Đỉnh núi được ví là nơi ở của các vị thần, đến nay vẫn chưa ai leo bộ được tới

Theo Người đưa tin
Chia sẻ

Không phải Everest, đây mới là đỉnh núi chưa từng ai leo bộ được tới.

Từ trước đến nay, khi nhắc đến dãy núi cao nhất thế giới mà bất kể ai cũng muốn chinh phục thì mọi người hay nghĩ đến Everest. Thế nhưng, có một đỉnh núi ở cao nguyên Guayana thuộc Nam Mỹ dù có độ cao không bằng Everest nhưng đến nay vẫn chưa một ai có thể leo bộ được đến.

Dãy núi này tên Tepui nằm trên lãnh thổ Venezuela. Tên gọi của nó có nghĩa là một dãy núi cao lớn, hùng vĩ còn vượt qua cả những tầng mây. Trong ngôn ngữ của người dân Pemon sống ở Gran Sabana, "tepui" có nghĩa là "nhà của các vị thần".

Đỉnh núi được ví là nơi ở của các vị thần, đến nay vẫn chưa ai leo bộ được tới Ảnh 1
Với độ cao tới hàng nghìn mét, vách dựng đứng và hệ sinh thái độc đáo dãy núi Tepui ở Nam Mỹ được ví như nơi ở của các vị thần.

Theo nghiên cứu, Tepui được cho là phần còn sót lại của cao nguyên đá sa thạch lớn. Trong suốt quá trình phát triển của trái đất, cao nguyên bị xói mòn tạo nên những ngọn đồi mọc lên giữa vùng đồng bằng, dần dần hình thành nhiều Tepui có đỉnh bằng phẳng, hay "núi mặt bàn" của ngày nay. Chúng xói mòn dần trong hơn 1 triệu năm qua.

Dãy núi cao nhất của Tepui cách mặt đất khoảng 3.100m có vách dựng đứng và thảm rừng nhiệt đới dày đặc khiến con người khó lòng tiếp cận bằng cách đi bộ thông thường. Các nhà khoa học lẫn nhà thám hiểm đều chưa thể đặt chân lên đến tận cùng của đỉnh Tepui.

Đỉnh núi được ví là nơi ở của các vị thần, đến nay vẫn chưa ai leo bộ được tới Ảnh 2
Mặc dù nhìn qua các Tepui có vẻ cằn cỗi, nhưng những thảm rừng rậm trên đỉnh của chúng lại tràn đầy sức sống. (Ảnh: Getty).

Theo ước tính, có khoảng 115 Tepui cao nhất tập trung ở khu vực Gran Sabana, phía Tây Nam Venezuela. Trong đó đỉnh nổi tiếng nhất có tên là Roraima sở hữu độ cao 2.810m, với diện tích khoảng hơn 30km vuông, được khám phá từ năm 1884. Nơi đây cũng chính là nguồn cảm hứng cho tác phẩm nổi tiếng Thế Giới Bị Mất (The Lost World) của Conan Doyle.

Ngoài ra, Roraima còn là địa điểm linh thiêng có ý nghĩa đặc biệt với người dân bản địa trước khi người châu Âu tới thám hiểm. Kể từ khi ngành du lịch Venezuela bùng nổ, lượng khách đổ về chinh phục Roraima nhiều thêm. 

Đỉnh núi được ví là nơi ở của các vị thần, đến nay vẫn chưa ai leo bộ được tới Ảnh 3
Du khách có thể thuê người địa phương dẫn đường hoặc khá giả hơn thì đi máy bay trực thăng lên thẳng đỉnh núi.

Phần lớn các đỉnh trong dãy Tepui tách rời nhau chứ không liền mạch. Vì thế mỗi quả núi là một “vương quốc” với hệ sinh thái độc lập. Người ta đoán rằng ít nhất “một nửa trong số 10.000 loài thực vật được ước tính ở đây” là chủng loài độc nhất chỉ có ở dãy Tepui và khu vực lân cận.

Đỉnh núi được ví là nơi ở của các vị thần, đến nay vẫn chưa ai leo bộ được tới Ảnh 4
Vượt lên cao chót vót giữa khu rừng già, các Tepui quanh năm mây phủ, có dốc thẳng đứng tuyệt đối, với độ cao trung bình 1.000 mét cách mặt đất. 


 

Chia sẻ

Theo

Người đưa tin

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất