Thời trang

Xót xa ngắm lại nhan sắc thanh băng ngọc khiết nhưng sớm tàn phai của Lam Khiết Anh

San San
Chia sẻ

Làng giải trí Hoa ngữ vừa mất đi một diễn viên xinh đẹp, tài năng, 'Ngọc nữ một thời' của TVB khiến ai cũng bang hoàng xót xa.

Lúc 0h28p rạng sáng nay 03/11, Lam Khiết Anh đột tử, tạ thế ở tuổi 55 trong niềm tiếc thương vô hạn của người thân, bạn bè và fan hâm mộ. Không chỉ là diễn viên tài năng, nhan sắc của cô còn là một tượng đài mà các diễn viên trẻ khó lòng vượt qua nổi.

Với nhan sắc xinh đẹp không góc chết này, Lam Khiết Anh được biết đến với danh hiệu “Mỹ nhân Ngũ Đài Sơn”.

Thời xuân sắc với vẻ đẹp vạn người mê của mỹ nhân sinh năm 1964.

Có thể nói rằng, nhan sắc của cô khó lòng có ai sánh bằng.

Các đường nét trên mặt đều sắc sảo: đôi mắt tròn to, mũi cao thanh tú, đôi môi biếc cười.

Chỉ cần cười mỉm thôi, Lam Khiết Anh khiến ai cũng chết lịm.

Lam Khiết Anh là ngọc nữ một thời của đài TVB.

Cô từng có biệt danh là “Nữ hoàng năm đài” (Thời điểm đó Hong Kong có 5 đài truyền hình lớn).

Khi mới 20 tuổi, Lam Khiết Anh đã được khán giả ca tụng là hoa đán, thường sánh vai bên các bạn diễn nổi tiếng là Ngũ hổ tướng của TVB.

Chụp chung với Châu Tinh Trì khi dẫn chương trình thiếu nhi Máy xuyên thời gian 430 (1984).

Lam Khiết Anh từng đóng cặp với Châu Nhuận Phát trong phim Kỳ duyên (1986).

Với Lưu Đức Hoa.

Với Lương Triều Vỹ.

Với Trịnh Thiếu Thu.

Với Vạn Tử Lương.

Với Huỳnh Nhật Hoa.

Với Lưu Thanh Vân.

Với Ngô Khải Hoa.

Với Trịnh Tắc Sĩ.

Vốn xinh đẹp và tài năng như thế, nhưng “hồng nhan thì bạc mênh” quả không sai mà! Đáng ra cô sẽ được sống hạnh phúc, trong sự ngưỡng mộ của người đời, nhưng cô có biểu hiện tâm thần, phải vào bệnh viện chữa trị, và chết yểu thì mới ở tuổi 55.

Chia sẻ

Bài viết

San San

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất