi kịch ở những tập tiếp theo, Dream to You hoàn toàn có thể trở thành một trong những phim thanh xuân đáng nhớ của màn ảnh Hàn năm nay.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thảo Nhi - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI