Nhà máy điện gió Bạc Liêu
Là một trong những nhà máy điện gió đầu tiên tại Việt Nam, những turbin gió của giai đoạn 1 của dự án này đã được đưa vào hoạt động từ năm 2012 và bắt đầu phát huy tác dụng. Mỗi turbin cao 80m, đường kính 4m và nặng trên 200 tấn, với các cánh quạt được làm từ nhựa đặc biệt dài 42m.


Theo đúng quy tắc, những ai không có nhiệm vụ, phận sự tại nhà máy điện gió Bạc Liêu đều không được quyền vào đây. Tuy nhiên, một vài “thổ địa” đã mách rằng “chỉ cần khéo ăn nói một chút, lịch sự và nhã nhặn là có thể vào”. Thời gian đẹp nhất để “khám phá” nơi đây là lúc chiều tối, khi mặt trời đang lặn dần về phía biển tạo nên những mảng màu diệu kỳ trên đường chân trời…

Những chiếc cầu bê tông dài hun hút, nhỏ xíu nối liền các trụ turbin với nhau. Ảnh: FB Long Nguyen.

Hiện nay, nhà máy điện gió Bạc Liêu mới chỉ xong giai đoạn 1. Dự kiến khi hoàn thiện giai đoạn 2, hơn 60 turbin điện gió sẽ đồng loạt hoạt động, tạo ra 320 triệu kWh.

Quảng trường Hùng Vương
Với tổng diện tích lên đến 85.000m2, quảng trường Hùng Vương được xem là một trong những quảng trường rộng và đẹp nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ là nơi diễn ra các chương trình, lễ hội lớn của địa phương, khu vực xung quanh quảng trường có rất nhiều các công trình phụ trợ, tạo điểm nhấn ấn tượng như: Cây đờn kìm cao nhất Việt Nam (18,5m), nhà hát Cao Văn Lầu, 3 khối tượng biểu trưng tình đoàn kết dân tộc Việt - Hoa - Khmer…

Cây đờn kìm này được dựng trên một đài sen 5 cánh hồ nước hình ngôi sao 5 cánh, đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là cây đờn kìm lớn nhất Việt Nam với tổng chiều cao 18,6m.


Trung tâm triển lãm văn hóa - nghệ thuật và nhà hát Cao Văn Lầu được thiết kế theo hình dáng 3 chiếc nón lá, chóp nón hướng vào nhau.

Những chiếc nón lá khổng lồ chụm vào nhau. Ảnh: FB Long Nguyen.


Tượng đài biểu trưng tình hữu nghị 3 dân tộc Việt - Hoa - Khmer.
Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu


Toàn cảnh Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Ảnh: FB Long Nguyen.

Cây đàn kìm trong ống tre là điểm nhấn khá đặc biệt trong Khu lưu niệm này. Ảnh: FB Long Nguyen.
Cầu Tràng An
Được hoàn thành vào năm 2014, cầu Tràng An đã giúp giảm áp lực giao thông rất nhiều cho khu vực hướng biển thành phố Bạc Liêu. Cầu có tải trọng thiết kế 13 tấn, rộng 6m, dài 75,3m.

Nhà công tử Bạc Liêu
Nhắc đến Bạc Liêu mà bỏ qua cụm di tích này quả là một thiếu sót rất lớn. Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1919, do kỹ sư người Pháp thiết kế. Ngày nay, công trình đã trở thành một trong những biểu tượng du lịch của Bạc Liêu khi mỗi năm thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan.

Ngôi nhà tọa lạc tại số 13, Điện Biên Phủ, phường 3, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Đây là một trong những góc phố đẹp nhất thành phố Bạc Liêu bởi còn giữ được gần như nguyên vẹn kiến trúc xưa.

Một góc nội thất bên trong căn biệt thự của công tử Bạc Liêu - người đàn ông được biết đến vì độ ăn chơi nức tiếng Nam Kỳ vào những năm giữa thế kỷ 20.
Nhờ thờ Tắc Sậy
Hay còn gọi là nhà thờ cha Diệp (cha Trương Bửu Diệp), là một điểm hành hương, du lịch tâm linh nổi tiếng của Bạc Liêu, rất nhiều giáo dân Công giáo lẫn không tôn giáo vẫn thường đến đây để chiêm ngắm, cầu nguyện…

Khuôn viên nhà thờ rất rộng rãi.

Dưới nền nhà thờ có mộ cha Bửu Diệp, á thánh tử đạo được nhiều người tôn sùng.
Chùa Xiêm Cán
Là ngôi chùa mang nét kiến trúc Khmer, chùa Xiêm Cán sở hữu những họa tiết độc đáo nơi mái vòm, tường, các hàng cột và cầu thang… Tuy được xây dựng từ đầu thế kỷ 20 nhưng chùa vẫn giữ được những đặc trưng của nền văn hóa Khmer.

Cảnh thanh bình nơi một trong những ngôi chùa cổ nhất Bạc Liêu.

Màu vàng và đỏ là hai sắc đặc trưng nhất phủ lên các tòa nhà trong chùa Xiêm Cán.
| Gợi ý lịch trình tham quan Bạc Liêu trong 2 ngày 1 đêm: Ngày 1: - 8h: Đi xe từ TP HCM xuống Bạc Liêu mất 6 tiếng cho khoảng 250km (có rất nhiều tuyến xe khách cho cung đường này). - 14 - 15h30: Ăn trưa tại khu vực chợ Bạc Liêu. - 16h: Tham quan điện gió, chùa Xiêm Cán (cùng một đường đi). Sau đó, du khách có thể ghé ăn bánh xèo A Mật nổi tiếng tại 89/353A Cách Mạng, P. 1, Bạc Liêu. - 19h: Dạo một vòng Bạc Liêu, ngắm cảnh quảng trường, chợ đêm… Ngày 2: - 8h: Ăn sáng với bún nước lèo hoặc bún bò cay. - 9h: Tham quan Nhà hát Cao Văn Lầu, chùa Hưng Thiện, Khu tưởng niệm Cao Văn Lầu. - 12h: Ăn trưa với lẩu mắm Hồng Gấm (có 2 chi nhánh ở phường 2 và phường 5). - 14h: Nhà thờ cha Diệp, nhà công tử Bạc Liêu… - 15h30: Lên xe về lại TP HCM.
|