Công Nghệ

Đôi dép rách cũ của Steve Jobs được bán với mức giá trên trời

Như Khánh
Chia sẻ

Mới đây, đôi Birkenstock của Steve Jobs được bán đấu giá tại California (Mỹ) với mức giá không tưởng.

Martin Nolan, Giám đốc điều hành của Julien's Auctions cho biết đôi dép cũ này đã được bán với giá 218.000 USD (khoảng 5,4 tỷ đồng) cho một người mua giấu tên tại Hard Rock Cafe ở Quảng trường Thời đại. Con số này cao gần gấp 3 lần giá thầu cuối cùng mà Julien's Auctions mong đợi, cao nhất là 80.000 USD, nhưng rõ ràng là một mức giá xứng đáng cho đôi dép mà Jobs đã đi trong nhiều thời điểm quan trọng trong lịch sử của Apple, bao gồm cả khi công ty thành lập vào năm 1976.

Đôi dép rách cũ của Steve Jobs được bán với mức giá trên trời Ảnh 1

Khá thú vị, số tiền dành cho đôi xăng đan này của Jobs cũng cao hơn nhiều so với các mẫu iPhone gốc được bán đấu giá, nơi khách hàng bỏ ra từ vài nghìn USD đến vài chục nghìn USD. Ví dụ đầu năm nay, LCG Auctions đã tìm kiếm người mua một chiếc iPhone thế hệ 1 trong tình mới, và số tiền mà người đấu giá trả cho thiết bị 15 năm tuổi này cũng chỉ đến gần 40.000 USD. Nhưng vào tháng 7 năm nay, một nguyên mẫu bảng mạch của Apple 1, chiếc máy tính đầu tiên của Jobs, đã được một nhà đấu giá ở Boston bán ra với giá hơn 677.000 USD.

Đôi dép rách cũ của Steve Jobs được bán với mức giá trên trời Ảnh 2

Nolan cho biết rằng những chiếc xăng đan Birkenstocks cũ của Jobs đã được bán với giá 2.000 USD, chỉ bằng một phần nhỏ so với giá mới. Đó là đôi dép được bán ra vào năm 2016, và hình ảnh NFT của đôi dép này hiện đã được đưa vào danh mục sản phẩm đấu giá.

Xét cho cùng, đây là số tiền cao nhất mà nhà đấu giá từng đạt được cho một đôi dép, nhưng ở quy mô lớn hơn, đôi dép của Jobs còn có giá kém xa sản phẩm đang giữ kỷ lục: Nike Air Ships của Michael Jordan đạt 1,47 triệu USD khi đấu giá, hay đôi dày Nike của Kanye West đi tại giải Grammy đã có giá 1,8 triệu USD.

Chia sẻ

Bài viết

Như Khánh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất