Khi ấy, FabulousMe vẫn là một thương hiệu còn rất mới. Gian hàng đầu tiên của công ty chỉ trưng bày một số mẫu quạt đơn giản cùng thông điệp “Everybody Needs a Fan®.” Chưa có hàng chục bộ sưu tập, chưa có những thiết kế dành riêng cho Pride, nghệ sĩ, tổ chức cộng đồng hay các thương hiệu quốc tế như hiện nay.
Điểm khởi đầu là White Party Bangkok 2019, nơi FabulousMe lần đầu tiên mang sản phẩm đến một sự kiện quốc tế.
Tuy nhiên, chuyến đi gần như phải hủy bỏ khi nhà sáng lập Lan Vu không được phép nhập cảnh vào Thái Lan do vấn đề liên quan đến hộ chiếu và buộc phải quay trở lại Mỹ ngay trên chuyến bay kế tiếp.
Về đến nhà, anh chỉ kịp ăn một tô phở, lấy hộ chiếu Việt Nam rồi quay thẳng trở lại sân bay để tiếp tục hành trình sang Bangkok. Sau gần 60 giờ di chuyển liên tục, FabulousMe vẫn kịp có mặt tại White Party Bangkok như kế hoạch ban đầu.
Đó không chỉ là lần đầu tiên FabulousMe xuất hiện tại một sự kiện quốc tế mà còn mở ra những mối quan hệ đầu tiên ngoài nước Mỹ.
Tại White Party Bangkok, Lan Vu gặp đội ngũ của JJ Malibu, thương hiệu thời trang dành cho nam giới. Sau sự kiện, hai bên bắt đầu hợp tác khi JJ Malibu phân phối các mẫu quạt FabulousMe trên website của mình, còn FabulousMe chịu trách nhiệm sản xuất và hoàn tất đơn hàng. Hai thương hiệu cũng triển khai các hoạt động quảng bá chung nhằm giới thiệu sản phẩm đến cộng đồng.
Chính mối quan hệ này tiếp tục đưa FabulousMe đến White Party Palm Springs 2019 (WP30).
Theo kế hoạch ban đầu, FabulousMe sản xuất 600 chiếc quạt mini mang thương hiệu JJ Malibu để phục vụ chiến dịch quảng bá tại sự kiện. Tuy nhiên, sau khi lái xe từ San Francisco đến Palm Springs, Lan Vu được thông báo rằng kế hoạch bố trí gian hàng sẽ không thể thực hiện như dự kiến.
Thay vì mang toàn bộ số quạt trở về, anh quyết định trực tiếp phát quạt cho người tham dự để đổi lấy một lượt theo dõi trên Instagram của FabulousMe. Với một thương hiệu còn rất mới, mỗi cuộc trò chuyện và mỗi người biết đến FabulousMe đều là một cơ hội để thương hiệu từng bước mở rộng cộng đồng của mình.
Nhìn lại, năm 2019 không mang về những dự án lớn nhất cho FabulousMe, nhưng lại đặt nền móng cho hành trình phát triển sau này. White Party Bangkok mở ra mối quan hệ hợp tác với JJ Malibu, còn White Party Palm Springs giúp thương hiệu tiếp cận thêm cộng đồng yêu thích văn hóa Pride và nightlife. Nhiều kết nối được hình thành trong giai đoạn đó tiếp tục đồng hành cùng FabulousMe trong những năm tiếp theo.
Một trong những ví dụ là ca sĩ Nikki Valentine, người Lan Vu gặp tại White Party Palm Springs năm 2019. Nhiều năm sau, Nikki trở thành nghệ sĩ khách mời tại CLUBLAND®, sự kiện do FabulousMe tổ chức.
Ngày nay, từ một gian hàng chỉ có vài mẫu quạt đầu tiên, FabulousMe đã phát triển thành thương hiệu với hàng chục bộ sưu tập, các thiết kế dành riêng cho sự kiện, nghệ sĩ, tổ chức cộng đồng và nhiều thương hiệu tại Mỹ và châu Á. Theo Lan Vu, điều đáng nhớ nhất của năm 2019 không phải là những trở ngại trên đường đi, mà là việc mỗi chuyến đi đều mở ra thêm một mối quan hệ mới, từng bước góp phần tạo nên hành trình quốc tế của FabulousMe.