Phim Ảnh

3 bộ phim thanh xuân chứng minh phim ngôn tình Việt cũng rất 'ra gì và này nọ'

Anh Quân - CTV
Chia sẻ

Nếu bạn từng có thời gian dài theo dõi phim truyền hình Việt, hẳn sẽ khó mà quên được giai đoạn phim Việt có hẳn cho mình những bộ phim mà tình tiết ngọt ngào không thua bất kì một bộ phim ngôn tình nào cả. Cùng điểm qua danh sách phim ngôn tình Việt mà chưa xem thì phải xem liền.

Tuyết nhiệt đới

Giới thiệu phim "Tuyết nhiệt đới".

Đây là bộ phim gắn liền với teen Việt giai đoạn những năm 2000 khi kể về một thế giới màu hồng. Ngay từ tựa phim, người xem đã cảm nhận được chất mơ mộng khi đặt để chi tiết tuyết ở xứ nhiệt đới (điều dường như khó xảy ra). Phim kể về cô gái nghèo tên Hằng (diễn viên Anh Thư) giàu nghị lực sống, luôn vươn lên giữa những khó khăn ở xóm nhà nghèo. Cho đến một ngày, cô gặp chàng hoàng tử cưỡi vespa của đời mình là Hải (diễn viên Lương Mạnh Hải) khi anh chạy xe đến, chở cô đi khỏi những vất vả vốn không thuộc về cô, đưa cô đến giấc mơ trở thành người mẫu. Hằng từ từ tỏa sáng, tìm thấy chính mình, tìm thấy giấc mơ của mình và tìm thấy người thật sự yêu thương mình là Hải.

Lương Mạnh Hải gây ấn tượng trên sóng truyền hình nhờ vai diễn Hải trong "Tuyết nhiệt đới".
Anh Thư, sau vai diễn trong phim điện ảnh "Những cô gái chân dài", tiếp tục thể hiện được khả năng hóa thân vào các vai diễn nữ chính giàu nghị lực trong "Tuyết nhiệt đới".

Sở hữu motif nội dung vốn rất quen thuộc đối với thể loại phim ngôn tình, song Tuyết nhiệt đới lại khiến người xem không bị nhàm khi xem vì đã lột tả một cô Hằng rất chân chất, đáng yêu, tốt bụng mà ai cũng có thể gặp ở ngoài đời. Hình ảnh Hằng đi làm tất bật từ sáng, đến chiều lại vội vàng về dạy cho các bé mồ côi học chữ làm nhiều người yêu thích. Chuyện tình cảm giữa cô và Hải cũng diễn tiến hết sức tự nhiên, không hề gượng ép. Cả hai có cả một quá trình tìm hiểu và nhận ra tình yêu chân thành dành cho đối phương. Nếu nói về kỉ niệm đáng nhớ nhất,đó có lẽ là khi cả hai cùng thám hiểm ngôi nhà ma trên Đà Lạt hay Hải giúp Thư nhìn thấy tuyết giữa miền nhiệt đới.

Hằng là một cô gái có lòng nhân hậu cao đẹp khi chở che, cưu mang cho nhiều em bé cơ nhỡ.
Cô luôn tìm cách giúp đỡ các em nhỏ này thay đổi cuộc sống thông qua con đường học tập.
Chàng hoàng tử vespa Lương Minh Hải hiện lên trên màn ảnh là một người luôn quan tâm, chăm sóc tốt cho người khác, nhất là nàng công chúa tuyết - Hằng.
Cuối cùng, cái kết có hậu đã đến với cả hai, giữa bầu trời đầy tuyết trắng.

Đặc biệt, bộ phim đã làm được một điều mà những bộ phim thần tượng Đài Loan luôn làm ở thời điểm đó, đó chính là tạo ra những bản nhạc phim có sức sống riêng, đầy màu sắc của một tình yêu trong trẻo. Tuyết nhiệt đớiGiấc mơ tuyết trắng cũng đem tên tuổi nữ ca sĩ Thủy Tiên đến gần hơn với khán giả. Còn Lương Mạnh Hải và Anh Thư - cả hai trở thành cặp đôi màn ảnh đẹp ở thời điểm đó.

Bỗng dưng muốn khóc

Giới thiệu phim "Bỗng dưng muốn khóc".

Nằm trong số những bộ phim đáng nhớ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, ngoài Tuyết nhiệt đới, còn phải kể đến Bỗng dưng muốn khóc. Sau Tuyết nhiệt đới, người xem lúc này rất ưa thích những bộ phim về tình yêu tuổi trẻ trên màn ảnh nhỏ, và Bỗng dưng muốn khóc ra đời đã thỏa mãn cơn thèm này. Không phải Anh Thư, lần này Lương Mạnh Hải sánh bước bên ngọc nữ Tăng Thanh Hà để kể một câu chuyện tình yêu đáng nhớ giữa hai cô cậu 18, 20 tuổi học cách tự lập với cuộc sống của mình. Trong khi Nam (diễn viên Lương Mạnh Hải) là một cậu trai trẻ lắm của nhiều tiền, sống thác loạn thì Trúc (diễn viên Tăng Thanh Hà) lại là một cô gái mồ côi, một mình bươn chải mưu sinh giữa đất Sài Gòn. 

