Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Fashion - Beauty
google news

Gặp biến chứng dao kéo, cô gái gục ngã khi nghe bác sĩ nói cách giải quyết

Mia

Sự việc dao kéo của người phụ nữ này từng gây rúng động một thời vì quá thương tâm.

Khi nhắc đến phẫu thuật thẩm mỹ, người ta thường nghĩ đến sự tự tin, sự thay đổi tích cực về diện mạo và cơ hội có được vẻ ngoài hoàn mỹ. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được kết quả như mong đợi. Câu chuyện của Mã Triệu Lệ, một người phụ nữ 39 tuổi đến từ Tứ Xuyên, là một hồi chuông cảnh tỉnh về những rủi ro tiềm ẩn của ngành công nghiệp làm đẹp. 

Hành trình làm đẹp và quyết định định mệnh

Mã Triệu Lệ là một người phụ nữ độc lập, tự lập tại Bắc Kinh với công việc chuyên viên tư vấn bất động sản. Sau khi ly hôn, cô một mình nuôi con trai 16 tuổi, gửi cậu bé vào một trường võ thuật ở Hà Nam để rèn luyện tính kỷ luật.

Nhìn bề ngoài, cuộc sống của cô có vẻ ổn định. Nhưng đằng sau đó, cô vẫn cảm thấy chưa thực sự hài lòng với bản thân. Từ năm 2019, cô đã nhiều lần bay từ Bắc Kinh đến Côn Minh để thực hiện các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, với mong muốn thay đổi diện mạo.

Lần đầu tiên, cô làm hút mỡ, nâng mũi, và làm đầy khuôn mặt bằng mỡ tự thân với chi phí 50.000 NDT. Sau đó, cô tiếp tục sửa mắt, túi mắt và nâng nền mũi, tốn thêm 10.000 NDT.

Cuối cùng, chỉ hai ngày sau, cô quyết định nâng ngực bằng túi độn nhập khẩu, với chi phí 18.000 NDT. Tổng cộng, cô đã chi 78.000 NDT (khoảng 270 triệu VNĐ) chỉ để tìm kiếm một vẻ đẹp lý tưởng mà xã hội mong đợi ở phụ nữ.

Nhưng ca nâng ngực này đã trở thành bước ngoặt đau đớn trong cuộc đời cô.

Hình ảnh của Mã Triệu Lệ được truyền thông Trung Quốc đưa tin. 
Hình ảnh của Mã Triệu Lệ được truyền thông Trung Quốc đưa tin. 

Quyết định sai lầm dẫn đến bi kịch

Sau khi thực hiện phẫu thuật nâng ngực vào ngày 6/2/2021, Mã Triệu Lệ quay về Bắc Kinh. Nhưng cơn đau dữ dội ở ngực trái không buông tha cô. Ngày 11/2, cô về quê đoàn tụ với gia đình ở Tứ Xuyên, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức.

Đến ngày 14/2, Lễ Tình Nhân, vì không thể chịu nổi cơn đau, cô quyết định quay lại Côn Minh để kiểm tra. Thế nhưng, cô gái gần như "gục ngã" khi nghe bác sĩ của trung tâm thẩm mỹ thông báo cô phải chờ đến tận ngày 26/2 mới tiến hành rút túi độn ngực ra. 

Trước khi qua đời, Mã Triệu Lệ đã phải sử dụng thuốc trong thời gian dài. 
Trước khi qua đời, Mã Triệu Lệ đã phải sử dụng thuốc trong thời gian dài. 

Đáng nói hơn, cô đã ký vào một văn bản cam kết không đòi lại chi phí phẫu thuật — một hành động thể hiện sự tuyệt vọng và bế tắc của một người phụ nữ đã mất niềm tin vào ngành thẩm mỹ.

Dù đã rút túi độn ra, cơn đau vẫn không thuyên giảm, và điều tồi tệ hơn là cô bắt đầu rơi vào khủng hoảng tâm lý. Trong những tin nhắn cuối cùng gửi cho bạn thân, cô bộc bạch:

"Ngay cả khi họ bồi thường, tôi cũng không thể chịu nổi nỗi đau này nữa. Tôi đã truyền không biết bao nhiêu chai dịch, nhưng chẳng ai quan tâm". 

Cô từ chối mọi sự giúp đỡ, từ chối lời mời của bạn thân đến Tây An để nghỉ ngơi và tiếp tục chìm sâu vào tuyệt vọng. Chỉ vài ngày sau, cô tự kết liễu cuộc đời trong một trung tâm thương mại ở Côn Minh.

Sự ra đi của Mã Triệu Lệ không chỉ là một bi kịch cá nhân, mà còn phản ánh một vấn đề cấp bách và nhức nhối trong xã hội hiện đại: áp lực làm đẹp đè nặng lên phụ nữ.

Trung tâm thương mại ở Côn Minh, nơi xảy ra sự việc đau lòng. 
Trung tâm thương mại ở Côn Minh, nơi xảy ra sự việc đau lòng. 

Phòng khám thẩm mỹ bị xử phạt 38.000 nhân dân tệ vì vi phạm quy định y tế

Ông Lý Kiến Ba, Giám đốc Cục Giám sát Toàn diện và Thực thi Pháp luật thuộc Cục Y tế và Sức khỏe quận Wuhua, cho biết vào ngày 18/3, sau khi nhận được chỉ thị từ cấp trên, cơ quan chức năng đã cử giám sát viên đến hiện trường để niêm phong hồ sơ bệnh án liên quan và tiến hành điều tra.

Quá trình xác minh cho thấy Phòng khám Thẩm mỹ Y khoa Nhân Hòa Côn Minh đã có hai vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động y tế:

- Hồ sơ bệnh án không đúng quy chuẩn: Các thông tin ghi chép không rõ ràng, quá sơ sài và thiếu nhiều dữ liệu quan trọng.

- Thực hiện dịch vụ y tế vượt phạm vi cho phép: Khoa ngoại trú của phòng khám không đủ điều kiện thực hiện điện tâm đồ nhưng vẫn tiến hành xét nghiệm này trong quá trình phẫu thuật nâng ngực và tháo bỏ túi độn cho bệnh nhân Mã Triệu Lệ.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Mia

Được quan tâm

Tin mới nhất
Bí kíp mix & match sành điệu từ chiến dịch 'feels like gap'