Nhắc đến thế giới võ hiệp của Kim Dung, khán giả thường nhớ đến những cao thủ với võ công xuất chúng, những màn giao đấu kinh điển và các mối tình nhiều biến cố. Tuy nhiên, bên cạnh bảng xếp hạng võ công, những mỹ nam trong tiểu thuyết Kim Dung cũng là chủ đề được độc giả quan tâm. Có người sở hữu vẻ ngoài thư sinh, có người mang khí chất phong lưu, cũng có người càng trải qua biến cố lại càng tạo nên sức hút đặc biệt.
Đứng ở vị trí thứ mười là Mộ Dung Phục của Thiên Long Bát Bộ. Nhân vật được mệnh danh là đệ nhất công tử võ lâm, sở hữu dung mạo và khí chất nổi bật đến mức Đoàn Dự từng cảm thấy tự ti khi đứng trước anh. Vương Ngữ Yên dù hiểu rõ tham vọng và những việc làm của biểu ca vẫn khó lòng dứt bỏ tình cảm. Đáng tiếc, tham vọng phục quốc cuối cùng khiến Mộ Dung Phục đánh mất chính mình, để rồi kết thúc trong bi kịch.
Vị trí thứ chín thuộc về Trịnh Khắc Sảng trong Lộc Đỉnh Ký. Đây là nhân vật có ngoại hình tuấn tú, phong thái thư sinh nhưng lại sở hữu tính cách không tương xứng với diện mạo. A Kha vốn là một mỹ nhân nổi tiếng trong thế giới Kim Dung và có không ít người theo đuổi, nhưng chính Trịnh Khắc Sảng lại khiến cô rung động. Cuối cùng, vẻ ngoài không thể che giấu được những toan tính bên trong con người anh.
Xếp thứ tám là Thạch Trung Ngọc trong Hiệp Khách Hành. Với làn da trắng, đường nét thanh tú, ánh mắt linh hoạt và phong thái của một công tử, Thạch Trung Ngọc dễ dàng khiến Đinh Đang say mê. Ngay cả mẹ anh là Mẫn Nhu cũng dành nhiều sự thiên vị cho người con có diện mạo nổi bật này. Sự đối lập giữa Thạch Trung Ngọc và người em song sinh Thạch Phá Thiên cũng cho thấy ngoại hình có thể ảnh hưởng mạnh đến ấn tượng ban đầu của người khác.
Vị trí thứ bảy thuộc về Tống Thanh Thư trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Khác với hình ảnh thường thấy trên màn ảnh, nguyên tác mô tả Tống Thanh Thư là một mỹ nam có dung mạo nổi bật, thậm chí được cho là còn có phần lấn át Trương Vô Kỵ. Sở hữu gương mặt như ngọc, đường nét thanh tú nhưng không yếu đuối, anh từng khiến nhiều người trầm trồ ngay từ lần xuất hiện đầu tiên. Thế nhưng tình cảm dành cho Chu Chỉ Nhược dần biến thành sự cố chấp, khiến một nhân vật vốn có nhiều ưu thế cuối cùng tự tay hủy hoại cuộc đời mình.
Đứng thứ sáu là Trần Gia Lạc trong Thư Kiếm Ân Cừu Lục. Hình ảnh chàng trai áo trắng, tay cầm quạt, dung mạo như ngọc và phong thái tao nhã khiến Hoắc Thanh Đồng ngay lập tức rung động. Hương Hương công chúa cũng dành tình cảm cho anh. Tuy nhiên, giữa tình yêu và những lựa chọn liên quan đến đại nghĩa, Trần Gia Lạc nhiều lần do dự, cuối cùng khiến hai mỹ nhân đều chịu tổn thương.
Vị trí thứ năm thuộc về Dương Tiêu của Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Không chỉ nổi tiếng bởi võ công và địa vị trong Minh giáo, Dương Tiêu còn sở hữu sức hút đặc biệt ngay cả khi đã ngoài bốn mươi. Kỷ Hiểu Phù từng sẵn sàng từ bỏ nhiều thứ để đi theo ông, thậm chí đặt tên con gái là Dương Bất Hối. Khác với nhiều mỹ nam chỉ nổi bật khi còn trẻ, Dương Tiêu càng trưởng thành càng có khí chất phóng khoáng và sức hấp dẫn riêng.
Xếp thứ tư là Đinh Xuân Thu của Thiên Long Bát Bộ. Hình tượng trên màn ảnh thường khiến khán giả nhớ đến một ông già đáng sợ, nhưng theo nội dung được dẫn lại từ nguyên tác, Đinh Xuân Thu từng sở hữu dung mạo đặc biệt nổi bật. Vẻ ngoài của ông thậm chí được đặt trong sự so sánh với sư phụ Vô Nhai Tử. Đáng tiếc, một gương mặt đẹp không thể che lấp bản chất độc ác và tham vọng của nhân vật này.
Vị trí thứ ba là Hạ Tuyết Nghi, Kim Xà Lang Quân trong Bích Huyết Kiếm. Dù nguyên tác không dành quá nhiều đoạn để mô tả trực tiếp ngoại hình, những lời nhận xét của các nhân vật khác đủ cho thấy ông từng sở hữu vẻ ngoài khiến người khác khó cưỡng lại. Hà Hồng Dược vì say mê Hạ Tuyết Nghi mà chấp nhận trả giá rất lớn. Vẻ đẹp pha trộn giữa sự bất cần, tà khí và một phần tổn thương khiến nhân vật trở thành hình mẫu mỹ nam mang màu sắc bi kịch.
Đứng thứ hai là Dương Quá trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Sức hấp dẫn của Dương Quá không chỉ nằm ở dung mạo mà còn đến từ tính cách thông minh, hài hước, kiêu hãnh và có phần bất cần. Nhiều nhân vật nữ từng gặp anh đều khó tránh khỏi rung động. Sau biến cố mất một cánh tay, vẻ ngoài của Dương Quá càng mang thêm nét phong trần và u buồn, tạo nên một sức hút vượt xa khái niệm đẹp trai thông thường.
Đứng đầu danh sách là Lâm Bình Chi trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đây là trường hợp đặc biệt bởi nhân vật sở hữu vẻ đẹp được mô tả theo hướng thanh tú, mềm mại đến mức có phần giống nữ nhân. Nhạc Linh San vốn có mối quan hệ gắn bó lâu năm với Lệnh Hồ Xung nhưng nhanh chóng bị thu hút khi gặp Lâm Bình Chi. Xuất thân đáng thương cùng dung mạo nổi bật càng khiến hình ảnh chàng thiếu niên này dễ tạo cảm giác muốn che chở.
Điểm đáng chú ý là phần lớn những mỹ nam kể trên đều có chung một kết cục không mấy viên mãn. Qua đó, những nhân vật này cũng cho thấy một điều quen thuộc trong dòng tiểu thuyết võ hiệp, dung mạo có thể khiến người khác rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ, nhưng không thể quyết định số phận của một con người.