Trúc là một cô gái mạnh mẽ, giỏi xoay xở vì đã trải qua mười năm sống một mình giữa đất Sài Gòn.
Ngược lại, Nam lại là một chàng công tử thích ăn chơi, biếng làm.

Nam bị đuổi khỏi nhà và đến tá túc dưới mái nhà ấm áp nhưng lay lắt của Trúc. Cả hai dần học được nhiều bài học trong cuộc sống. Ở Nam, anh hiểu thế nào là lao động, kiếm tiền và sống tự lập, trong khi Trúc thì được biết về cách sống yêu thương và chăm sóc người khác. Cũng nhờ đó, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai đến bên nhau.

Nam dạy Trúc đọc trong những lần cùng bán sách, qua đó cả hai đã lưu lại trong tâm trí mình những hình ảnh đẹp về đối phương.
Cuộc sống của cả hai trong ngôi nhà hoang được Trúc cải tạo vô cùng ấm áp và tràn ngập tiếng cười.
Trúc cũng giúp Nam biết thêm nhiều kĩ năng mềm trong cuộc sống như chạy xe đạp.
Cuối cùng cả hai đã mạnh dạn đón nhận đối phương và chính thức ở bên nhau.

Bộ phim có nội dung nhẹ nhàng, vừa phải, tuy nhiên những tình tiết trong phim lại vô cùng thú vị. Điển hình phải kể đến phân đoạn Thủy Tiên trong vai Yến đến tán tỉnh Nam trước mắt Trúc, hay kế hoạch đuổi bọn người yêu cũ của Nam bằng chuột chết của Trúc. 

Bộ phim này tiếp tục là một ví dụ khác cho một bộ phim thành công dành cho teen khi sở hữu những bài hát nhẹ nhàng, dễ nghe và dễ nhớ, tạo được sức hút riêng sau khi phim kết thúc. Một trong số đó phải kể đến Giây phút này bản song ca của Minh Thư, Lam Trường hay Ta thuộc về nhau của riêng Minh Thư.

Công viên Tao Đàn - bối cảnh chính của bộ phim cũng được nhiều người nhớ đến sau khi phim được công chiếu.

Hương phù sa

Một trong những bộ phim đưa tên tuổi Tăng Thanh Hà đến với danh hiệu ngọc nữ đó là Hương phù sa. Bộ phim này hoàn toàn được sản xuất để dành cho khán giả Việt khi có bối cảnh ở miền Tây sông nước và chủ đề kể về nghề đóng tàu. Trong phim, tam giác tình yêu của Út Nhỏ (diễn viên Tăng Thanh Hà), Út Ráng (diễn viên Kim Hiền) và Việt (diễn viên Trương Minh Quốc Thái) làm con tim của biết bao khán giả trẻ thổn thức không thôi. Út Nhỏ và Út Ráng là hai chị em ruột, con của một chủ xưởng đóng ghe nức tiếng ở miền Tây. Cả hai đều vướng vào lưới tình của chàng họa sĩ Việt. 

Tăng Thanh Hà và Trương Minh Quốc Thái hóa thân thành một cặp đôi yêu nhau nhưng gặp phải nhiều trắc trở.
Út Nhỏ và Việt nhiều lần hợp tan, làm khán giả hồi hộp lo cho kết phim của họ.
Vai diễn Việt được Trương Minh Quốc Thái lột tả một cách vừa vặn, đĩnh đạc.
Những cảnh quay đẹp và giàu tính đặc trưng cho đời sống của người dân ở miền sông nước.

Tiếc là Việt chỉ dành tình yêu cho Út Nhỏ. Hai chị em Út Nhỏ và Út Ráng vì thế mà dần nảy sinh mâu thuẫn. Út Nhỏ gặp một biến cố mà không thể đến được bên Việt, Việt và Út Ráng cũng ngấp nghé bước đến hôn nhân, thế nhưng mọi thứ đã hạ cánh an toàn khi Út Nhỏ và Việt mạnh dạn nghe con tim và chọn đến bên nhau. Út Ráng dần tìm được cho mình hạnh phúc mới. Bộ phim gây thương nhớ cho khán giả bởi có quá nhiều cảnh quay lãng mạn trên sông nước Việt. Cảnh quay đẹp nhất phải kể đến cảnh Út Nhỏ nằm trên chiếc ghe phủ đầy hoa. Một cảnh quay khác cũng mang lại nhiều cảm xúc và giới thiệu được một phần nếp sống của người dân miền sông nước đó là cảnh đám tang ba của Út Nhỏ được diễn ra trên sông. 

Việt vì không dám chấp nhận tình cảm mình dành cho Út Nhỏ nên đã kết một chiếc bè hoa, đưa người yêu về như một lời từ biệt đẹp mà buồn đến nao lòng.
Cảnh quay đám tang miền sông nước được ekip thực hiện vô cùng tỉ mỉ.
Người xem có cơ hội hiểu thêm về phong tục và nếp sống của người dân miền Tây.

Bộ phim tuy không sở hữu nhiều bản nhạc phim như những bộ phim tình cảm khác, nhưng bản nhạc chủ đề của phim cũng vô cùng đáng nhớ.

Chia sẻ

Bài viết

Anh Quân - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất