Chùa Thầy hoa gạo lại 'thắp lửa' rực cả một vùng trời, cảnh tượng đẹp đến nao lòng

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Tháng 3, mùa hoa gạo lại đến, những cây hoa gạo, hay còn gọi là hoa mộc miên ở chùa Thầy trổ hoa rực rỡ như “thắp lửa” rực cả vùng trời, khiến ngôi chùa nghìn năm tuổi vô cùng ấn tượng.

Cứ khoảng tháng 3 hàng năm, những cây hoa gạo ở Chùa Thầy (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) lại bung nở, tạo nên nét đẹp riêng tại không gian ngôi chùa.

Cây hoa gạo rực sắc giữa trời.

Cây gạo còn có tên gọi khác là mộc miên, hồng miên hay pơ lang. Trước kia, sân Chùa Cả, là chùa chính dưới chân núi có 5 cây hoa gạo. Nhưng 4 cây đã chết, còn một cây nằm mé bên trái chùa, gần cầu “Nhật Tiên Kiều” Nhà chùa trồng thêm 2 cây mới.

Cây gạo cổ thụ ở trước chùa Cả ra hoa rực rỡ, cây gạo cổ thụ cao khoảng 30m, với đường kính gốc cỡ 3 người ôm. Khi mùa hoa đến, cây rụng hết lá, chỉ có những bông hoa đỏ rực trên cành.

Tại bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) những ngày này cũng ngập trong sắc màu hoa gạo. Cây gạo cổ thụ hàng năm đều mang lại cho không gian kiến trúc của bảo tàng thêm đẹp mắt.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được:

Ngôi chùa cổ được tô điểm thêm nét đẹp vào mùa cây hoa gạo nở.
Những ngày này, nơi đây thường thu hút nhiều người đến vui chơi, chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm.
Nhiều người tranh thủ đến ngăm, chụp ảnh với những bông hoa gạo đỏ rực.
Một số gia đình tranh thủ đưa con nhỏ đến vui chơi dưới gốc cây hoa gạo.
Các bạn trẻ cũng vô cùng thích thú khi check-in, chụp hình với cây hoa gạo cổ thụ.
Những bông hoa gạo đỏ thắm như những ngọn nến "thắp sáng" một vùng trời.
Tại bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng đang trong những ngày rực sắc hoa gạo.
Nơi đây được rất nhiều người yêu thích, đến chụp hình lưu giữ khoảng khắc.
Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất