Được gọi là “miền Tây hoang dã” nằm sâu ở phía Nam nước Ý, ngay cả người dân đất nước này cũng rất ít người biết đến Molise - vùng đất của chó sói, lợn rừng và cả cướp biển.

Molise sở hữu những khung hình tuyệt đẹp cùng đường bờ biển Adriatic với những bãi biển nguyên sơ và ngọn núi Apennine cao 2.000 m.
Molise sỡ hữu vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ chưa được con người khai phá. Những món ăn nơi đây cũng mang đậm chất riêng của địa phương. Ngoài ra, Molise còn có những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, bờ biển đẹp như tranh xen kẽ pháo đài. Thậm chí còn có một ngôi làng được bảo tồn từ thời La Mã.
Hãy nhìn ngắm vẻ đẹp hoang sơ của “miền tây hoang dã” - Molise.

Saepinum là một trong những ngôi làng cổ được bảo tồn tốt nhất, là hình mẫu cho thị trấn cổ xưa La Mã.

Termoli là một thị trấn ở cảng với những bức tường cao vẫn còn nhiều vết tích do Thổ Nhĩ Kì xâm lược.

Phiến đá cổ được xây dựng từ thế kỉ 5 trước công nguyên. Với tổng chiều dài khoảng 1000 mét, cho du khách cái nhìn toàn cảnh những ngọn đồi ở Molise.

Vùng núi Molise rất tốt cho việc tạo ra những món ăn ngon. Một trong số đó là xúc xích khổng lồ có tên ventricina với cân nặng 12 kg.





