Bhutan nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ, có diện tích 47.500 m2, dân số khoảng 750.000 dân, hầu hết theo đạo Phật. Bhutan còn được gọi bằng cái tên trìu mến “Shangri-La cuối cùng”. Đây là đất nước mà đa số người dân theo đạo Phật, nên đi đến bất cứ nơi đâu bạn cũng nhìn thấy cờ phướn của nhà Phật tung bay trong gió. Ngoài ra, Bhutan còn gắn liền với huyền thoại Rồng sấm, thiên đường của miền hạ giới, khiến ai từng một lần đặt chân đến cũng trân trọng cuộc sống và cảm nhận như đang sống ở thiên đường.

Những thiền viện, pháo đài cổ kính nằm sâu trong những thung lũng xanh mướt ở Bhutan là nét đẹp hấp dẫn khách du lịch ở xứ sở tách biệt với nền văn minh nhân loại này.
Lý do quan trọng nhất để du lịch Bhutan không đón một số lượng lớn khách thăm quan hàng năm đó là chính sách hạn chế du lịch. Bhutan mở cửa để phát triển kinh tế du lịch, nhưng đồng thời áp dụng chính sách chặt chẽ để kiểm soát số lượng du khách hàng năm trong khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng địa phương và không ảnh hưởng đến môi trường cũng như các di sản văn hóa.

Bhutan có rất nhiều điều thú vị để khám phá nhưng không phải ai cũng có thể đặt chân đến vùng đất này. Ảnh: Dailymail
Khách du lịch cũng nên đổi một ít tiền Bhutan khi tới sân bay. Khi đổi một đồng $50 hoặc $100, du khách có thể có được tỷ giá tốt hơn so với đổi một đồng $20 hoặc nhỏ hơn.

Ngân hàng, thẻ tín dụng, máy ATM không phổ biến ở Bhutan. Ảnh: Bank of Bhutan
Tại Bhutan có rất ít máy rút tiền tự động ATM và hầu hết trong đó đều phục vụ cho người địa phương. Thẻ tín dụng ở Bhutan cũng không được sử dụng rộng rãi, chỉ có một vài cửa hàng thủ công mỹ nghệ và khách sạn lớn ở Thimpu mới chấp nhận sử dụng thẻ tín dụng. Tuy nhiên, các giao dịch qua thẻ cũng rất mất thời gian và bị tính phí rất cao, và việc xác nhận thanh toán chỉ diễn ra từ 9h sáng đến 5h chiều. Điều này gây khó khăn cho những du khách muốn thanh toán bằng thẻ tín dụng vào ban đêm hoặc sáng sớm.
Điện thoại, internet không phát triển
Một lý do khác sẽ làm không ít khách du lịch không thích đó chính là thông tin liên lạc ở Bhutan rất hạn chế. Ở Bhutan có rất ít cột điện thoại di động và thường ở xa đường cái. Ở các thành phố lớn như Paro, Thimpu và Bumthang sóng di động được cung cấp tốt hơn nhưng kể cả có bắt được sóng thì đường truyền cũng thường rất hay bị bận. So với gọi điện thì nhắn tin sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Đất nước xinh đẹp trên dãy Himalaya này khá tách biệt với thế giới bên ngoài bởi thông tin liên lạc ít và hạn chế. Ảnh: Vnexpress
Ở Bhutan chỉ có duy nhất một sân bay quốc tế đó là sân bay Paro, cách thủ đô Thimphu 65km. Du khách muốn bay tới Bhutan phải quá cảnh ở Bangkok, Singapore hoặc Nepal. Hiện chỉ có DrukAir - hãng hàng không hoàng gia Bhutan là hãng duy nhất có thể bay đến Bhutan. Lý do là vì sân bay nằm trong thung lũng, đường băng ngắn, chỉ có thể cất hạ cánh ban ngày nên chỉ có DrukAir là có máy bay vừa nhỏ (Airbus A319) có động cơ được thiết kế riêng và đội ngũ phi công kinh nghiệm, được cấp phép hạ cánh xuống sân bay Paro là có thể bay đến nơi này.

Sân bay Paro nhỏ và ngắn, nằm lọt thỏm giữa các ngọn núi cao khiến việc cất, hạ cánh là một thách thức với các phi công. Theo tờ Daily Mail, hiện toàn thế giới có chưa đến chục phi công được cấp phép hạ cánh tại sân bay này. Ảnh: Vnexpress
DrukAir có 2 chuyến bay đến Paro mỗi ngày từ thủ đô Bangkok của Thái Lan và 2 chuyến mỗi tuần (thứ 5, CN) từ Singapore. Ngoài ra DrukAir còn có các chuyến bay hàng ngày từ Nepal và các thành phố ở Ấn Độ.

Món ăn truyền thống của đất nước này có tên gọi Datse, một hỗn hợp giữa ớt và pho mát. Ảnh: Vnexpress

Người dân Bhutan mặc trang phục truyền thống hàng ngày nên khi đến thăm quan những nơi trang nghiêm du khách cũng nên ăn mặc kín đáo như người bản địa. Ảnh: Roughguides