Gái Quảng Ninh khoe cỗ cưới toàn hải sản sang chảnh, dân tình 'rần rần'xem cỗ cưới đoán quê

Theo Khám phá
Chia sẻ

Chị em bốn phương hào hứng đăng tải bức ảnh cỗ cưới quê mình, tìm đồng hương trên mạng xã hội.

“Cỗ cưới” luôn là một chủ đề thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Đi ăn cỗ cưới, không chỉ là ăn cho no, cho có mà còn là dịp để thưởng thức những món ngon ngày thường ít nấu, là đặc sản quê hương của cô dâu, chú rể muốn mời đến khách trong ngày chung vui.

Cỗ cưới sơ sài hay đầy đặn, cũng một phần nào nói lên cái tình, cái tâm hoặc gia cảnh của người mời cưới. Chẳng vì thế mà khi một cô gái trẻ đăng tải mâm cỗ cưới quê hương với toàn những món ăn “sơn hào hải vị” lên mạng xã hội, bức ảnh nhanh chóng được hàng nghìn người “bấm like”.

Hình ảnh mâm cỗ cưới quê linh đình với sá sùng, tôm sú nướng, cua biển hấp bia, chả mực, súp hải sản thập cẩm… đầy ắp nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người ngay lập tức nhận ra mâm cỗ đậm hương vị biển này là ở Quảng Ninh, thậm chí không ít bình luận còn hài hước “muốn về làm dâu Đất mỏ”.

Theo như chia sẻ của Thùy Linh, quê cô ở Quảng Yên, Quảng Ninh, cách biển chỉ 30km nên “một mâm cỗ cười bàn 6 người ngồi, mỗi người nửa con cua gạch đầy ú ụ.”

Cũng ngay lập tức, hưởng ứng ý tưởng của cô gái Nguyễn Thùy Linh, rất nhiều cư dân mạng hào hứng khoe ảnh mâm cỗ cưới quê mình để tìm “đồng hương” trên mạng xã hội.

“Cỗ Vĩnh Phúc quê mình, bình thường đơn giản lắm chẳng to như quê bạn đâu”. (Ảnh: Loan Tran)

“Cỗ đám cưới em ở Hưng Yên”. (Ảnh: Vân Nhím)

Cô gái trẻ Bất Hối khoe mâm cỗ cưới Phú Thọ có món bánh tẻ đặc sản.

“Mới lên mâm để bưng chưa bày lên bàn cũng 6 người ăn. Em Phú Thọ” (Ảnh: Kim Dung)

Mẹ Thiên Ma đăng tải bức ảnh mâm cỗ Thái Nguyên, nhiều chị em thích thú với bát khổ qua nhồi thịt độc đáo.

Cô nàng Hoèn Siu Nhơn còn khoe hẳn bức ảnh chụp thực đơn cỗ cưới Móng Cái với danh sách tận 15 món ăn hoành tráng chưa kể rượu ngoại

Cỗ cưới Móng Cái có hẳn đĩa tôm hùm cả chục con khiến nhiều người “muốn về làm dâu” (Ảnh: Hoèn Siu Nhơn)

Cỗ Nam Định quê mình. Còn thiếu mấy món tráng miệng và bia nước ngọt nữa (Ảnh: Phạm Huyền Trang)

“Lần đầu đi ăn cưới Lạng Sơn” ( Ảnh: Phương Diệu)

Mâm cỗ cưới Tây Nguyên với gà đồi, rau rừng, bánh hỏi. (Ảnh: Lan Tiên)

Cỗ cưới quê Quảng Bình có cả đĩa bánh mì to (Ảnh: Thanh Thanh)

Chia sẻ

Bài viết

Theo Khám phá

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất